Mất nhẫn đính hôn, cặp đôi tìm thấy nó sau 21 năm ở nơi không ngờ tới

Hiểu Mai
30/12/2022 - 14:22
Mất nhẫn đính hôn, cặp đôi tìm thấy nó sau 21 năm ở nơi không ngờ tới
Cặp đôi từng lục tung cả nhà cửa lên để tìm chiếc nhẫn kim cương vậy mà sau 21 năm, nó lại lần nữa xuất hiện theo cách thức bất ngờ.

Chiếc nhẫn đính hôn kim cương đắt tiền bất ngờ không cánh mà bay trong sự ngỡ ngàng của chính cô dâu và chú rể ngay trước ngày diễn ra hôn lễ. Cặp đôi cứ tưởng mất nó mãi mãi nhưng không ngờ lại tìm thấy sau 21 năm. Câu chuyện này thật sự khiến người ta phải thốt lên: "Cái gì là của mình thì mãi mãi là của mình thôi".

Được biết, sự việc này xảy đến với người phụ nữ tên Shaina Day đến từ Lakeland, Florida (Mỹ). Cách đây hơn 2 thập kỷ, chính Shaina trong một giây phút sơ sẩy đã đánh mất đi chiếc nhẫn đính hôn quý giá. Thời điểm đó, cô có linh cảm rằng có vẻ như mình làm mất nhẫn trong nhà tắm, địa điểm cụ thể hơn thì có thể là xung quanh bồn cầu.

Nhưng vì đó chỉ là những linh cảm nhất thời của cô và có chút kì quái, mọi người hầu như không ai để ý đến nó. Họ tập trung vào tìm nhẫn nhưng chẳng khoanh vùng được địa điểm cụ thể.

Khi được phỏng vấn, Nick Day, chồng của Shaina, tiết lộ: "Tôi vẫn còn nhớ rằng vào một ngày nọ, cô ấy đã đến gặp tôi và nói: 'Em nghĩ em đã vô tình đánh mất chiếc nhẫn ở đâu đó'. Tôi thực sự bất lực, trong khi đó Shaina còn nghi ngờ rằng chính cô ấy đã vô tình xả nó xuống bồn cầu".

Mất nhẫn đính hôn, cặp đôi tìm thấy nó sau 21 năm ở nơi không ngờ tới - Ảnh 1.

Cặp đôi kể lại chuyện tìm thấy nhẫn đính hôn.

Cặp vợ chồng cho biết họ đã tìm kiếm khắp nơi trong nhà, bao gồm cả hệ thống tự hoại. Vì không tìm thấy nhẫn nên mặc dù ý nghĩ nó rơi vào bồn cầu nghe có vẻ hoang đường nhưng cặp đôi vẫn quyết định thử. Họ thậm chí đã bơm toàn bộ bể chứa qua một bộ lọc trong nỗ lực không biết mệt mỏi với mục đích duy nhất là tìm lại chiếc nhẫn, nhưng nó dường như vô ích.

Thế rồi hai vợ chồng bỏ cuộc, chiếc nhẫn đính hôn đã nằm im lìm ở đâu đó mà chẳng hẹn ngày gặp lại chủ nhân của nó. 21 năm sau, khi mẹ của Nick quyết định sửa chữa hệ thống bồn cầu trong nhà. Trong quá trình tháo dỡ chiếc bồn cầu cũ, bà vô tình nhìn thấy ánh sáng lấp lánh của một mảnh kim cương nằm gần ngay đó.

Theo tờ báo WFLA (Florida, Mỹ), sau khi biết đó là chiếc nhẫn đính hôn thất lạc 21 năm trước, cha mẹ của Nick không ngay lập tức thông báo cho vợ chồng con trai mà họ lại nảy ra một ý tưởng thú vị. Họ quyết định bọc chiếc nhẫn lại trong hộp và tặng nó cho cặp đôi như một món quà Giáng sinh.

Món quà Giáng sinh ý nghĩa nhất mà cặp đôi nhận được.

"Cả hai chúng tôi đều biết chính xác đó là gì, và Shaina thực sự đã rơi những giọt nước mắt hạnh phúc khi cô ấy tận mắt nhìn thấy kỷ vật tình yêu của chúng tôi sau ngần ấy năm" - Nick Day chia sẻ.

"Tôi chỉ ngồi đó giống như: 'Ôi trời, chiếc nhẫn của tôi đây mà'. Tôi đưa tay lau nước mắt và mascara thì vương vãi khắp nơi" - Shaina bật cười kể lại.

Khỏi phải nói, cảm xúc khi tìm lại được một đồ vật quan trọng bị mất thật sự khó tả như thế nào. Hơn nữa, nó còn quay lại vào lúc mà chúng ta cứ ngỡ sẽ không thể nào tìm lại nữa. Vậy mới nói, cái gì là của mình thì cuối cùng vẫn quay về với mình thôi.

Nguồn: NY Post
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm