Mars Anh Tú lần đầu chia sẻ chuyện phía sau quyết định tái hợp ban nhạc Quả Dưa Hấu
"Quả Dưa Hấu" tái hợp sau 28 năm
"Không áp lực, không nặng nề, chỉ là niềm vui khi được làm việc cùng nhau một cách chuyên nghiệp và trọn vẹn", ca sĩ Mars Anh Tú chia sẻ trước thềm đêm nhạc đánh dấu sự trở lại của ban nhạc Quả Dưa Hấu.
Sau gần 3 thập kỷ kể từ ngày nói lời chia tay, cái tên Quả Dưa Hấu bất ngờ được nhắc lại khi 3 thành viên Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Mars Anh Tú (Tú Dưa) quyết định đứng chung sân khấu trong 2 đêm nhạc mang tên Bản ghi nhớ. Trong cuộc trò chuyện với PV Báo Phụ nữ Việt Nam, ca sĩ Mars Anh Tú lần đầu chia sẻ câu chuyện phía sau quyết định tái hợp:
+ Sau 28 năm kể từ ngày "Quả Dưa Hấu" nói lời chia tay, điều gì khiến các anh quyết định đứng chung sân khấu ở thời điểm này?
Thực ra, trong suốt 28 năm qua, ý định tái hợp hay comeback đã được chúng tôi nhắc đến rất nhiều lần, nhưng vì nhiều lý do nên chưa thể thực hiện. Năm nay, mọi thứ hội tụ đủ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa": Đúng thời điểm, đúng mong muốn và đặc biệt là cả 3 anh em đều có thể sắp xếp được thời gian.
Như mọi người đều biết, mỗi thành viên đều có con đường riêng. Anh Bằng Kiều, Tuấn Hưng đều hoạt động solo rất bận rộn, còn tôi vừa sáng tác vừa làm nhà sản xuất. Ai cũng có trách nhiệm và vai trò riêng nên việc sắp xếp để cùng nhau làm một dự án chung là điều không hề dễ.
Chỉ đến khi chúng tôi gặp lại nhau trong một bữa tiệc, cùng hát với nhau vài bài, tôi mới nói với anh Bằng Kiều và Tuấn Hưng rằng: "Chúng ta nên làm lại, trước khi quá muộn để khán giả quên mất Quả Dưa Hấu. Rất may, mọi người đều đồng thuận với quyết định đó".
+ Lần trở lại này, "Quả Dưa Hấu" chuẩn bị những gì cho khán giả?
Chúng tôi đều là những nghệ sĩ có sự nghiệp riêng, nên khi quay lại, không thể chỉ dừng ở vài đêm diễn. Bắt buộc phải có sản phẩm âm nhạc mới, nghiêm túc và chỉn chu. Lần này, bên cạnh 2 đêm concert mang tên Bản ghi nhớ diễn ra vào ngày 14 và 15/3 tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Quả Dưa Hấu còn phát hành một EP gồm 6 ca khúc.
Trong đó, có 3 ca khúc quen thuộc từng gắn liền với tên tuổi của nhóm là Mưa, Hè muộn, Trái tim còn ngủ yên được phối khí mới. 3 ca khúc còn lại là bài hát mới, do Hồ Hoài Anh và Tùng Sax sáng tác.
+ Thông điệp âm nhạc mà Quả Dưa Hấu muốn gửi gắm trong lần trở lại này là gì?
Đó trước hết là lời cảm ơn. Cảm ơn âm nhạc đã kết nối chúng tôi với nhau, kết nối chúng tôi với khán giả suốt gần 30 năm qua. Hai ca khúc mới của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh được viết riêng cho Quả Dưa Hấu: Một bài nói về sân khấu, nơi nuôi dưỡng ước mơ và đam mê; bài còn lại mang tên Không dừng lại, kể về hành trình của những chàng trai Quả Dưa Hấu, những thăng trầm, khó khăn trong cuộc sống và nghề nghiệp.
Dù có những lúc không như mong muốn, nhưng bằng niềm tin và tình yêu âm nhạc, chúng tôi vẫn cống hiến suốt 30 năm qua. Và chúng tôi tin rằng âm nhạc của mình, giọng hát của mình đã trở thành một phần thanh xuân của rất nhiều khán giả.
+ Âm nhạc lần này sẽ giữ lại bao nhiêu ký ức xưa và đổi mới ra sao để phù hợp với đời sống hiện nay?
Chúng tôi trở lại bằng 2 đêm concert mang tên Bản ghi nhớ, không phải để kể lại quá khứ, mà để cùng nhau nghe lại những điều thân quen - những bài hát, cảm xúc và ký ức đã tạo nên sự kết nối giữa chúng tôi và khán giả.

Live concert "Bản ghi nhớ" là lời tri ân khán giả của các thành viên "Quả Dưa Hấu"
Khán giả của Quả Dưa Hấu chủ yếu là thế hệ 7X, 8X, 9X, những người đang ở giai đoạn trưởng thành và thành công. Khi tái hợp, chúng tôi muốn chạm lại thanh xuân của khán giả, cũng như của chính mình.
Tuy nhiên, Quả Dưa Hấu chắc chắn sẽ làm mới âm nhạc bằng những bản phối hiện đại, phù hợp với đời sống hôm nay. Lợi thế của chúng tôi là tất cả các thành viên đều vẫn hoạt động bền bỉ trong âm nhạc suốt 30 năm qua, nên âm nhạc không hề lạc hậu, chỉ là được kể lại theo một cách chín chắn hơn.
+ Sau gần 3 thập kỷ, cảm xúc của anh khi đứng cạnh các thành viên "Quả Dưa Hấu" là gì?
Đó là sự sung sướng thuần khiết. Không áp lực, không nặng nề, chỉ là niềm vui khi được làm việc cùng nhau một cách chuyên nghiệp và trọn vẹn. Mỗi thành viên đều đã có hành trình riêng và những thành công riêng, nên khi đứng cạnh nhau, chúng tôi tự hào về nhau.
Việc đứng cạnh nhau luôn mang lại cảm giác thanh xuân ùa về. Nhưng lần này là lần đầu tiên chúng tôi thực sự trở lại để cùng xây dựng, cùng làm việc nghiêm túc cho Quả Dưa Hấu.
+ Đâu là thông điệp mà các anh muốn gửi đến khán giả trong lần trở lại này?
Trước hết là lời cảm ơn. Cảm ơn tri ân, cảm ơn tất cả khán giả đã yêu mến Quả Dưa Hấu, yêu mến từng chặng đường riêng của mỗi thành viên, dù ban nhạc chỉ tồn tại trong thời gian rất ngắn và gần như không có tư liệu lưu giữ.
Thông điệp lớn nhất của chúng tôi là: Không dừng lại! Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để khán giả không phải thất vọng. Và tôi tin rằng lần comeback này, khán giả Quả Dưa Hấu sẽ thực sự được chạm lại và trở về với thanh xuân của chính mình.
+ Cảm ơn anh!

