Lý do "Đào, Phở và Piano" được Cục Điện ảnh đề xuất chiếu trên toàn quốc

Kim Ngân (tổng hợp)
20/02/2024 - 09:55
Lý do "Đào, Phở và Piano" được Cục Điện ảnh đề xuất chiếu trên toàn quốc

Các diễn viên trong phim

Là 1 trong 2 phim được nhà nước đầu tư kinh phí sản xuất và thí điểm chiếu rạp trong dịp Tết Giáp Thìn, bộ phim “Đào, Phở và Piano” bất ngờ trở thành một hiện tượng khi liên tục "cháy vé" rạp.

"Đào, Phở và Piano” do đạo diễn Phi Tiến Sơn thực hiện, với sự tham gia của các diễn viên: Doãn Quốc Đam, Thùy Linh, NSND Trung Hiếu, NSƯT Trần Lực, Anh Tuấn, Thiện Hùng, ca sĩ Tuấn Hưng… Phim do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đặt hàng, Công ty cổ phần Phim truyện 1 thực hiện với kinh phí khoảng 20 tỉ đồng.

Cùng với “Hồng Hà nữ sĩ”, "Đào, Phở và Piano” và 6 phim hoạt hình khác là những phim đầu tiên trong dự án thí điểm khai thác chiếu rạp thương mại đối với phim nhà nước đầu tư kinh phí của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Phim được khởi chiếu từ ngày mồng 1 Tết (tức 10/2), với hình thức bán vé duy nhất tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia.

Sau 10 ngày khởi chiếu, bộ phim "Đào, Phở và Piano" có lượng đặt vé tăng đột biến. Trang web đặt vé của Trung tâm Chiếu phim quốc gia thường xuyên bị "nghẽn" vì quá tải lượng truy cập đặt vé xem phim này.

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Điện ảnh, cho biết, Cục Điện ảnh đã đề xuất với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) về việc phát hành "Đào, Phở và Piano" trên toàn quốc.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông cho biết, Bộ khuyến khích các đơn vị tham gia phát hành phim "Đào, Phở và Piano" cũng như những phim nhà nước đặt hàng và phim Việt nói chung. Những bộ phim Việt Nam, hàm chứa những giá trị văn hóa của Việt Nam, được phát hành rộng rãi, được khán giả đón nhận nhiệt tình càng thể hiện điện ảnh Việt đã đi đúng hướng trong tiếp cận được khán giả và phát huy giá trị, bản sắc văn hóa Việt Nam, góp phần tích cực vào phát triển Chiến lược công nghiệp văn hóa Việt Nam.

"Đào, Phở và Piano" là bộ phim tôn vinh cái đẹp và cốt cách tinh thần của người Hà Nội xưa. Bộ phim kể về mối tình lãng mạn, nồng nàn của anh tự vệ (Doãn Quốc Đam đóng) và cô tiểu thư Hà thành (Cao Thùy Linh), về người họa sĩ già (NSƯT Trần Lực) luôn ấp ủ về một bức tranh để đời, về vị cha xứ (NSND Trung Hiếu) muốn lánh đời nhưng vẫn vun vén cho sự sống khi tổ chức hôn lễ cho cặp đôi và vợ chồng ông hàng phở (Anh Tuấn và NSƯT Nguyệt Hằng) trong cảnh thiếu thốn vẫn muốn làm bát phở thật đủ vị. Trận chiến gần kề, nhưng từng người dân Thủ đô vẫn hiện lên với vẻ đẹp giản dị, yêu nước, cốt cách hào hoa, phong nhã. Họ yêu cuộc sống, nhưng đầy quả cảm và sẵn sàng hy sinh để gìn giữ mảnh đất quê hương.

Được biết, đoàn làm phim đã dựng một khu phố cổ dài gần 100m tại một khu đất thuộc doanh trại quân đội cũ ở Đại Lải, Phúc Yên (Vĩnh Phúc) để làm bối cảnh cho bộ phim.

Lý do "Đào, Phở và Piano" được Cục Điện ảnh đề xuất chiếu trên toàn quốc- Ảnh 1.

Poster phim

Theo nhận xét của khán giả Quốc Bảo chia sẻ trên Fanpage Hôm nay xem gì hay?, "Đào, Phở và Piano" có mùi súng đạn, có hoang tàn, đổ nát, có cả máu và nước mắt nhưng cũng có tiếng đàn piano chạy dài như một khúc trữ tình của Hà Nội, có những cánh hoa đào bay phấp phới trong gió réo gọi tự do, có mùi thơm của phở, có môi thắm má hồng và tình yêu đôi lứa.

Phòng chiếu phủ kín người, khán giả yên lặng theo dõi. Cũng có lúc nín thở, giật mình, toang hoang cùng nhân vật và câu chuyện của họ. Đặc biệt, ở phân cảnh kết phim, nhân vật nữ mặc áo dài trắng ôm bom ba càng đâm thẳng vào xe tăng địch đẹp đến rụng rời, đẩy chất sử thi của phim lên cao.

Trong đại cảnh bề bộn, ngổn ngang, đạo diễn Phi Tiến Sơn đã hướng ống kính vào những con người nhỏ bé nhất. Đó chính là những "tiểu tự sự", những phân mảnh của Hà Nội, qua đó lột tả tận cùng thân phận của đời riêng trong đời chung.

Cách kể chuyện phi tuyến tính, đan cài hiện thực và ký ức. Cuộc chiến giữa "sắt" và "hoa" được xây dựng một cách cảm động.

Chủ đề lòng yêu nước hòa trong chủ nghĩa nhân văn một cách tự nhiên, dung dị. Tiếng động, âm thanh, khói lửa, hóa trang... được đầu tư kỹ càng, không có "sạn".

Bên cạnh phim "Mai" của Trấn Thành lập kỷ lục doanh thu trong mùa phim Tết Giáp Thìn, "Đào, Phở và Piano" được ghi nhận là một hiện tượng của phim Việt trong dịp đầu xuân này. 

Trên các trang mạng xã hội, nhiều khán giả đã liên tục chia sẻ nhận xét, cảm nhận, bình luận về phim. Nhiều khán giả cho biết gần như không thể mua được vé xem “Đào, Phở và Piano” vì các rạp chiếu luôn trong tình trạng đầy khách. Trung tâm Chiếu phim quốc gia đã liên tục phải tăng suất chiếu cho “Đào, Phở và Piano”, ban đầu từ 3 suất lên 5 suất và hiện nay là 11-15 suất chiếu mỗi ngày, tùy theo ngày thường hay cuối tuần.

Rất nhiều khán giả ở các tỉnh, thành phố khác, trong đó có không ít khán giả trẻ, bày tỏ mong muốn phim sẽ được công chiếu với quy mô rộng rãi hơn, để họ có cơ hội xem và tìm hiểu tại sao bộ phim này lại trở nên “sốt” đến thế?

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm