“Mang Tết cho em” xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi do Covid-19

Phạm Thương
28/01/2022 - 15:05
“Mang Tết cho em” xoa dịu nỗi đau của trẻ mồ côi do Covid-19

Mâm cơm tất niên tại nhà em Nguyễn Đức Bảo

3 chị em Vũ Hồng Lam (11 tuổi), Vũ Hồng Ngọc (9 tuổi) và Vũ Hoàng Nam (7 tuổi) trú tại Cư xá Đường Sắt, Lý Thái Tổ (quận 3, TPHCM) đang háo hức đón Tết trong ngôi nhà vừa được sơn sửa khang trang. Món quà từ chương trình “Mang Tết cho em” phần nào xoa dịu tổn thương của các em khi chịu cảnh mồ côi mẹ do Covid-19.

Trước đây, ngôi nhà của các em là căn nhà cấp 4 đã xuống cấp, mái tôn hư hỏng, mùa mưa bị dột, mùa nắng thì nóng bức. Gia đình khó khăn đến nỗi 3 chị em chỉ có một chiếc bàn xếp để ngồi học bài. Từ ngày mẹ mất, ngôi nhà càng thêm trống trải. Gánh nặng gia đình giờ đây dồn hết vào người cha làm nghề thợ mộc.

Xuất phát từ nhu cầu của gia đình, chương trình "Mang Tết cho em" đã sửa chữa, thay mới các hạng mục hư hỏng, sơn sửa tường nhà, mua mới bàn học, kệ sách, bố trí không gian gọn gàng, ấm cúng cho gia đình. Hoạt động thi công được thực hiện bởi sinh viên đội hình "Xuân tình nguyện" của Hội Sinh viên Việt Nam TPHCM, các tình nguyện viên tại Tập đoàn Thiên Long và đoàn viên thanh niên địa phương. Em Vũ Hồng Lam chia sẻ: "Con cảm thấy rất vui vì các anh chị đã đến sửa nhà cho chị em con. Căn nhà mới đến nỗi chúng con không nhận ra luôn. Con hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt, lớn lên trở thành người tốt như các anh chị".

Hoàn cảnh của em Nguyễn Đức Bảo (Tam Bình, TP Thủ Đức, TPHCM) cũng xót xa không kém. Ba mẹ Bảo đều mất vì Covid-19. Anh của Bảo bị hội chứng Down. Bảo một mình vừa học, vừa lo việc nhà và chăm sóc anh. Hiện Bảo là học sinh lớp 11. Để có kinh phí trang trải cuộc sống, em nhận dạy kèm học sinh lớp 8 gần nhà. Hai anh em được sự giúp đỡ từ người bác, hỗ trợ 2 anh em chuẩn bị đồ ăn qua ngày. Thấu hiểu hoàn cảnh của 2 anh em Bảo, trong dịp Tết này, các tình nguyện viên của chương trình đã cùng đi chợ, nấu ăn và tổ chức cơm tất niên cho 2 em. Chương trình còn tặng hai anh em một phần quà Tết, bộ văn phòng phẩm và bao lì xì trị giá 10 triệu đồng.

“Mang Tết cho em” - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên sơn sửa nhà cho trẻ mô côi

Anh Trần Huỳnh Nhân, Phó Bí thư Đoàn thanh niên phường Tam Phú (TP Thủ Đức, TPHCM), cho biết: "Sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM, Đoàn thanh niên phường đã cùng các anh chị dẫn Bảo đi chợ, mua sắm bánh, kẹo, mứt. Một số bạn thì ở nhà nấu mâm cơm như Bảo mong muốn, có bánh tét, thịt kho hột vịt… Rồi mọi người cùng ăn với các em. Chúng tôi thấy vui khi được làm điều này cho anh em Bảo, mong rằng các em sẽ có cái Tết ấm áp hơn".

Đến nay, chương trình "Mang Tết cho em" đã thăm và động viên 10 gia đình có hoàn cảnh khó khăn, trẻ mồ côi do dịch Covid-19; tặng quà và bao lì xì trị giá từ 5 triệu đến 10 triệu đồng, tùy từng hoàn cảnh. Chương trình còn tặng áo dài, bàn ghế và tủ sách học tập, bộ văn phòng phẩm học tập phù hợp với từng khối lớp, trang trí nhà cửa, mang đến không gian Tết đầm ấm cho các em.

Chương trình "Mang Tết cho em" là một hạng mục trong chương trình "Xuân từ triệu tấm lòng vàng" góp phần chăm lo cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2022. Chương trình do Trung tâm Hỗ trợ học sinh, sinh viên TPHCM phối hợp cùng Tập đoàn Thiên Long thực hiện. Trong dịp Tết này, Trung tâm tổ chức họp mặt, tặng 1.000 phần quà Tết cho các đối tượng học sinh, sinh viên.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm