Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
21/07/2026 - 15:16 (GMT+7)

Lương Nguyệt Anh tìm thấy nguồn năng lượng mới sau khi làm mẹ

PV
Lương Nguyệt Anh tìm thấy nguồn năng lượng mới sau khi làm mẹ

Hình ảnh mới của Lương Nguyệt Anh

Với Lương Nguyệt Anh, hành trình làm mẹ không khiến cô chậm lại mà trở thành động lực để cô vững bước hơn trong cả cuộc sống lẫn sự nghiệp.

Sau hơn một năm tạm gác các sân khấu lớn để chăm sóc gia đình, Quán quân Sao Mai 2011 Lương Nguyệt Anh chính thức trở lại với hình ảnh mới. Trước đây cô thường xuất hiện với tà áo dài truyền thống, lần này nữ ca sĩ mang đến diện mạo trẻ trung, hiện đại, mạnh mẽ hơn với áo dài cách tân.

Theo Lương Nguyệt Anh, sự thay đổi về hình ảnh cũng phản ánh giai đoạn mới trong cuộc sống và sự nghiệp. Cô mong muốn làm mới bản thân, sẵn sàng bước sang chặng đường mới nhưng vẫn giữ tình yêu với dòng nhạc dân gian.

Nữ ca sĩ chia sẻ: "Âm nhạc là niềm đam mê lớn trong cuộc sống của tôi. Mỗi giai điệu, mỗi lời ca đều mang đến những cảm xúc rất đặc biệt, giúp tôi quên đi những mệt mỏi và áp lực thường ngày. Khi được cất tiếng hát, tôi như được sống thật với chính mình. Vì vậy, ngay khi hai con cứng cáp hơn, tôi đã lên kế hoạch trở lại sân khấu".

Lương Nguyệt Anh tìm thấy nguồn năng lượng mới sau khi làm mẹ - Ảnh 1.

Lương Nguyệt Anh cùng em gái, ca sĩ Lương Hải Yến, bên hai con

Lương Nguyệt Anh cho biết, từ khi trở thành mẹ của cặp song sinh Cherry và Happy, cuộc sống của cô thay đổi trên nhiều phương diện. Hai con không chỉ mang đến niềm hạnh phúc mà còn trở thành động lực để cô tiếp tục theo đuổi nghệ thuật và thực hiện những dự án mới.

"Tôi đang tràn đầy năng lượng cho chặng đường sắp tới. Dù hiện nay phải cân bằng giữa công việc, biểu diễn và chăm sóc hai con nhỏ, tôi tin các con sẽ tiếp thêm sức mạnh để tôi phát triển hơn trên con đường phía trước", cô nói.

Mới đây, Lương Nguyệt Anh lần đầu công khai việc đã lên chức mẹ khi tổ chức tiệc đầy tháng cho cặp song sinh Cherry và Happy. Hình ảnh hai em bé nhanh chóng nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả.

Dịp này, nữ ca sĩ cũng chia sẻ bức thư gửi hai con, kể về hành trình làm mẹ với nhiều chờ đợi, thử thách và hạnh phúc. Những dòng tâm sự giản dị đã nhận được sự đồng cảm từ nhiều khán giả, đặc biệt là các bà mẹ. Theo Lương Nguyệt Anh, việc có gia đình và các con giúp cô nhìn cuộc sống tích cực hơn, đồng thời có thêm động lực để cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Lương Nguyệt Anh tìm thấy nguồn năng lượng mới sau khi làm mẹ - Ảnh 2.

Lương Nguyệt Anh vừa được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và thăng quân hàm Thiếu tá

Thời gian gần đây Lương Nguyệt Anh cũng đón nhiều dấu mốc mới trong công việc. Tháng 6 vừa qua, cô được trao danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quân và được thăng quân hàm trước niên hạn lên cấp bậc Thiếu tá. Hiện Lương Nguyệt Anh công tác với vai trò giảng viên tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

Nữ ca sĩ cũng đang hoàn thiện cuốn sách nghiên cứu Sử dụng khoang cộng hưởng mũi - xoang trong hoạt động thanh nhạc, đồng tác giả cùng PGS.TS.BS Phạm Thị Bích Đào và TS.BS Phạm Huy Tần. Cuốn sách dự kiến do NXB Giáo dục phát hành.

Trong bức thư gửi các con, Lương Nguyệt Anh viết:

"Cherry và Happy của mẹ!

Hành trình để được nhìn thấy hai con, hai hình hài bé nhỏ ấy không hề dễ dàng. Có những lần hy vọng rồi lại vỡ tan trong im lặng. Có những đêm dài, mẹ chỉ biết ôm lấy ngực mình, tự thì thầm với bóng tối rằng: "Hãy đợi mẹ, ở đâu đó, xin hãy đợi mẹ tìm đến...".

Và rồi các con đã đến, thật nhỏ bé và bình yên!

Khoảnh khắc đầu tiên được chạm vào da thịt các con, được nghe tiếng thở rất nhẹ, mẹ thấy cả thế giới bão giông ngoài kia bỗng chốc dịu lại.

Hóa ra, sau tất cả những đỉnh cao mà người đời mải miết đi tìm, hạnh phúc lộng lẫy nhất lại là điều giản dị nhất.

Được ôm các con vào lòng và thấy trái tim mình bình yên, dịu nhẹ...

Hai con yêu thương!

Các con đã được sinh ra bằng vạn lần yêu thương và triệu lần chờ đợi.

Mẹ không cầu mong các con phải trở thành những vĩ nhân hay những người đặc biệt dưới bất kỳ ánh hào quang nào. Mẹ chỉ mong hai con lớn lên thật bình an, sống tử tế và biết yêu thương thật đong đầy".

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận