Lý do 2 tác phẩm nhận được số lượng tương tác nhiều nhất cuộc thi “Tôi lên tiếng - Tôi hành động”

PV
08/10/2020 - 22:00
Lý do 2 tác phẩm nhận được số lượng tương tác nhiều nhất cuộc thi “Tôi lên tiếng - Tôi hành động”
Trong số hơn 100 tác phẩm tham gia cuộc thi “Tôi lên tiếng - Tôi hành động”, tác phẩm “Anh ơi dừng lại” của nhóm F4+ và “Phụ nữ là để yêu thương” của tác giả Nguyễn Thị Ngà nhận được nhiều tương tác của cộng đồng.

"Anh ơi dừng lại" là tác phẩm được đầu tư một cách bài bản, công phu từ bối cảnh, trang phục, nội dung bài hát cho đến phương pháp quay. Xoay quanh cuộc đời 2 người phụ nữ thời phong kiến và thời hiện đại, cùng bị bạo lực. Dễ dàng nhận ra 2 con người ở 2 thời đại khác nhau có cách ứng xử khác nhau. 

Lời bài hát không chỉ là lời tự sự của người phụ nữ trong 2 thời đại, mà còn có sự góp mặt của nhân vật người con khi đã lên tiếng bảo vệ mẹ trước những trận đòn roi. Dễ hiểu vì sao đây là tác phẩm nhận được sự tương tác cao nhất từ cộng đồng trong cả cuộc thi.

clip

Thứ tạo nên sức hút đối với cộng đồng của bộ ảnh "Phụ nữ là để yêu thương" của Nguyễn Thị Ngà có lẽ chính là sự mộc mạc. Những hình ảnh rất giản dị, đời thường trong một gia đình, những khoảnh khắc chăm con, quá trình mang nặng đẻ đau hay chỉ đơn giản là hình ảnh gia đình chụp với nhau. Chính sự mộc mạc khiến cho cộng đồng thích thú và muốn chia sẻ nhiều đến vậy.

Ngà đã gửi gắm điều mình nghĩ và hướng đến làm một cách chân thành, từ chính câu chuyện cuộc sống Ngà đã trải nghiệm.

"Những người phụ nữ của tôi cả đời làm lụng, hi sinh vì gia đình. Nếu người nào giỏi giang trong công việc thì thời gian bên chồng con lại ngắn hơn những người làm nội trợ ở nhà. Tối đến khi về nhà, nếu về sớm thì người vợ, người mẹ sẽ nấu cơm cho cả gia đình, nếu muộn thì lủi thủi ăn rồi dọn dẹp, xem con học hành, hỏi han chồng và gia đình bên chồng và vô số công việc khác nữa.

Cũng có người vợ ở nhà làm nội trợ, một ngày 24h làm đủ thứ việc không tên, vì là việc không tên nên cũng chẳng ai quan tâm, tối đến lại phải chiều chồng mọi người mặc định đã ở nhà thì chỉ có việc cơm nước là quan trọng, việc vợ làm thì không ai thấy, nhưng làm sai thì ít nhiều có người dè bỉu

Con khoẻ mạnh bụ bẫm, ăn khoẻ, chơi vui thì không thấy ai nói mẹ chăm em khéo, coi đó là điều hiển nhiên. Các chị em đã làm mẹ chắc sẽ rõ lắm, chỉ cần con còi cọc, lười ăn, hay khóc, con ốm thì là lỗi của mẹ.

Mẹ ở cữ, phải ăn, vì ăn mới "có sữa để cho con bú", con ọ oẹ thì lết người dậy với những vết khâu vẫn chưa lành, may mắn thì có chồng, hay mẹ đẻ, hoặc gia đình nhà chồng ở bên, nếu không thì... lại một mình.

Con giống mẹ thì không thích, phải giống bố cơ, sinh được em bé thì thích là trai hơn, không sinh được em bé thì cho là thứ bỏ đi,...

Tại sao người đàn ông không hiểu và yêu thương vợ mình?Mỗi ngày tỉnh dậy vào trong kênh mạng xã hội Facebook, Zalo, nào là đánh vợ, đuổi vợ, thậm chí là giết. Các nhóm mẹ bỉm sữa thì một ngày có đến hàng trăm bài về chủ đề như : chồng ngoại tình, chuyện mẹ chồng nàng dâu, con cái...

Em hy vọng rằng đàn ông trên thế giới này hãy yêu thương người vợ, người mẹ của con mình, yêu cô ấy như cách cô ấy thương yêu gia đình! Phụ nữ bị chồng bạo hành xin hãy lên tiếng, chúng ta dù nghĩ cho con, cho bố mẹ ruột mình thế nào nhưng một loại chồng vũ phu, tệ bạc, không sớm thì muộn cuộc đời sẽ toàn bóng đen". 

Và câu chuyện của Ngà qua ảnh cũng chân chất như thế:

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm