Lực sĩ vừa giành HCV tại SEA Games 31 có bầu vẫn chăm luyện tập, sau sinh 1,5 tháng gửi con đi làm

HỒNG NHUNG
23/05/2022 - 06:00
Lực sĩ vừa giành HCV tại SEA Games 31 có bầu vẫn chăm luyện tập, sau sinh 1,5 tháng gửi con đi làm
Khi mang bầu, chị Thoa một mình ở Sài Gòn luyện tập. Trước sinh 1 tháng, chị Thoa mới về Đồng Nai ở với chồng và mẹ để chuẩn bị vượt cạn.

Chị Bùi Thị Thoa (31 tuổi, Đồng Nai) là vận động viên Thể hình Quốc gia. Tại SEA Games 31, chị đã xuất sắc giành 1 huy chương vàng và một huy chương đồng. Còn ông xã chị là anh Trần Công Dũng (31 tuổi, Quảng Bình) là nhân viên văn phòng. Tại SEA Games 31, chị thu hút sự chú ý của mọi người khi mẹ đẻ, bố mẹ chồng, chồng cùng con gái đã ra tận Hà Nội để cổ vũ chị thi đấu.

Được biết, vì cuộc sống và niềm đam mê mà khi sinh con được 1,5 tháng, chị đã gửi con cho bà ngoại để luyện tập. Tuy nhiên chị luôn cảm thấy mình may mắn vì có hậu phương vững chắc, luôn là chỗ dựa động viên chị vượt qua tất cả có được chiến thắng ngày hôm nay dù đây là kỳ đại hội đầu tiên chị tham dự.

Tổ ấm nhỏ của chị Thoa.

Cùng lắng nghe những chia sẻ của chị Thoa về thai kỳ của mình và câu chuyện đi sinh của mình!

Mang bầu nhiều lúc tủi thân vì ở Sài Gòn luyện tập một mình

Câu chuyện của chị Thoa tại SEA Games 31 khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có cả gia đình ra tận Hà Nội cổ vũ, không biết chị và ông xã quen nhau trong cơ duyên như thế nào? Sau bao lâu kết hôn anh chị đón nhận tin vui?

Mình tên Thoa, còn chồng mình tên Dũng cùng sinh năm 1991. Mình vừa tập luyện vừa đi dạy gym, còn chồng mình thì làm công ty. Mình sống trên Sài Gòn, còn chồng và con gái mình ở dưới Đồng Nai cùng bà ngoại. Hai vợ chồng quen nhau lúc học cùng trường Thể dục Thể thao 2. Mình học bên Thể dục, còn chồng học bên võ Karatedo. Mặc dù chồng mình cùng tuổi nhưng học khoá sau mình vì mình học trước tuổi 1 năm. Hai vợ chồng mình quen nhau chỉ vì câu nói chuyện khoai khoai toàn khoai” vì chồng mình người Quảng Bình. (Cười)

Hai vợ chồng mình lấy nhau được hơn 3 năm thì nhận được tin vui. Khi 2 vợ chồng biết có con rất vui mừng và hạnh phúc, cảm giác rất hồi hộp.

Là một lực sĩ với nền tảng thể lực tốt, thai kỳ của chị diễn ra có khác nhiều so với mọi người?

May mắn với mình là lúc mang thai, mẹ và bé đều khoẻ mạnh và phát triển bình thường. Khi mình mang bầu thì mình dừng thi đấu, còn lại bình thường mình vẫn đi dạy và luyện tập bình thường tới lúc sinh.

Khi mang thai, mình cũng bận đi dạy nên mình chỉ chuẩn bị sẵn sữa tươi cho mình. Ngộ cái là lúc mang bầu mình chỉ toàn thèm ăn bún thôi nên là mình hay ăn quán.

Chị mang bầu tăng 15kg.

Chế độ luyện tập khi mang bầu của chị ra sao, có phải hạn chế nhiều?

Lúc bầu mình vẫn tập luyện bình thường nhưng mức tạ thì giảm xuống vừa với sức của mình lúc đó. Mình tập hết các động tác chỉ tránh những động tác cấn vào bụng thôi. Mình tăng 15kg cả thai kỳ.

Mang bầu một mình ở Sài Gòn không có chồng ở bên có nhiều lúc chị thấy tủi thân?

Lúc mình mang bầu, mình vẫn sống một mình trên Sài Gòn tới gần tới lúc sinh 1 tháng mình mới về nhà. Chồng mình và gia đình chỉ có thể gọi điện để hỏi thăm tình hình mình lúc đó. Mình cũng buồn tủi lắm nhưng nghĩ tới con nên tự an ủi động viên chính bản thân cố gắng vượt qua hết.

Sau sinh 1,5 tháng đã đi dạy lại từ 4h sáng đến 10h tối

Chị đi sinh có dễ dàng?

Mình nhớ nhất lúc đi sinh, bác sĩ bắt mình nằm đợi, mình tự rặn 1 tiếng đồng hồ. Lúc sinh mình tập thể thao quen thở bằng miệng hét lên mà bác sĩ không cho hét to. Hơn nữa mình bầu cao nên bị nhồi như nhồi bột khi sinh ý. (Cười)

Mình đi sinh, mấy bác sĩ ai cũng nhìn mình hỏi em tập tạ hả sao đô vậy rồi kêu mình sắp sinh mà đi khỏe nữa. Bé nhà mình chào đời được 3kg2.

Chị thấy sau sinh bé giống bố hay giống mẹ?

Mình chỉ đẻ mướn thôi, bé giống ba từ lúc trong bụng tới bây giờ luôn chỉ giống mẹ là vai cục cục thôi.

Em bé nhà chị chào đời giống hệt bố.

Là vận động viên, sau sinh chị có gắt gao trong việc kiêng cữ?

Sau sinh mình kiêng cữ được tháng rưỡi là đi dạy lại, 3 tháng sau sinh mình tập lại và sau 6 tháng mình cai sữa bé và bắt đầu siết, thi đấu lại. Vì cuộc sống và vì đam mê lúc con gái mới được 1,5 tháng mình đã đi dạy lại từ 4h sáng đi tới 10h đêm mới về. Thương con lắm nhưng mình vẫn đành phải để con ở nhà với bà ngoại. Con được 6 tháng, mình cai sữa bé để tập trung vào siết thi đấu lại luôn.

Tăng 15kg khi mang bầu, việc lấy lại vóc dáng có khó khăn nhiều với chị?

Thú thật lúc mới đầu tập lại mình cũng rất mệt và nản vì lượng mỡ tăng nhiều. Ngoài ra, vì sinh con đầu lòng nên xương cốt cũng yếu, lúc mới tập lại rất nản. Nhưng nhờ có gia đình bạn bè luôn bên cạnh và động viên nên mình đã cố gắng nỗ lực hết mình và khi nhìn thấy con gái mình không còn cảm thấy mệt hay nản gì nữa.

Con mình được 6 tháng thì mình cai sữa và mình siết lại thi đấu. Mình tự đặt ra chế độ nghiêm ngặt cho bản thân ngay từ đầu vì mình ép xuống rất nhiều kg để thi từ 78kg xuống 52kg.

Mình thường ăn rau nhiều và ăn đạm khoảng 500gr/1 ngày cùng với uống thêm whey nên 3,5 tháng mình về lại 52kg.

Sinh con 6 tháng chị siết cân nặng để thi đấu.

Bé nhà chị sinh năm 2019 nay được 3 tuổi.

Mẹ là một lực sĩ, không biết chị trong mắt bé như thế nào? Con phải xa mẹ từ sớm, có câu nói nào của bé khiến chị xúc động?

Lâu lâu mình chọc bé là “mẹ cơ này xấu không?” thì bé trả lời “không, mẹ Thoa xinh mà”. (Cười)

Có lúc mình đi làm, bé đến ôm mẹ kêu “mẹ ở nhà với con đi”. Mình nói “mẹ đi làm kiếm tiền mua sữa cho con nha” thì bé trả lời “con không uống sữa đâu mẹ đút cơm cho con đi”. Khi nghe bé nói vậy thật sự là mình không cầm được lòng. Mình phải nói mãi bé mới chịu cho mẹ đi. Lúc đó là 3:30 sáng, bé dậy và không chịu ngủ tiếp.

Đàn ông thường thích người phụ nữ yếu đuối dịu dàng để có thể che chở, chị lại là lực sĩ mạnh mẽ, chị thấy mình có thiệt thòi nhiều không?

Dù mình là lực sĩ thì mình cũng vẫn là con gái, vẫn cần được sự quan tâm, chỉ những lúc tập luyện mình cần phải mạnh mẽ và ý chí để cố gắng vượt qua tất cả để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Xin cảm ơn những chia sẻ của chị!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm