Malaysia: Cô gái sát hại bạn trai khi bị đòi "quan hệ"

Thanh Hương
01/10/2022 - 09:22
Malaysia: Cô gái sát hại bạn trai khi bị đòi "quan hệ"
Cả 2 còn quá trẻ và có cả một tương lai rộng mở, thế nhưng giờ đây mọi chuyện đã trở nên quá xa vời.

Mới đây, dư luận Malaysia đã phải bàng hoàng trước một vụ án mạng liên quan đến chuyện tình cảm mà theo nhiều người là hoàn toàn có thể tránh được nếu những người trong cuộc có đủ sự tỉnh táo để đưa ra lựa chọn sáng suốt. Đây cũng là bài học cho những người đang yêu để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc.

Theo thông tin mà tờ Mothership đăng tải sau khi dẫn lại từ tờ China Press và Malay Mail, vụ việc xảy ra vào 8 giờ tối 20/9 vừa qua. Hôm đó, cô gái 19 tuổi là Sim Hui Ying và bạn trai, Yap Kelly, 29 tuổi, đã nghỉ lại ở một khách sạn tại Taman Mount Austin, Johor Bahru, Malaysia.

Theo lời khai của Sim thì bạn trai cô đã "đòi hỏi" nhưng Sim không đồng ý, trong khi phản kháng, Sim đã tấn công bạn trai và không may gây ra cái chết cho người đàn ông này.

Sau đó, với sự giúp đỡ của gia đình, Sim đã báo cảnh sát về vụ việc.

Cảnh sát đã tới hiện trường vào khoảng lúc 10 rưỡi tối và xác định nạn nhân đã tử vong. Hôm thứ Năm, 29/9, phiên tòa xét xử vụ án đã được mở và Sim xuất hiện trong bộ đồ đen, đeo khẩu trang và cúi gằm mặt. Bị cáo chỉ gật đầu chứ không nói gì khi được hỏi bằng tiếng Trung là có hiểu lời buộc tội không. Được biết, Sim không hề có luật sư nào bảo vệ.

Malaysia: Bị bạn trai đòi hỏi, cô gái phản kháng quyết liệt, cái kết khiến ai nấy đều tiếc nuối - Ảnh 1.

Sim Hui Ying xuất hiện trong phiên xét xử hôm 29/9 vừa qua.

Dự kiến phiên tòa sẽ mở lại vào ngày 6/12 sắp tới sau khi có kết quả khám nghiệm pháp y. Nếu bị tuyên án là có tội thì bị cáo Sim sẽ phải đối mặt với án tử hình.

Khi vụ án được công bố trên các phương tiện truyền thông, nó đã khiến cho dư luận Malaysia xôn xao với nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra. Có người thì không hiểu Sim đã giết bạn trai như thế nào vì các tình tiết không được công bố, cho rằng hẳn phải có "ẩn tình" đằng sau.

Trong khi đó, có netizen lại nêu ý kiến rằng nếu việc điều tra cho thấy người bạn trai đã tấn công tình dục khiến cô phải kháng cự lại thì đây là phòng vệ chính đáng, nếu bị cáo phải chịu mức án tử hình là bất hợp lý.

"Thật đáng tiếc. Tình yêu là một điều đẹp đẽ. Tại sao họ lại giải quyết mâu thuẫn theo cách này chứ? Một người thì phải bỏ mạng, một người thì chịu cảnh tù tội, thậm chí có thể phải chịu án tử hình", một số người bình luận với sự xót xa.

"Hãy nhìn chiếc áo phông của cô ấy. Chẳng phải nó rất châm biếm hay sao? Respect all lives - Hãy tôn trọng mọi sinh mạng. Cô ấy tự giễu bản thân hay là muốn thẩm phán tôn trọng sinh mạng của cô ta?", một người dùng mạng thắc mắc.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm