Lựa chọn nhẹ nhàng hơn cho năm mới
Ảnh minh họa: Shutterstock
Bước sang năm mới, mục tiêu gần nhất tôi đặt ra cho mình là sống nhẹ nhàng hơn, để không bỏ quên cảm xúc giữa bộn bề của cuộc sống.
Đơn giản hóa lựa chọn
Nhiều năm qua, tôi quen với suy nghĩ rằng muốn tiến lên thì phải chịu đựng, phải đánh đổi, phải gồng mình cố gắng. Nhưng rồi tôi dần nhận ra, không phải áp lực nào cũng cần đặt hết lên vai mình.
Giảm căng thẳng bắt đầu từ việc đơn giản hóa những lựa chọn sống. Không đủ điều kiện mua mới thì dùng lại đồ cũ. Không cần chạy theo chuẩn mực thành công của người khác. Khi bớt so sánh, lòng tôi cũng nhẹ hơn.
Đơn giản không phải là kém tham vọng, mà là hiểu rõ mình cần gì và đủ tỉnh táo để buông bớt những điều không cần.
Dừng tự trách bản thân
Có những áp lực không đến từ bên ngoài mà đến từ chính những lời độc thoại nội tâm. Những câu nói "Mình chưa đủ tốt", "Mình làm chưa đúng", "Mình phải cố thêm nữa"… lặp đi lặp lại, âm thầm bào mòn tinh thần.
Tôi học cách nhận diện và ngắt dòng tự chỉ trích. Mỗi khi suy nghĩ tiêu cực xuất hiện, tôi thử thay thế bằng những câu trung tính hơn: "Hôm nay mình đã cố gắng trong khả năng", "Hôm nay là một ngày mới"…
Không cần ép bản thân phải tin rằng mọi thứ đều ổn, chỉ cần tôi không còn biến mình thành người phán xét khắc nghiệt nhất của chính mình.
Cho tâm trí nghỉ ngơi
Đã có lúc tôi cảm thấy có lỗi khi nghỉ ngơi. Chỉ ngồi yên vài phút cũng thấy như đang lãng phí thời gian. Nhưng rồi tôi hiểu, tâm trí cũng có giới hạn chịu đựng của nó.
Mỗi ngày, tôi dành ra vài phút để thả lỏng, nhắm mắt lại, cho mọi thứ trôi qua mà không cần nghĩ ngợi. Không cần thiền đúng chuẩn, không cần đạt trạng thái gì đặc biệt, chỉ đơn giản là cho não bộ được tạm dừng. Nghỉ ngơi không phải để trốn tránh trách nhiệm mà để tôi không bị cuốn trôi bởi chính nhịp sống mình đang chạy theo.
Để cơ thể được vận động
Khi cơ thể vận động, tâm trí tôi cũng dịu lại một cách tự nhiên. Không cần tập luyện nặng, tôi chọn đi bộ, giãn cơ hoặc những vận động nhẹ mỗi ngày. Chỉ vậy đã đủ để tinh thần dễ chịu hơn.
Có hôm tôi tập buổi sáng để khởi động năng lượng. Có hôm lại đi bộ vào chiều muộn để xả bớt áp lực trong ngày. Điều quan trọng không nằm ở cường độ mà ở sự đều đặn và phù hợp với nhịp sống của chính mình.
Không tự cô lập
Khi căng thẳng hay buồn bã, tôi từng có xu hướng thu mình lại, ít nói chuyện, ít gặp gỡ, ít kết nối. Nhưng chính sự cô lập ấy lại khiến cảm giác nặng nề ngày càng lớn hơn.
Giờ đây, tôi chọn ở bên những người an toàn, những người hiểu và không phán xét. Đôi khi chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn, nhưng cũng đủ để tinh thần tôi nhẹ đi. Tôi hiểu rằng mình không sinh ra để tự xoay xở mọi thứ một mình.
"Chữa lành" bằng ánh sáng
Ánh sáng tự nhiên có tác động rõ rệt đến cảm xúc của tôi. Chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày ra ngoài, ngồi gần cửa sổ hoặc đi bộ dưới nắng cũng đủ giúp cơ thể và tâm trí dễ chịu hơn. Ánh sáng không chỉ làm căn phòng sáng lên, mà còn kéo tinh thần tôi ra khỏi trạng thái mệt mỏi kéo dài.
Trao bớt gánh nặng
Có những lúc, dù đã cố gắng hết sức, mọi việc vẫn vượt ngoài khả năng kiểm soát. Khi ấy, tôi học cách trao bớt gánh nặng cho một niềm tin lớn hơn, rằng mình không đơn độc. Chỉ vậy thôi cũng đủ để lòng tôi nhẹ nhõm hơn.
Với tôi, chọn sống nhẹ nhàng hơn không phải để trốn tránh áp lực mà là để đi qua cuộc sống này chậm hơn một nhịp, hiểu mình hơn và thôi khắt khe với chính mình.