Màn ly hôn chia tài sản gay cấn ngay giữa công ty của vợ chồng chị đồng nghiệp

Tiểu Ngạn
18/04/2023 - 12:09
Màn ly hôn chia tài sản gay cấn ngay giữa công ty của vợ chồng chị đồng nghiệp
Nhờ màn giành giật tài sản gay cấn như trong phim của vợ chồng Muối Sên mà chúng tôi được phen “lác mắt”. Hóa ra, lương 7 triệu chỉ là phù du, còn khối tài sản kếch xù họ giấu đi mới là thật!

Thật sự cái trời nồm ẩm này dễ khiến người ta xấu tính thật sự. Ai cũng cau có soi mói và dễ tức giận. Chuyện bé hay to cũng đủ làm người ta bực mình, cãi nhau, gây sự xích mích với nhau.

Văn phòng tôi cũng không ngoại lệ. Từ sau Tết đến giờ có khá nhiều biến cố trong công việc. Nào là cắt giảm nhân sự, giảm lương, đối tác hủy hợp đồng do thiếu vốn, đơn hàng xuất khẩu gặp khó khăn… Bao nhiêu chuyện xảy ra khiến mọi người đều cảm thấy áp lực. Xong trời cứ âm u mưa nồm. Nên ngày nào chúng tôi đi làm cũng trầm tư, chẳng ai cười nói nổi với nhau câu nào.

Không khí văn phòng đã ảm đạm thế rồi nhưng đồng nghiệp của tôi rất biết cách tăng thêm sự stress. Đó là màn đấu đá ly kỳ của vợ chồng chị đồng nghiệp ngồi cùng phòng với tôi. Sau đây tôi sẽ tạm gọi là chuyện tình Sên - Muối.

Chị Sên rất xinh nhưng là người nhạy cảm, dễ “mít ướt” và điệu “chảy nước”. Anh Muối thì hài hước mặn mòi, đẹp trai, giỏi công nghệ, nhưng vô tâm. Họ yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chị Sên vừa chân ướt chân ráo vào công ty thực tập.

Sau 4 năm phát “cẩu lương” cho cả văn phòng thì Sên Muối cưới nhau. Màn hẹn thề dưới hoàng hôn của 2 anh chị khiến chúng tôi ghen tị phát khóc. Đứa nào cũng ước sau này được trao nhẫn lãng mạn như anh chị, hứa hẹn bên nhau đến đầu bạc răng long.

Ấy thế mà hạnh phúc chưa được bao lâu, Muối và Sên đã “toang” như chưa từng nồng cháy vậy!

Bắt đầu từ cái bữa anh Muối quên sinh nhật chị Sên. Chắc sếp dí nhiều deadline nên anh Muối quên bẵng ngày quan trọng, nhưng chị Sên quả quyết gào khóc nói anh chẳng coi vợ ra gì. Sên ngồi ấm ức sưng mắt cả buổi, nết đỏng đảnh bánh bèo của chị thì chúng tôi chẳng lạ nữa. Ấy thế mà anh Muối vẫn rung đùi ngồi làm slide, mặc cho cô vợ tổn thương cứ thút thít. Nghĩ vợ chồng son mới cưới nhau kiểu gì chẳng dăm ba lần cãi vã, chúng tôi tặc lưỡi coi như chẳng có gì xảy ra.

Sau đó họ liên tục cằn nhằn xích mích với nhau vì những chuyện rất nhỏ. Ngày trước yêu nhau chị Sên toàn làm cơm cho anh Muối ăn trưa cùng. Toàn thấy Muối khen đồ Sên làm vừa ngon vừa đẹp. Thế mà cưới xong, Muối hay lấy cớ đi ăn cùng hội anh em phòng kỹ thuật, gặp đối tác nọ kia để chị Sên ăn một mình.

Quần áo Muối mặc toàn Sên mua, trước anh hay khoe bạn gái khéo tay gu thẩm mỹ tinh tế khiến cánh mày râu trong văn phòng lác mắt. Nhưng thành vợ chồng xong cái sáng nào chúng tôi cũng nghe Sên rên rỉ “Tại sao anh không mặc áo em chọn sẵn, sao anh không dùng cà vạt em mua, sao anh lại đi đôi giày em ghét”... Muối cau có thấy rõ, nhiều lần anh còn quát vợ trước sự chứng kiến của mọi người.

Rồi đến bữa tất niên đầu năm nay, Muối Sên tuyên bố ly hôn khiến cả công ty choáng váng. Nguyên do là bởi trong gala văn nghệ, Muối đã lên ôm eo nhảy múa với một cô nàng xinh đẹp phòng truyền thông. Mặc kệ Sên ghen tuông, anh Muối lạnh lùng như biến thành người khác vậy. Họ trở thành đối tượng bàn tán trong công ty suốt mấy tháng trời. Anh Muối “soái ca” từng được bao cô nàng đồng nghiệp dòm ngó, giờ chỉ cần bỏ vợ là một đống bóng hồng lại vây quanh. Drama phim ảnh cũng chỉ đến thế là cùng!

Cả văn phòng hồi hộp lót dép hóng xem Sên Muối ly hôn xong thì ai sẽ nghỉ việc. Lúc yêu nhau làm chung công ty thì sướng đấy, nhưng toang rồi thì khó mà nhìn nổi mặt nhau.

Màn ly hôn chia tài sản gay cấn ngay giữa công ty của vợ chồng chị đồng nghiệp - Ảnh 1.

Chúng tôi đều tưởng 2 anh chị sẽ đường ai nấy đi trong im lặng. Vậy mà kết cục dùng dằng mãi 3 tháng không xong! Cặp đôi oan gia này chưa có đứa con chung nào cả, thứ họ tranh chấp là tài sản cơ.

Hóa ra Sên với Muối đều là con nhà giàu. Nghe họ chửi bới nhau giữa văn phòng mới biết cả 2 đều xuất thân ghê gớm. Sên “bánh bèo” là cháu gái bà chủ tịch hội đồng quản trị công ty tôi. Còn Muối thì có bố mẹ là đại gia phố cổ, nhà ở Hà Nội này đếm đủ 2 bàn tay. Bảo sao, họ đi làm lương 7 triệu cho vui chứ tiền nong quan trọng gì!

Người giàu ly hôn nó cũng khác, vợ chồng Sên Muối liên tục lôi các kiểu tài sản ra tranh chấp khiến chúng tôi mắt tròn mắt dẹt. Nào là 2 căn chung cư 3 phòng ngủ giá “sương sương” vài chục tỷ thôi. Nào là xe mui kín mui trần bố vợ tặng, mẹ chồng mua. Nào là sổ đỏ biệt thự ngoại thành, chị Sên bắt anh Muối sang tên mới chịu kí đơn ly dị. Eo ơi thế mà bao năm nay đồng nghiệp cả công ty chả biết gì, cứ nghĩ anh chị gia cảnh bình thường chứ!

Công nhận tính cách 2 người này giống hệt như biệt danh của họ vậy. Một bên thì yếu đuối dễ tổn thương, còn một bên thì quá mạnh mẽ và thích cố tình gây tổn thương. Con sên nào bị rắc muối lên mà chẳng đau đớn. Nhưng vẫn cứ thích ăn muối mới lạ!

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm