Lý Nhã Kỳ tặng vốn mưu sinh cho bà lão U80

Bảo MInh
02/05/2022 - 19:56
Lý Nhã Kỳ tặng vốn mưu sinh cho bà lão U80

Lý Nhã Kỳ và bà Lệ Thị Thuận

30 triệu đồng đã được Lý Nhã Kỳ trao cho bà Lệ Thị Thuận trong show thực tế tặng vốn cho người cần do cô thực hiện.

Với mong muốn hỗ trợ, định hướng và giúp đỡ các hoàn cảnh khó khăn, Lý Nhã Kỳ và ekip đã quyết định tổ chức show thực tế "Giàu cùng mợ chảnh" để trao tặng vốn cho người cần.

Theo đó, trong mỗi tập phát sóng, số tiền 30 triệu đồng sẽ được trao tặng 1 người lao động khó khăn có hoài bão và kế hoạch để hiện thực kế sinh nhai đó. 

Tập đầu tiên vừa được phát sóng trên kênh Youtube Lynk Entertainment là 2 nhân vật: Bà Lệ Thị Thuận và chị Võ Thị Ngọc Tuyết. Trong đó, bà Lệ Thị Thuận, 75 tuổi, làm thuê ở chợ Bà Chiểu (TPHCM), trong căn nhà dựng tạm bằng mái tôn từ năm 1999 trên mảnh đất nhỏ do nhà nước cấp. Mọi đồ đạc trong nhà đều cũ, mái nhà bị dột, hư hỏng. Mùa mưa đến nước dâng lên, nhà bị ngập do nền nhà thấp hơn đường. Nước tràn vào cuốn theo rác và côn trùng vào nhà, cả đêm bà và cô con gái 32 tuổi phải bắc ghế ngồi đợi nước rút chứ không thể làm gì hơn. 

54 năm làm công việc bán đồ ăn sáng từ hủ tiếu, phở, bò kho…, bà được người dân giúp đỡ cho dựng bàn trước nhà bán mà không lấy tiền. Mỗi ngày kiếm được khoảng 250 ngàn đồng, bà dùng tiền để đi chợ, trả tiền điện, tiền nước…

Lý Nhã Kỳ cùng bà Lệ Thị Tuyết, chị  MC Nhật Trường

Lý Nhã Kỳ cùng bà Lệ Thị Thuận, chị Võ Thị Ngọc Tuyết, MC Nhật Trường

Gửi hồ sơ đến chương trình, bà Thuận mong muốn có số vốn để nâng cấp nồi nấu nước lèo, mua bàn ghế mới vì đồ dùng đã cũ và bị hư hỏng. Số tiền còn dư sẽ dùng để sửa chữa lại mái nhà, để không bị dột và nâng cấp thềm nhà nếu có dư.

Bà Thuận cho biết, bản thân bà tự đi chợ búa, nấu nướng, nếu bán đông thì khách của mình tự phục vụ. Bà tâm sự: "Khách cũng thương tôi lắm, ăn một tô 30 nghìn thường cho tôi thêm 10 nghìn thành 40 nghìn. Tôi bán suốt 54 năm, nhiều khách ăn của tôi từ lúc bé tới giờ đã già vẫn cứ ăn. Tôi buôn bán khổ cực, từ 2 giờ sáng đã dọn ra bán đêm cho khách rồi lại bán từ sáng tới trưa, từ trưa tới chiều. Tôi bán cả ngày, nhưng thường là tôi bán đêm vì ban ngày thì trời nắng quá. Có một nhà thương tôi nên cho tôi ngồi nhờ trước cửa suốt mấy chục năm.

Trộm vía là tôi tuy khổ nhưng được trời cho cái sức khỏe, chỉ là không có tiền thôi. Tôi già rồi nhưng vẫn bán hàng đều đặn, đợt rồi bị Covid-19 vẫn không sao. Nhà tôi nghèo lắm, chỉ lợp mái tôn nhưng mục nát hết cả. Nhà tôi thấp và nhỏ như một cái chuồng heo, không đứng nổi. Trước đây tôi thuê nhà dưới cầu, nhà nước thấy tội nghiệp nên cho miếng đất để ở rồi tôi lợp thành nhà. Nhưng nhà tôi giờ đã cũ nát lắm rồi mà không có tiền sửa".

Sau khi tâm sự về hoàn cảnh, bà trình bày về những kế hoạch sử dụng số vốn 30 triệu để làm ăn, bao gồm mua bếp, bàn ghế nhựa, tủ kính để đồ, bát đũa... Với đầu óc doanh nhân, Lý Nhã Kỳ nhanh chóng tính toán và bất ngờ khi thấy số tiền để bà Thuận đầu tư cho đồ đạc buôn bán chỉ hết 6 triệu liền hỏi lại. Bà Thuận ngại ngùng tiết lộ muốn xin 30 triệu để ngoài mua đồ còn trả nợ. Lý Nhã Kỳ suy nghĩ một hồi và nói: "Cô là trường hợp đặc biệt của chương trình này. Mục tiêu của tôi là cấp vốn để hỗ trợ đầu tư làm ăn chứ không cấp vốn để trả nợ, nhưng vì thương cô nên tôi vẫn đồng ý trao cả 30 triệu. Cô Thuận rất hay ở chỗ vừa gặp tôi đã trình bày được thương hiệu riêng là hủ tiếu bò 54 năm, cho tôi thấy được tiềm năng kinh doanh để giúp cô đầu tư vốn".

Trường hợp thứ hai là chị Võ Thị Ngọc Tuyết, sinh năm 1986, vào Sài Gòn sống hơn 10 năm, có 2 con nhỏ, chồng bị tai nạn, thu nhập bấp bênh. Đến với chương trình, chị mong muốn có vốn mở một quán nước nhỏ trước nhà có tiền để lo cho con.

Ban đầu format chương trình trong 2 người tham gia chỉ trao cho 1 người, tuy nhiên vì cảm thông với cả 2 nên trong tập 1, ngoài cụ già U80 thì người tham gia còn lại vẫn được Lý Nhã Kỳ trao tặng một ít vốn để vươn lên.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm