Mang tình yêu của người bà đến với chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Phạm Thương
01/08/2022 - 14:47
Mang tình yêu của người bà đến với chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Bà Trần Tố Nga trao quà cho các em mồ côi tham gia chương trình

Không chỉ trao đi những món quà về vật chất, bà Trần Tố Nga còn động viên từng em bằng chính câu chuyện cuộc đời mình và trái tim nhân hậu của một người bà.

Ngày 1/8, Ban công tác phía Nam - TƯ Hội LHPN Việt Nam phối hợp cùng Hội LHPN quận 11 (TPHCM) tổ chức chương trình "Mẹ đỡ đầu" và trao sổ tiết kiệm cho 4 trẻ em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.

Theo đó, chương trình "Mẹ đỡ đầu" đã hỗ trợ cho 4 em, mỗi em 3 triệu đồng và phần quà là dụng cụ học tập. Đây là những phần quà do bà Trần Tố Nga - một "Mạnh Thường Quân" khá đặc biệt - tài trợ. Bà Nga là người Pháp gốc Việt, năm nay đã 81 tuổi, là cựu nhà báo, cựu nữ tù chính trị.

Tranh thủ thời gian về thăm quê hương, bà Trần Tố Nga đã đích thân đến tận nơi thăm hỏi và trao quà cho các em. Không chỉ trao đi những món quà về vật chất, bà còn động viên từng em bằng chính câu chuyện cuộc đời mình và trái tim nhân hậu của một người bà. "Những bất hạnh, khó khăn trong cuộc sống thì ai cũng gặp nhưng vấn đề là mình vươn lên như thế nào. Tụi con đều được ông bà, cô dì, cậu mợ nhận nuôi. Mình phải biết ơn điều đó, các con phải ráng học thật giỏi và làm người tốt. Năm học tới tụi con học giỏi, bà sẽ quay lại và hỗ trợ thêm cho các con. Bà không giàu nhưng vẫn có thể chắt bóp để chia sẻ một phần khó khăn với các con. Nhưng bà chỉ chia sẻ cho những ai có quyết tâm vươn lên thành người tốt", bà Trần Tố Nga nhắn gửi với các em tại chương trình.

Mang tình yêu của một người bà đến với chương trình “Mẹ đỡ đầu” - Ảnh 1.

BTC chương trình "Mẹ đỡ đầu" hỗ trợ cho các em mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn quận 11

Em Trần Tiến Thịnh (phường 11, quận 11, TPHCM) mồ côi mẹ từ năm 4 tuổi, ba vướng vòng lao lý, em sống với ông bà ngoại. Nhưng dịch Covid-19 cũng lấy đi vòng tay yêu thương đó, cả ông và bà của em Thịnh đều mất do mắc Covid-19. Giờ đây, em được gia đình cậu ruột nhận nuôi. "Con được gia đình cậu yêu thương, quan tâm cho học hành. Năm học lớp 7 vừa qua, con đạt danh hiệu học sinh khá. Hôm nay, con nhận được quà từ bà Trần Tố Nga, con rất cảm ơn. Con sẽ cố gắng học tốt hơn nữa", em Thịnh chia sẻ.

Bà Trần Tố Nga còn được nhiều người biết đến là người phụ nữ kiên trì theo đuổi "vụ kiện lịch sử" kéo dài hơn 10 năm, kiện các công ty hóa chất đã cung cấp chất độc da cam cho quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh Việt Nam, để đòi công lý cho mình và hàng triệu nạn nhân chất độc da cam khác ở Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm