Ly hôn 2 năm, chồng đã có vợ mới, vợ cũ bỗng quay về đưa ra yêu cầu bất ngờ

HẠO PHI
12/09/2022 - 14:28
Ly hôn 2 năm, chồng đã có vợ mới, vợ cũ bỗng quay về đưa ra yêu cầu bất ngờ

Ảnh minh họa

Mặc dù đã ly hôn 2 năm nhưng cách đây 1 tháng, người vợ cũ bất ngờ quay về đập phá đòi ở chung dù chồng cũ đã lấy vợ mới.

Có người ly hôn trong hòa bình nhưng không ít người vẫn tìm cách quấy rối, phá hoại hạnh phúc của nửa kia sau khi đường ai nấy đi. Anh Tạ Đông Sơn và chị Tưởng Mỹ Hoa (sống ở Trung Quốc) vốn đã bên nhau hơn 10 năm và có con chung. Thế nhưng, vì mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu mà 2 người phải ly hôn.

Mỹ Hoa rất xấu tính xấu nết. Hai vợ chồng nó cũng có nhiều vấn đề chứ không êm ấm như người ngoài vẫn thấy. Tôi không thích đứa con dâu này chút nào, có lần nó còn dọa đuổi tôi ra khỏi nhà. Vì thế mà hai đứa mới ly hôn”, mẹ anh Sơn nhận xét.

Đến nay, anh Sơn và chị Hoa đã ly hôn được 2 năm. Hiện tại, anh Sơn đã tái hôn với chị Dương Thái Anh gần nửa năm nay và nàng dâu mới này rất được lòng mẹ chồng bởi tính tình thân thiện, siêng năng, chăm chỉ. Cả hai có cuộc sống vô cùng hạnh phúc, nhưng sự bình yên đó kéo dài không được bao lâu.

Chị Thái Anh và anh Đông Sơn. 

Cách đây một tháng, chị Hoa bất ngờ quay về nhà chồng cũ gây rối, thậm chí ở lì lại đó không chịu đi. Vợ cũ vợ mới sống chung dưới một mái nhà khó lòng êm ấm được, và bộ ba này cũng không phải ngoại lệ. Chị Hoa liên tục đập phá đồ đạc và gần như mỗi ngày đều gây sự với chị Thái Anh. Không còn cách nào khác, anh Sơn đành phải nhờ phóng viên đến hòa giải.

Chia sẻ về việc này, chị Hoa nói chị đập phá đồ đạc ngoài cửa vì anh Sơn không cho chị vào nhà. Còn về phía vợ mới của chồng cũ, chị không làm gì cô ấy cả, đơn giản là cả hai đã gặp nhau và nói chuyện riêng thôi.

Chị cho biết thêm rằng một ngày sau khi ly hôn, chị Thái Anh đã dọn vào nhà ở cùng anh Sơn khiến chị rất khó chịu. Nhưng bây giờ chị về đây là muốn đòi lại tầng 1 của căn nhà, vì khi ly hôn chị và chồng cũ đã ký một thỏa thuận.

“Nói thật, tôi và chồng cũ ly hôn chủ yếu vì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không tốt. Khi ly hôn, anh Sơn có nói nếu sau này tôi quay lại, anh sẽ mở rộng cửa đón chào tôi, nhưng không ngờ anh lại kết hôn với người khác khiến tôi rất tức giận, quyết không quay lại với chồng cũ nữa. Giờ tôi chỉ muốn đòi lại nhà của mình, đòi lại những thứ vốn dĩ thuộc về mình thôi”, chị Hoa nói.

Chị Mỹ Hoa.

Tuy nhiên, chị Thái Anh lại phủ nhận những điều chị Hoa nói. Trong mắt người vợ mới, chị Hoa chỉ đang muốn phá hoại cuộc sống hạnh phúc tươi đẹp giữa chị và chồng mà thôi. Bên cạnh đó, chị cũng khẳng định bản thân không phải là người thứ 3 chen chân vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác, vì chị và anh Sơn chỉ mới quen nhau nửa năm trước.

“Bị chồng cũ phản bội nên tôi ly hôn. Khi gặp được anh Sơn, thấy anh là một người đàn ông tốt nên tôi mới mở lòng thêm lần nữa. Chúng tôi gặp nhau không lâu đã bước vào hôn trường rồi, nhưng vì sự xuất hiện của chị Hoa, mọi thứ vốn dĩ đẹp đẽ đều bị quét sạch đi”, chị Thái Anh bức xúc.

Sau một hồi im lặng, cuối cùng anh Sơn cũng lên tiếng. Anh cho biết quả thật khi ly hôn với vợ cũ, anh có ký thỏa thuận để lại một nửa căn nhà cho chị. Cụ thể đó là tầng 2 chứ không phải tầng 1 như chị Hoa nói. Nhưng hiện tại anh Sơn đã có gia đình mới, việc vợ cũ ở chung như vậy thật sự không thỏa đáng.

Sau đàm phán, chị Hoa nói chị có thể không sống ở đây, nhưng với yêu cầu là anh Sơn phải đưa cho chị 250.000 tệ (khoảng 845 triệu). Tuy nhiên, anh Sơn lại nói điều này là không thể vì căn nhà này xây lên chỉ tốn 200.000 tệ (khoảng 680 triệu đồng), nên không có lý nào lại đưa cho vợ cũ số tiền lớn như vậy để bồi thường cho 1 tầng nhà. Hiện tại đôi bên vẫn chưa thống nhất được cách giải quyết vấn đề.

Thực ra, khi hôn nhân không thể cứu vãn, có quá nhiều thứ tăm tối chồng chất, cùng đường thì người ta mới phải lựa chọn ly hôn. Lúc này, ly hôn chính là sự giải thoát cần thiết cho cả hai. Vậy tại sao sau khi mua lấy sự tự do với giá đắt - chính là một tổ ấm gia đình thì bạn lại đào bới quá khứ mà mình tìm mọi cách rũ bỏ chứ?

Sau khi kết thúc một cuộc hôn nhân, cả hai nên giải quyết, thống nhất sòng phẳng với nhau trên mọi phương diện từ tài sản, con cái,… Đừng để đến khi nửa kia có hạnh phúc mới mới tìm tới, nếu không rắc rối sẽ xảy ra, cả 3 đều bị ảnh hưởng.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm