Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt ở nơi cực Nam Tổ quốc

22/05/2026 - 14:57 (GMT+7)
Thế Anh - Đình Hưng - Hải Cường

Ngày cuối tuần, dù trời đang vần vũ chuyển mưa, nhưng theo lịch đã định, các học viên của lớp học xóa mù chữ tại xã Cái Đôi Vàm, tỉnh Cà Mau vẫn đội nón, mang theo cặp sách để đến lớp. Ngoài di chuyển bằng đường bộ, có người phải chèo xuồng để đến lớp.

Lớp học đặc biệt này, có học viên tóc đã điểm bạc. Giáo viên chính là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở, còn địa điểm học là nhà của chi hội trưởng chi hội phụ nữ trên địa bàn.

Trên tấm bảng đen, từng hàng chữ được giáo viên viết thẳng tắp. Phía dưới, các học viên nắn nót viết theo vào trang vở. Chị Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Cái Đôi Vàm, cũng là giáo viên của lớp xóa mù chữ này, cho biết: Trước đây, các lớp học tương tự cũng đã được mở tại địa phương. Học viên là những cô, chú chưa biết đọc, biết viết trên địa bàn.

Lớp học xóa mù chữ đặc biệt ở nơi cực Nam Tổ quốc- Ảnh 1.

Chị Đào Thị Thanh An, Phó Chủ tịch Hội LHPN xã Cái Đôi Vàm, cũng là giáo viên của lớp xóa mù chữ

Ban đầu, việc vận động mọi người đi học không phải chuyện dễ dàng. Tuy nhiên, với chiến thuật "mưa dầm thấm lâu", chị đã thuyết phục được nhiều người đăng ký đi học. Những hôm chị An có công việc đột xuất, nhiệm vụ giáo viên sẽ được chị Trương Thị Lến, Chi hội trưởng Chi hội phụ nữ ấp Sào Lưới đảm nhận.

Dù các học viên đều đã lớn tuổi, nhưng không khí trong lớp luôn rất sôi nổi, ai cũng quyết tâm chinh phục con chữ. Cũng nhờ biết chữ, mà cuộc sống sinh hoạt của mọi người trở nên tốt đẹp hơn.

Trời dần về chiều, ngoài trời mưa đổ không ngớt. Trong lớp học, các học viên vẫn chăm chú với từng nét chữ. Thi thoảng, tiếng cười nói, trao đổi bài học... lại rôm rả vang lên.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận