"Lớp học vui vẻ" - Nơi tiếp thêm nghị lực cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo
Ông Nguyễn Phước Lộc (thứ 8 từ trái qua, hàng sau) Ủy viên TƯ Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cùng đại biểu tặng quà cho học sinh "Lớp học vui vẻ".
Mỗi bài học, mỗi nụ cười tại “Lớp học vui vẻ” được tổ chức ngay trong bệnh viện sẽ tiếp thêm nghị lực để các bệnh nhi vượt qua bệnh tật và sớm trở lại mái trường.
Ngày 4/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM phối hợp với Bệnh viện Nhi đồng 1 tổ chức Lễ khai giảng "Lớp học vui vẻ" năm học 2026-2027.
Phát biểu tại buổi lễ, TS.BS CKII Ngô Ngọc Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1, cho biết trong những ngày này, khi hàng triệu học sinh trên cả nước đang háo hức chuẩn bị cho ngày khai giảng năm học mới, thì tại bệnh viện, vẫn có những em nhỏ không thể có mặt trong sân trường cùng thầy cô và bạn bè chuẩn bị và tham dự buổi khai giảng tại nhà trường.
Không phải vì các em không muốn đến trường, mà bởi bệnh tật đã buộc các em phải tạm rời xa mái trường để ở lại bệnh viện điều trị. Có những em phải trải qua những ngày dài điều trị, những cuộc phẫu thuật, những đợt hóa trị, những lần cấp cứu hoặc phục hồi chức năng. Thay vì tiếng trống khai trường, các em làm quen với tiếng máy theo dõi, với thuốc men và những giờ điều trị. Thay vì được gặp thầy cô, bạn bè trong ngày đầu năm học, các em lại mong từng ngày được khỏe mạnh để trở về lớp học.

Lễ khai giảng là hoạt động chăm lo, hỗ trợ, đồng hành và kết nối các nguồn lực xã hội chung tay chia sẻ khó khăn với trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo trên địa bàn TPHCM
"Lớp học vui vẻ" dành cho các cháu bệnh nhi được Bệnh viện Nhi đồng 1 được triển khai từ năm 2023 và duy trì thường xuyên mỗi ngày tại 2 điểm học, mỗi điểm học có khoảng 20 lượt bệnh nhi tham gia mỗi buổi với giáo trình học là các môn chính như Tiếng Việt, Toán, Tiếng Anh và kỹ năng sống. Giáo viên giảng dạy cho các bệnh nhi là các thầy cô giáo tình nguyện tại các trung tâm, trường học và các nhân viên Công tác xã hội.
Theo TS.BS CKII Ngô Ngọc Quang Minh, "Lớp học vui vẻ" tại Bệnh viện không chỉ là nơi giúp các em tiếp tục việc học, mà còn là cách để chúng ta nói với các em rằng dù đang ở đâu, dù đang điều trị bệnh, các em vẫn có quyền được học tập, được vui chơi, được ước mơ và được đón một ngày khai giảng của riêng mình.

Tiết mục văn nghệ tại Lễ khai giảng "Lớp học vui vẻ" năm học 2026-2027
"Chúng tôi mong rằng mỗi tiết học, mỗi câu chuyện, mỗi nụ cười tại lớp học hôm nay sẽ giúp các em vơi đi phần nào những lo lắng, đau đớn của bệnh tật; tiếp thêm nghị lực để các em kiên cường điều trị và sớm trở về với mái trường, với thầy cô, bạn bè và những ước mơ tuổi thơ. Và hơn hết, chúng tôi mong muốn rằng không một bệnh nhi nào phải cảm thấy mình bị bỏ lại phía sau chỉ vì đang mang trong mình một căn bệnh", Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng 1 nhấn mạnh.
Bà Trương Thị Bích Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, cho biết Mặt trận Tổ quốc đang triển khai chương trình "Đồng hành cùng trẻ em bị bệnh hiểm nghèo" và mong muốn tiếp tục nhận được nhiều nguồn lực xã hội hơn nữa để nhân rộng các lớp học tương tự tại các cơ sở y tế có điều trị bệnh dài hạn cho trẻ em.
Nhân dịp này, Ban tổ chức cũng trao tặng 10 phần quà cho giáo viên và 100 phần quà cho học sinh "Lớp học vui vẻ".