MC điểm cầu Đường Lên Đỉnh Olympia 15 năm trước hiện đều hạnh phúc, có người lên sếp lớn

Anne
20/09/2020 - 19:00
MC điểm cầu Đường Lên Đỉnh Olympia 15 năm trước hiện đều hạnh phúc, có người lên sếp lớn
15 năm, vẻ ngoài cũng như cuộc sống của các MC này đều có phần thay đổi nhưng họ vẫn gắn bó với VTV.

Chương trình Đường lên đỉnh Olympia vừa đi qua năm thứ 20. Bên cạnh ấn tượng về các thí sinh thì khán giả cũng không thể không nhớ tới những MC tên tuổi của chương trình. Thế nhưng dường như nhiều người chỉ quan tâm đến MC chính dẫn dắt ở trường quay mà hiếm khi để ý đến những MC điểm cầu ở mỗi đêm Chung kết.

Năm nay, các MC điểm cầu của chương trình gồm: MC Quang Minh dẫn ở THPT Thị xã Quảng Trị - Quảng Trị, MC Hoàng Linh dẫn điểm cầu tại THPT chuyên ĐH Sư phạm Hà Nội,  MC Trần Ngọc dẫn điểm cầu THPT Ngô Gia Tự - Đắk Lắk và MC Mai Trang dẫn điểm cầu tại THPT Kim Sơn A - Ninh Bình.

MC Trần Quang Minh ở điểm cầu Quảng Trị năm nay.

Dù không dẫn nhưng nhà báo Vũ Thanh Hường cũng có mặt ở điểm cầu Ninh Bình - ngôi trường của Tân Quán quân Olympia Thu Hằng.

Thế nhưng trước thềm Chung kết, MC Trần Quang Minh đã làm các đồng nghiệp cũng như khán giả bồi hồi khi chia sẻ những bức hình MC các điểm cầu 15 năm trước. Anh tâm sự: "Mấy tấm ảnh này là 15 năm trước. Chung kết đường lên đỉnh Olympia 2005. Chị Võ Thuận Sơn đi Quảng Bình, tôi đi Cần Thơ, chị Vũ Thanh Hường đi Vĩnh Phúc, Lại Bắc Hải Đăng ở Hà Nội...

Mới năm nào mình còn non choẹt, cùng các anh chị đi tổ chức các điểm cầu truyền hình trực tiếp tại các điểm trường như Cần Thơ, Quảng Trị, Quảng Bình, Huế, TPHCM, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Quảng Nam... Nhanh thật, lại một mùa chung kết của Đường lên đỉnh Olympia đã đến... Năm nay, mình thật vui khi được trở lại với 1 trong 4 điểm cầu truyền hình của trận chung kết. Ôi, cái không khí tại cuộc thi chung kết nó mới nóng làm sao... Năm nay tuy đã ngang tuổi Hiệu phó, Hiệu trưởng của các em mà vẫn được ưu ái làm tại một điểm cầu tại Quảng Trị".

MC Quang Minh của 15 năm trước trông rất trẻ trung.

Dù tấm hình nhòe nhưng Lại Bắc Hải Đăng vẫn được khen đẹp trai.

MC Võ Thuận Sơn lúc này đã phải để con 1 tuổi ở nhà để đi điểm cầu. Nhìn lại hình, cô tự thấy mình "thắm hết cỡ".

Còn MC Vũ Thanh Hường bày tỏ về tấm hình của mình 15 năm trước: "Hic... nhìn ngộ thật. Hồi này dũng cảm thật".

Nhìn lại những hình ảnh quá khứ của các MC, đồng nghiệp, khán giả cũng như chính họ phải bật cười vì người khi ấy mặt còn "non choẹt", người trông "hai lúa". Đến bây giờ, họ vẫn đang gắn bó với VTV tuy nhiên cuộc sống, ngoại hình của mỗi người có ít nhiều thay đổi.

MC Trần Quang Minh giờ là ông bố đông con

Biên tập viên Trần Quang Minh được nhiều khán giả màn ảnh nhỏ nhớ tới với vai trò MC trong các chương trình  VTV3 như Chúng tôi là chiến sĩ, Đường lên đỉnh Olympia, Đối mặt, Trẻ em luôn đúng... Sau đó anh là Phó phòng Tương tác nội dung Ban thanh thiếu niên VTV6 và phụ trách nhiều chương trình, trong đó có Bữa trưa vui vẻ. Năm 2018, anh tạm chia tay VTV6 để đầu quân cho VTV8 và chuyển vào Đà Nẵng.

MC Trần Quang Minh năm nay 45 tuổi, anh vẫn làm việc tại VTV nhưng có sự thay đổi từ VTV3 đến VTV6, VTV8.

Cựu "Bếp phó" của Bữa trưa vui vẻ đang là ông bố đông con. Trần Quang Minh không ngại công khai hình ảnh bà xã và các quý tử. Vợ của chàng BTV là Nguyễn Bích Ngọc làm kinh doanh. Cặp đôi có toàn con trai đáng yêu, các quý tử của chàng biên tập viên họ Trần được đặt biệt danh là Heo, Sóc và Gấu. Năm qua, nam MC gây ngạc nhiên khi khoe ảnh gia đình có 4 đứa bé. Được biết con út của cặp đôi có tên là Voi. Gia đình với 4 quý tử của nam MC làm nhiều người bất ngờ.

Tổ ấm đông con của MC Trần Quang Minh.

Khi được cử vào Đà Nẵng cùng với các đồng nghiệp tại VTV8 hỗ trợ phát triển kênh, sản xuất những chương trình mới, anh phải sống một mình ở nơi xa xôi. Khi ấy, anh chia sẻ: "Con tôi còn rất nhỏ nên chưa hình dung việc bố đi công tác dài ngày. Có khi bố đi công tác các con còn vui vì thực tế ở nhà, tôi rất nghiêm khắc. Còn vợ thì hoàn toàn ủng hộ vì rất hiểu tính tôi."

Lại Bắc Hải Đăng đã lên sếp lớn

Lại Bắc Hải Đăng, con trai duy nhất của MC Lại Văn Sâm từng dẫn dắt và đảm nhiệm vai trò đạo diễn của hàng loạt chương trình Đồ Rê Mí, Rung chuông vàng, Ai là triệu phú... Anh còn làm Tổng đạo diễn chương trình Điều ước thứ bảy.

Tháng 6/2015, anh được VTV điều động làm Trưởng phòng Trung tâm truyền hình Việt Nam tại Huế. Tháng 11/2015, Lại Bắc Hải Đăng tiếp tục được bổ nhiệm là Phó Giám đốc kênh VTV9. Từ ngày 1/7/2017, anh được bổ nhiệm làm Phó ban VTV3, dưới sự phân công của lãnh đạo Đài. Anh dưới quyền Tạ Bích Loan - Trưởng ban sản xuất các chương trình giải trí VTV3 sau khi nhà báo Lại Văn Sâm về hưu.

Lại Bắc Hải Đăng bây giờ trông vẫn khá trẻ trung ở tuổi 41.

Trong đời sống riêng tư, Lại Bắc Hải Đăng khá kín tiếng nhưng anh từng tiết lộ về vợ mình: "Vợ tôi cùng làm việc với tôi ở Đài nên cô ấy cũng thông cảm khá nhiều cho tôi. Cô ấy không ghen tuông. Cho đến giờ tôi có thể khẳng định rằng chúng tôi đã tìm được tiếng nói chung trong cách hỗ trợ nhau trong cuộc sống và công việc. Tôi không nhận thấy có vấn đề gì quá lớn khi chúng tôi làm chung". 

Bức hình công khai hiếm hoi của gia đình Lại Văn Sâm - Lại Bắc Hải Đăng có đầy đủ các thành viên.

Anh từng dí dỏm thừa nhận sợ vợ, sợ cả con. Vợ chồng anh có 2 con, nam đạo diễn từng thổ lộ: "Tôi thích con gái, nhưng không phải không thích con trai. Nhưng hai nhóc nhà tôi, bé gái dễ trị hơn bé trai, nên tôi thấy con gái vẫn dễ chịu hơn, mặc dù tôi rất yêu con mình".

BTV Thanh Hường nhiều năm gắn bó với VTV, đảm nhận nhiều vai trò khác nhau

MC Thanh Hường từng rất quen thuộc với khán giả VTV mỗi dịp cuối tuần qua chương trình Ở nhà chủ nhật. Năm 2007, chương chính thức chia tay khán giả sau 9 năm phát sóng, Thanh Hương vẫn gắn bó với VTV. Cô đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như dẫn chương trình, đạo diễn, tổ chức hay giám sát sản xuất.

Mới đây khi VTV kỷ niệm 50 năm phát sóng của đài, MC Thanh Hường đã chia sẻ loạt ảnh ghé thăm phim trường và xúc động: "Bao nhiêu kỷ niệm ùa về. 25 năm gắn bó với VTV, vẫn mãi hâm mộ và yêu mến các anh chị thế hệ tiền bối".

MC Thanh Hường xúc động khi hội ngộ cùng nhà báo Lại Văn Sâm, Bùi Thu Thủy.

Trong đời sống riêng tư, Thanh Hường từng tâm sự rằng: "Tôi may mắn lấy được một ông chồng (cười). Nhà tôi làm cũng làm ở Đài, trong Ban Thời sự. Tôi có 2 cô con gái. Lần nào thấy mẹ trên ti vi hai đứa cũng xem chăm chú, nhắc mẹ phải cười tươi lên, hay là hỏi mẹ đứng thế có mỏi chân không, con lấy ghế cho mẹ ngồi… Còn chồng tôi là một khán giả khó tính nhất, thường xuyên 'chê'. Nhiều ý kiến của anh ấy cũng khiến tôi phải nhìn lại bản thân mình. Tôi cảm thấy mình rất may mắn".

BTV kỳ cựu chia sẻ ảnh bên chồng và 2 con gái đã lớn.

MC Thuận Sơn: "Nhà có hai anh trai lớn và một em gái bé"

MC Thuận Sơn từng được nhiều khán giả VTV3 biết đến với giọng nói nồng nhiệt và tác phong thoăn thoắt. Cô là người đầu tiên trong 20 người được tuyển về đài, đứng chương trình riêng Chúng tôi nói về chúng tôi rồi đến Vườn cổ tích, Nhà nông đua tài, Những người bạn ngộ nghĩnh, Mặt trời tý hon và các chương trình trực tiếp...

Ít ai biết Thuận Sơn từng trốn bố mẹ thi vào học Cải lương - hệ trung cấp, ĐH Sân khấu điện ảnh. Tốt nghiệp loại giỏi, được Đoàn cải lương TW tuyển thẳng luôn, là biên chế cứng của đoàn Cải lương TW nhưng bố mẹ không hài lòng. Tiếp tục tốt nghiệp báo chí, gia đình định xin vào một tờ báo công an nhưng Thuận Sơn lại quyết định nộp đơn thi vào Đài Truyền hình.

Giờ Thuận Sơn vẫn có nhan sắc đáng ngưỡng mộ.

Trong đời sống riêng tư, MC Bạch Dương của Hành trình văn hoá chính là bà mối mát tay của Thuận Sơn với chồng lúc anh ấy đang làm ăn ở CH Czech. Cô có bầu rồi mới làm dâu. Nay nữ MC đã có 2 con trai, 1 con gái và thường chia sẻ ảnh gia đình mình "Nhà có hai anh trai lớn và một em gái bé".

Gia đình 3 con của Thuận Sơn và ông xã.

Khi nhìn lại hình ảnh mình ở điểm cầu Đường lên đỉnh Olympia 15 năm trước, Thuận Sơn chia sẻ: "Lần ấy bạn Võ (con trai) mới tầm một tuổi. Vẫn nhớ cảnh mẹ xách vali đi mà anh ý đuổi theo ra đến cái chặn cửa không leo qua được, cứ túm lấy cái chặn cửa lắc lắc thật lực, xong thấy mẹ vẫn cương quyết đi nên anh ta buông tay quay ngoắt vào trong lạch bạch chạy đến cái ghế xốp rồi giang tay giang chân thả cái xẹp úp cả người vào ghế thương ơi là thương. Mẹ biết vì đã lén quay lại ngó lúc anh quay lưng chạy vào phòng. Giờ thì anh ý lớn đùng đẩy xe đẩy đưa mẹ đi khám, gặp bác sĩ dịch cho mẹ chững chạc như người trưởng thành rồi".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm