Lũ dâng, điện cắt, sóng mất, y, bác sĩ giành giật sự sống cho bệnh nhân giữa biển nước

PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện - thăm hỏi, tặng quà cho người bệnh
Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, khi nhiều khu dân cư của Thái Nguyên chìm trong nước, ánh đèn trong các phòng cấp cứu, điều trị của Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên vẫn sáng rực như một ngọn hải đăng giữa biển nước - nơi các bác sĩ vừa cứu người, vừa tự khắc phục khó khăn.
Giữ ánh sáng sự sống giữa biển lũ
Theo báo cáo nhanh của bệnh viện, chỉ trong vài ngày mưa lũ, khoa Cấp cứu đã tiếp nhận 415 bệnh nhân, trong đó chấn thương và tai nạn thương tích chiếm hơn 1/3. Họ là những người trượt ngã, bị sập mái nhà, va đập vào vật cứng hoặc bị thương trong lúc cứu hộ.
Các bác sĩ cho biết, trong điều kiện mưa lớn, ngập sâu, trơn trượt, nguy cơ chấn thương cơ học tăng vọt, đặc biệt ở những người di chuyển trong vùng ngập để dọn dẹp, di tản tài sản hay giúp đỡ người khác.
Không chỉ có những chấn thương thể chất, lũ lụt còn khiến nhiều bệnh nhân mạn tính trở nên nguy kịch. 70 người mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, COPD đã phải nhập viện vì mất kiểm soát bệnh. Có người vượt hàng cây số trong mưa gió, thuê thuyền vượt nước đến bệnh viện để kịp chạy thận - bởi chỉ một ngày chậm trễ, sự sống có thể vụt tắt.
Khi nước lũ bao vây, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên gần như bị cô lập. Sóng điện thoại lúc có lúc mất, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tuy nhiên, ánh đèn trong bệnh viện vẫn sáng suốt đêm ngày - nơi các bác sĩ vừa cứu người, vừa tự khắc phục khó khăn.
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc những ngày ấy tiếp nhận tới 40 ca bệnh nặng do bội nhiễm, viêm mô tế bào, viêm da, nhiễm trùng máu. Nhiều người ngâm nước lâu dẫn đến suy kiệt toàn thân.
BSCKII Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Trưởng khoa - nhớ lại trường hợp bệnh nhân T.H.A (sinh năm 1961, phường Linh Sơn) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng sau khi dọn dẹp hậu lũ. "Chúng tôi phải lọc máu liên tục, hồi sức toàn diện, chỉ mong giữ lại cho ông một cơ hội sống", bác sĩ xúc động kể.

BSCKII. Nguyễn Thị Thu Cúc, Phó Trưởng khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, thăm khám người bệnh
Khi nước lũ bao vây, Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên gần như bị cô lập. Sóng điện thoại lúc có lúc mất, nhiều tuyến đường bị chia cắt. Tuy nhiên, ánh đèn trong bệnh viện vẫn sáng suốt đêm ngày - nơi các bác sĩ vừa cứu người, vừa tự khắc phục khó khăn.
Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc những ngày ấy tiếp nhận tới 40 ca bệnh nặng do bội nhiễm, viêm mô tế bào, viêm da, nhiễm trùng máu. Nhiều người ngâm nước lâu dẫn đến suy kiệt toàn thân.
BSCKII Nguyễn Thị Thu Cúc - Phó Trưởng khoa - nhớ lại trường hợp bệnh nhân T.H.A (sinh năm 1961, phường Linh Sơn) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn, suy đa phủ tạng sau khi dọn dẹp hậu lũ. "Chúng tôi phải lọc máu liên tục, hồi sức toàn diện, chỉ mong giữ lại cho ông một cơ hội sống", bác sĩ xúc động kể.
Sau lũ, vẫn không ngừng bước
Ông N.T.V (phường Quan Triều) - bệnh nhân chạy thận định kỳ - kể: "Nước ngập khắp nơi, tôi không thể chờ thêm. Đành thuê thuyền vào viện. Thật may, bác sĩ vẫn túc trực, đón tôi vào chạy thận ngay. Cảm giác khi máy chạy là nhẹ nhõm vô cùng, như được sống lại".
Ở khoa Chấn thương chỉnh hình, ông N.V.C (phường Phan Đình Phùng) vẫn chưa hết bàng hoàng sau tai nạn khi dọn đồ chạy lũ: "Tôi bị trượt chân, ngã mạnh. Hàng xóm phải phá cửa, bắc thang đưa ra ngoài."
BSCKII Triệu Quốc Tráng - Phó Trưởng khoa - cho biết ông C. nhập viện với vết thương sâu ở mông, đứt gân gót chân trái. "Chúng tôi phẫu thuật khâu nối, chăm sóc liên tục. Bệnh nhân giờ đã ổn định, nhưng nỗi ám ảnh thì chắc còn theo lâu dài", bác sĩ nói.

BSCKII. Triệu Quốc Tráng thăm khám lại cho ông C sau ca phẫu thuật
Ngay khi nước rút, TS.BS Nguyễn Thu Hương - Trưởng khoa Khám bệnh - cho biết, bệnh viện đã tăng bàn khám, điều chỉnh quy trình tiếp nhận, giúp người dân được khám nhanh và thuận tiện hơn. Những người mất giấy tờ vẫn được tạo điều kiện tối đa, chỉ cần khai báo thông tin, đặt cọc tạm thời và được hoàn lại sau khi hoàn thiện thủ tục.
Theo PGS.TS Nguyễn Công Hoàng - Giám đốc Bệnh viện, hoàn lưu bão số 11 khiến bệnh viện nhiều thời điểm mất điện, mất nước, gián đoạn liên lạc, song với sự chỉ đạo kịp thời của Bộ Y tế, cùng tinh thần đoàn kết của tập thể, bệnh viện vẫn đảm bảo chăm sóc cho hơn 2.000 người bệnh nội trú.
Trong giai đoạn thiếu nước sạch, bệnh viện được Cảnh sát PCCC & CNCH Công an tỉnh Thái Nguyên và Hà Nội hỗ trợ vận chuyển nước, đảm bảo duy trì hoạt động. Hàng nghìn suất cơm miễn phí, nhu yếu phẩm được chuẩn bị cho bệnh nhân, người nhà và đội ngũ y tế túc trực xuyên đêm.
Đặc biệt, từ ngày 12/10, bệnh viện triển khai tiêm vaccine phòng uốn ván miễn phí cho người dân vùng lũ. Đến hết ngày 15/10, đã có gần 3.000 mũi tiêm an toàn được thực hiện, góp phần phòng ngừa nguy cơ dịch bệnh sau thiên tai.