Lòng thương của người vợ cũ

Truyện cực ngắn của NGUYÊN NGUYÊN
03/08/2022 - 12:26
Lòng thương của người vợ cũ

Ảnh minh họa

Ly hôn 6 năm, Khôi đã kịp quen đến cô thứ 3 và có thêm 2 con gái. Hồi đầu năm, Khôi bị phát hiện bị K, người đang chung sống với anh đã ôm con bỏ đi. Giờ Khôi một thân một mình với bệnh tật, tiền bạc lại không có.

Em gái của Khôi bất ngờ đến tìm chị. Nói bất ngờ là vì từ trước tới giờ cô em chồng ̣(cũ) có khi nào để chị trong mắt, xem chị là chị dâu. Mà không riêng gì cô, gia đình nhà chồng cũ chỉ nhìn, chỉ đếm đến chị khi góp tiền làm gì hay cần người trong các đám giỗ chạp.

Không rào đón, cô báo tin là Khôi mới phát hiện bị K phổi, mới giai đoạn hai nên còn nhiều khả năng chữa trị. Và cô muốn chị góp tiền cho Khôi, dẫu gì chị với Khôi cũng là vợ chồng 4 năm. Chị không thể thấy Khôi như vậy mà ngoảnh mặt làm lơ được.

Ly hôn 6 năm, Khôi đã kịp quen đến cô thứ ba và có thêm hai cô con gái. Hồi đầu năm, Khôi bị phát hiện bị K, người đang chung sống với anh đã ôm con bỏ đi. Giờ Khôi một thân một mình với bệnh tật, tiền bạc lại không có.

- Hẳn cô chưa quên khi ấy mẹ con tôi không những tay trắng ra đi mà còn phải ôm một đống nợ cùng những vết hằn tím trên người. Tôi nhớ khi ấy cô đã rất vui vẻ chào đón chị dâu mới, ngay khi tôi còn chưa ra khỏi cổng.

Sáu năm nay, món nợ kia tôi còn chưa trả hết, con tôi thèm cái kem mà tôi còn đắn đo. Số lần con tôi gặp cha chưa kín một bàn tay trong khi anh ta vung vẩy vui sướng khắp nơi, nay khoe hình đi du lịch, mai khoe hình ăn tiệc sang chảnh. Những khi ấy, anh ta và nhà nội của con gái tôi ở đâu? Tôi với anh cô, tình hết nghĩa cũng cạn lâu rồi. Cô về hỏi anh cô, nợ còn một đống đó, cần thì tôi vui lòng chia cho hẳn một nửa.

Sau đó là những lời khó nghe, cay nghiệt và cuối cùng là than thở, tuyệt nhiên không có một lời xin lỗi đến những chuyện đã qua hay hỏi thăm đến con gái chị.

Qua một đêm trăn trở, chị gọi điện cho một người quen là bạn Khôi, chị nói nhanh như sợ mình đổi ý:

- Em gửi anh 200 triệu, anh đưa cho Khôi giúp em. Nhưng anh nói là tiền của anh nhé.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm