Mặc định “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không còn phù hợp

Nguyễn Thị Phương Thảo (phường Đồng Tâm, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc)
07/11/2021 - 20:43
Mặc định “đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” không còn phù hợp

Chị Nguyễn Thị Phương Thảo

Nhiều chị em hẳn cũng như tôi, thường nghe câu: "Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Tôi nghĩ điều này đã là chuyện quá khứ rồi.

Phụ nữ thời nay đã bước ra khỏi căn bếp của gia đình để thực hiện những việc ngoài xã hội. Họ có công việc, sự nghiệp của mình. Đó là biểu hiện của sự bình đẳng trong công việc. Thế nhưng, vẫn tồn tại nhiều suy nghĩ rằng, đàn ông là "trụ cột" gia đình, lo công to việc lớn, lo kiếm tiền nuôi cả gia đình, còn phụ nữ đương nhiên phải lo việc nhà, chịu trách nhiệm chăm sóc gia đình, con cái, giữ gìn hạnh phúc.

Thậm chí, nhiều người còn cho rằng "phụ nữ mà là trụ cột gia đình, thành đạt ngoài xã hội dễ lấn lướt chồng". Vì thế mà ở nhiều gia đình vẫn có cảnh chồng đi làm về ngồi chơi, xem tivi, lướt mạng xã hội, còn vợ thì tất bật dọn dẹp, nấu ăn. Tôi cho rằng quan niệm này cần thay đổi. Vì để có được sự bình đẳng giữa nam và nữ, trước hết cần thay đổi từ suy nghĩ.

Phụ nữ hay đàn ông hiện đại đều có thể vừa "xây nhà" vừa "xây tổ ấm". Họ đều có thể vừa giặt đồ, đi chợ, nấu nướng mỗi ngày, chăm lo cho con cái học hành, vừa hoàn thành tốt công việc ngoài xã hội. Người vợ hay người chồng muốn làm tốt, cân bằng được công việc của mình thì ngoài sự bố trí thời gian hợp lý, khoa học, họ cần sự hỗ trợ, cộng đồng trách nhiệm của bạn đời.

Dù việc lớn hay nhỏ, khi có được sự chia sẻ giữa vợ chồng, làm công việc phù hợp với khả năng của từng người, thì cả hai sẽ giảm bớt áp lực, có thời gian cảm nhận chất lượng cuộc sống, không ảnh hưởng tiêu cực đến tình cảm gia đình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm