Mất cả thanh xuân chỉ vì tính háo thắng

Cẩm Tú
16/12/2022 - 14:44
Mất cả thanh xuân chỉ vì tính háo thắng
Biết anh và vợ đang ly thân, cô xác định đối tượng mà mình cần phải tấn công là cô bồ của anh. Cô đặt mục tiêu và quyết tâm phải thắng trong “cuộc chơi” này.

Tuổi trẻ ai cũng có những lúc bồng bột, mắc sai lầm nhưng quan trọng là sau đó chúng ta có thoát ra khỏi vũng lầy đó được hay không, có rút ra được bài học gì cho bản thân không. Với cô gái 24 tuổi (đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM) này đã có một tuổi thanh xuân đầy biến động khiến cô sợ tới tận bây giờ, mà đáng nói tất cả đều là do chính cô nàng tự tạo ra.

Chia sẻ trong chương trình Ngưới thứ 3, cô nàng 9X cho biết lúc mới bước chân vào đại học, kiểu mẫu đàn ông cô thích là trưởng thành, hơn cô 10-20 tuổi cũng không thành vấn đề, miễn là họ đủ chín chắn để chỉ dạy, dìu dắt cô trưởng thành hơn.

Lúc đó, ngoài chương trình giảng dạy trên lớp đại học, cô còn tham gia một khóa học kế toán ngoài giờ. Tại đây, nữ sinh viên đặc biệt ấn tượng với người thầy đứng lớp của mình. Qua tìm hiểu, cô biết anh là leader của một công ty, còn giảng viên chỉ là nghề phụ. Vì anh có quá nhiều ưu điểm và sức hút từ địa vị xã hội đến kinh tế, cảm thấy kết thân được với anh là một bước tiến trong cuộc sống nên cô nàng đã đặt mục tiêu tiếp cận thầy giáo của mình.

Sau đó, cô biết được anh đã có gia đình. Nhưng qua những gì thầy giáo chia sẻ, cô nhận thấy với anh, gia đình không phải là nơi để trở về. Không chỉ vậy, anh còn đang trong mối quan hệ với một cô gái lớn hơn cô 1 tuổi.

9X chia sẻ cuộc tình ngang trái của mình với tiến sĩ Tô Nhi A. 

Với tính khí háo thắng, 9X đặt mục tiêu phải chinh phục bằng được thầy giáo. Vậy là sau đó cô liên tục “bật đèn xanh” và nhận thấy đối phương cũng dần “bắt được tín hiệu”. Trong đêm sinh nhật của mình, cả hai trao nhau một nụ hôn nồng cháy và chính thức xác lập mối quan hệ. Nhưng khi bước chân vào rồi, 9X mới thấy mọi thứ không như mình tưởng.

Trong chương trình Người thứ 3, cô nàng cũng khẳng định cô không có chủ định xen vào cuộc hôn nhân của người khác khi vợ chồng họ đang hạnh phúc, cũng không phải quen người lớn tuổi để mình được bao nuôi bởi từ trước đến nay cô độc lập kinh tế, chưa từng phụ thuộc vào đồng tiền của người đàn ông nào cả. Chẳng qua vì cô háo thắng, vì nghĩ rằng mình là một nửa thích hợp với anh.

Biết anh và vợ đang ly thân, cô xác định đối tượng mà mình cần phải tấn công là cô bồ của anh. Cô đặt mục tiêu và quyết tâm phải thắng trong “cuộc chơi” này. “Thực ra lúc đó tôi rất hiếu thắng, không đơn giản là kiểu quen âm thầm nữa. Lúc này đối tượng tấn công của tôi không phải là người vợ vì tôi nghe anh và vợ ly thân lâu rồi, người tôi tấn công là cô bạn gái đang quen anh. Tôi thấy anh ích kỷ và tôi không thể chấp nhận sự ích kỷ này, tôi buộc phải thắng trong cuộc chơi mà tôi đã lỡ bước vào”, cô gái kể.

Nghĩ là làm, cô bắt đầu tấn công bằng cách nhắn tin công kích đối thủ. Mỗi khi đi chơi với anh cô lại chụp ảnh, nhắn tin khoe khoang với người kia. Thậm chí, cô còn tấn công tới tận chỗ làm của đối thủ, bóc mẽ chị ta đang cặp kè với người có gia đình cho mọi người đều biết.

Cô gái xác định người mình cần tấn công là bạn gái của anh chứ không phải người vợ. (Ảnh minh họa)

Giờ nghĩ lại, cô nàng thừa nhận rằng những âm mưu, hành động công kích đối phương khi đó của cô chẳng khác gì một bộ phim cung đấu, khiến cho mọi người đều căng thẳng và đau khổ. Cô muốn anh sớm kết thúc với người kia để đến với mình, nhưng kết quả hoàn toàn ngược lại. Anh ta muốn chia tay với cô.

Cố gắng bấy lâu mà không được gì, cô quyết không để anh bỏ rơi mình một cách dễ dàng. Cô quyết định ẩn danh một thời gian, để cho “chính thất” biết được anh đang có nhân tình bên ngoài. Khi đó, sân chơi sẽ là “cuộc chiến” của hai người phụ nữ kia, còn cô sẽ “ngư ông đắc lợi”.

Biết chuyện, vợ anh nổi cơn thịnh nộ, đòi ly dị và giành quyền nuôi con nếu anh còn dây dưa với người phụ nữ kia. Giữa gia đình và nhân tình, cuối cùng anh chọn gia đình. Loại được một đối thủ ra khỏi cuộc chơi, nữ sinh viên cảm thấy vô cùng hả hê.

Nhưng sau đó cô vẫn không hề “bình an” trong mối quan hệ này. Trước khi cắt đứt mối quan hệ với anh, cô gái kia cũng “đánh tiếng” với “chính thất” về sự tồn tại của cô và động thái của người vợ khiến cô không khỏi sợ hãi, bất an.

Mặt khác, dù yêu nhưng không nhận được sự tôn trọng, yêu thương của thầy giáo nên cô gái cảm thấy ngột ngạt, bắt đầu muốn tìm cho mình lối đi riêng. “Tôi bị bất ngờ vì từ đầu đến giờ anh không phải là kiểu người đơn giản như tôi nghĩ. Anh ta định vị tôi, trước giờ tôi bị theo dõi mà không biết. Tôi bị kiểm soát. Tôi cảm thấy mình như một con thú bị nhốt, không có tự do cho mình.

Anh luôn gây khó dễ, không cho tôi đi đâu. Tôi làm gì anh cũng phải biết, nếu tôi giấu thì anh cũng biết và khi biết rồi anh sẽ làm dữ hơn nữa. Có khi anh ta sẽ tức điên lên và nói với tôi những câu rất nặng, mất văn hóa và thậm chí là chửi tục, khi thì anh đập đồ khiến tôi rất sợ”, cô gái chia sẻ.

Cô nàng bắt đầu tìm cách thoát ra khỏi mối quan hệ này và sau khoảng 1 tháng, cô mới nhận ra mọi chuyện không quá khó khăn như mình nghĩ. Mối tình 2 năm nhanh chóng biến mất mà không một chút níu kéo, đấu tranh.

Nhìn lại những gì đã qua, cô gái tiếc nuối cho 2 năm thanh xuân của mình, nhưng cô cũng tự rút ra cho mình bài học sâu sắc, không bao giờ dính líu tới những người đàn ông đang trong mối quan hệ với người phụ nữ khác nữa.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm