Màn đáp trực thăng xuống nhà bạn trai để cầu hôn của ái nữ Queens Group: Ai cũng ngôn tình trước khi "đổ bể"

S.A
16/03/2024 - 21:11
Màn đáp trực thăng xuống nhà bạn trai để cầu hôn của ái nữ Queens Group: Ai cũng ngôn tình trước khi "đổ bể"
Tình yêu đẹp, màn cầu hôn hoành tráng hay đám cưới thế kỷ,... tất cả mới chỉ là những bước đầu tiên của cuộc sống hôn nhân.

Trong "Queen of Tears" (Nữ hoàng nước mắt) - bộ phim truyền hình Hàn Quốc đang làm mưa làm gió, có một cảnh tượng lãng mạn, khiến khán giả không khỏi trầm trồ. Đó là màn cầu hôn của Hong Hae In (Kim Ji Won) - ái nữ Queens Group đáp trực thăng về quê bạn trai - anh luật sư Baek Hyun Woo (Kim Soo Hyun) để cầu hôn.

Màn đáp trực thăng xuống nhà bạn trai để cầu hôn của ái nữ Queens Group: Ai cũng ngôn tình trước khi “đổ bể”- Ảnh 1.

Màn đáp trực thăng xuống nhà bạn trai để cầu hôn của ái nữ Queens Group: Ai cũng ngôn tình trước khi “đổ bể”- Ảnh 2.

Màn cầu hôn đậm chất tài phiệt

Giữa cánh đồng hoa trắng như tuyết, chiếc trực thăng khiến những người nông dân chất phác xây xẩm mặt mày, có khi cả đời họ mới tận mắt nhìn thấy máy bay vài lần. Ngay khi cánh cửa mở ra, ái nữ tập đoàn với đôi giày cao gót bước khấp khểnh trên nền ruộng nhưng lưng vẫn thẳng, gương mặt vẫn lạnh tanh trước ánh mắt tò mò của mọi người.

Trong khi đó, Hyun Woo mặc quần áo ở nhà xộc xệch và đi dép lê, hớt hải chạy từ nhà ra đồng. Nhưng bất chấp bộ dạng xuề xòa của bạn trai, Hae In vẫn có lời cầu hôn không thể "soái" hơn: "Anh chỉ cần mỗi em. Cứ tin em. Em tuyệt đối sẽ không làm anh khóc".

Cảnh tượng này trong lòng Hyun Woo sâu sắc đến nỗi ngay cả khi hôn nhân đã nguội lạnh, tình yêu dành cho vợ bị che lấp bởi nước mắt và ấm ức, anh chàng vẫn hồi tưởng với sự trìu mến: "Cô ấy như thiên thần từ thiên đường đáp xuống. Hồi đó cô ấy như thế đấy".

Màn đáp trực thăng xuống nhà bạn trai để cầu hôn của ái nữ Queens Group: Ai cũng ngôn tình trước khi “đổ bể”- Ảnh 3.

Không lâu sau màn cầu hôn, cặp đôi quyết định về chung một nhà bằng một đám cưới sang chảnh. Hôn nhân của họ được truyền thông gọi bằng những cái tên mỹ miều như "chuyện tình thế kỷ", "cổ tích hiện đại", "xé truyện bước ra",...

Có một khởi đầu ngôn tình như thế, bất chấp tất cả như thế để lấy nhau nhưng chỉ sau 3 năm, cuộc hôn nhân của họ đi vào ngõ cụt.

Chẳng biết các tập tiếp theo cặp đôi ái nữ - chàng lọ lem có màn lội ngược dòng trong tình cảm nào không nhưng trước mắt là thấy hơi “xu”.

Vì sao vậy?

Vì tình yêu đẹp, màn cầu hôn hoành tráng hay đám cưới thế kỷ,... tất cả mới chỉ là những bước đầu tiên và nhỏ bé nhất của cuộc sống hôn nhân.

Hiện nay, có nhiều cặp đôi chọn nghi thức trong đám cưới là cùng nhau trồng cây thay vì rót rượu vang. Một trong những lý do là hôn nhân cũng giống như việc trồng cây. Để cây khỏe mạnh và phát triển hay để hôn nhân hạnh phúc và bền lâu đều cần sự vun đắp, chăm sóc từ cả hai người.

Có những cuộc hôn nhân được nhiều người xung quanh ngưỡng mộ nhưng bên trong lại như một cái cây mục ruỗng, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào chỉ vì tác động nhỏ nhất. Có những cuộc hôn nhân rất bình thường nhưng lại có thể kéo dài bền bỉ đến đầu bạc răng long nhờ trách nhiệm của cả 2 vợ chồng, nhờ kiên trì vun vén tình cảm mỗi ngày.

Màn đáp trực thăng xuống nhà bạn trai để cầu hôn của ái nữ Queens Group: Ai cũng ngôn tình trước khi “đổ bể”- Ảnh 4.

Hôn nhân là sự đồng hành của cả 2 người, không phải mạnh ai nấy phát triển. Nếu một người đi nhanh thì nên giảm tốc độ để chờ đối phương, người đi chậm cũng cần nỗ lực tăng tốc để không bị đối phương bỏ lại phía sau.

Hôn nhân được cấu thành từ 2 người xa lạ, lớn lên trong 2 môi trường khác nhau, có thói quen sống, sở thích và thú vui khác nhau nên phải dành thời gian tận tâm, bao dung, thấu hiểu nhau. Còn nếu chỉ dừng lại ở màn cầu hôn lãng mạn hay đám cưới hoành tráng rồi mặc kệ đối phương tự vật lộn trong cuộc hôn nhân thì đổ vỡ là điều không khó đoán.

Tất nhiên trong cuộc sống hàng ngày, vợ chồng khó tránh khỏi những bất đồng, những điều chưa hài lòng ở đối phương. Lúc đó nên giải quyết một cách bình tĩnh và triệt để, tránh tích tụ hiểu lầm. Như thế mới là hôn nhân thực sự, còn sự lãng mạn kiểu cùng nhau thưởng hoa ngắm trăng mỗi ngày sẽ không bao giờ tồn tại.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm