Đứng trước bàn thờ thắp nén hương cho bố mẹ, chị Trương Thị Thìn (sinh năm 1967, xóm Nam Lộc, xã Nghĩa Long, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) không kìm được những giọt nước xót xa. 23 năm bị lừa bán sang Trung Quốc, chị Thìn đâu ngờ ngày mình trở về đoàn tụ với gia đình thì bố mẹ đã không còn nữa.
Thông qua một đối tượng môi giới, hai thanh niên 9X tiếp cận giả vờ hỏi cưới các cô gái vùng cao rồi bán sang Trung Quốc lấy tiền. Vì trót nghe lời dụ dỗ của chồng chưa cưới, 5 cô gái kém may mắn bị lừa bán đã biệt tích nơi xứ người.
“Ngay sau khi nhận được tin báo, chúng tôi có liên hệ với Linh nhưng không được, ngay sau đó một số điện thoại khác nhắn lại: “Mẹ ơi cứu con, con đang bị lừa lên xe sang nước ngoài”. Sau đó thì mất hút”.
Bị nhà xe bỏ lại bên vệ đường, 2 mẹ con chị Chung bị lả đi sau chặng đường dài nhịn đói từ Trung Quốc trở về. Được sự giúp đỡ của các chiến sỹ Đội CSGT số 5 (Hà Nội), mẹ con chị Chung đã về nhà.
2 tuần sau khi xuất viện, bé Yến Nhi đã có sự thay đổi nhanh chóng. Từ bé 14 tháng tuổi nặng 3,5 kg, suy dinh dưỡng nặng. Đến nay, sau gần 1 tháng được chăm sóc đặc biệt, bé đã nặng 6,5kg.
Nóng lòng về Việt Nam, chị Linh từ biệt những người đã giúp đỡ mình để theo đường tiểu ngạch trở về nước. Chuyến đò vượt sông Ka Long đã đưa chị về tới quê mẹ.
Nỗi đau từ những trận đòn của người chồng vũ phu chưa nguôi ngoai, Cúc tiếp tục bị một người thân quen lừa bán sang Trung Quốc. May mắn, chị trốn thoát được về Việt Nam. Thế nhưng chông gai vẫn còn đầy rẫy phía trước.
Trên đường đưa 2 cô gái sang Trung Quốc thì Hằng đã bị các trinh sát bắt giữ. Nạn nhân tá hỏa khi Hằng thừa nhận "làm việc nhẹ nhàng lương cao" như đã nói chỉ là cái cớ để lừa bán 2 cô làm vợ đàn ông Trung Quốc.