MC Diễm Quỳnh mất 8 năm ở trường Đại học và ngã rẽ số phận được VTV giữ lại

Anne
31/03/2021 - 15:29
MC Diễm Quỳnh mất 8 năm ở trường Đại học và ngã rẽ số phận được VTV giữ lại
"Tôi không hề biết gì về nghề truyền hình, và chỉ định thử làm MC cho biết rồi lại quay về dạy tiếng Trung. Nhưng đó là điểm rẽ số phận", Diễm Quỳnh tâm sự.

Diễm Quỳnh là một trong những MC nổi tiếng nhất nhà đài, được khán giả yêu thích qua nhiều chương trình "huyền thoại" của VTV3 như Trò chơi âm nhạc, Tạp chí MTV, Tuổi đời mênh mông, Giai điệu tự hào, Quán Thanh Xuân... Nay Diễm Quỳnh đã trở thành người đàn bà "quyền lực" khi đảm đương chức Phó trưởng ban Thanh thiếu niên đài truyền hình VTV6.

Mới đây nhân dịp kỷ niệm 25 năm của VTV3, cũng như nhiều đồng nghiệp, MC Diễm Quỳnh đã có nhiều tâm sự về quá trình bước vào nghề của mình. Cô chính là một trong những người được VTV3 giữ lại và gắn bó suốt nhiều năm.

MC Diễm Quỳnh gắn bó với VTV3 nhiều năm trước khi chuyển sang VTV6.

Nữ MC bộc bạch: "7x đời đầu chúng tôi lớn lên thời bao cấp chuyển sang mở cửa. Rời ghế nhà trường, chúng tôi hay hỏi nhau: Làm nghề được học hay thử tìm việc mình thích nhỉ? Khi đó xã hội có nhiều lựa chọn mới, nhiều cánh cửa mới khiến chúng tôi muốn khám phá, dấn thân vô cùng."

Học xong cấp 3 chuyên Văn tại trường Trung học Phổ thông Chuyên Hà Nội – Amsterdam, Diễm Quỳnh đi du học ở Trung Quốc. Cô tiếp tục học lên cao học. Năm 1997, Diễm Quỳnh tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và Hán ngữ tại Bắc Kinh.

Diễm Quỳnh xinh đẹp, trong sáng thuở nào.

"Tôi mất đến 8 năm ở trường Đại học. Mùa hè 1996, đúng lúc ngổn ngang luận văn cao học, tôi trèo lên xe máy Babetta của ông anh họ, quần soóc áo phông, háo hức đi thử việc ở VTV3. 

Tôi không hề biết gì về nghề truyền hình, và chỉ định thử làm MC cho biết rồi lại quay về dạy tiếng Trung. Nhưng đó là điểm rẽ số phận. Tốt nghiệp xong, tôi xách vali về nhà và quả quyết bước vào VTV3 lần nữa. Từ đó, VTV3 giữ chân tôi ở lại, cho tôi một chặng đời 10 năm còn hơn cả rực rỡ, đủ đầy trải nghiệm và hơn hết là tạo ra tôi bây giờ", MC nổi tiếng chia sẻ 

Diễm Quỳnh - Vũ Anh Tuấn là cặp đôi MC ăn ý nhiều năm ở VTV3 được khán giả rất yêu thích.

Năm 2006, Diễm Quỳnh cùng 14 đồng nghiệp đã lưu luyến rời VTV3 sang đơn vị mới VTV6, không còn chung sân khấu hay ekip với những người ở lại, nhưng với cô tinh thần dấn thân, khám phá, háo hức với cái mới thì vẫn nguyên phong vị VTV3.

Nhìn lại quá trình 15 năm làm nghề của Diễm Quỳnh và 25 năm của VTV, cô bày tỏ đầy cảm xúc: "Thoáng chốc đã 15 năm, hôm nay, nhìn cover 25 năm VTV3 với gần 10 chuyên mục mà tôi từng được tham gia, thấy biết ơn thập kỷ quan trọng đó của đời mình, thập kỷ cho tôi học điều mình cần, làm điều mình thích và nói điều mình nghĩ. 

Tuổi 25 của VTV3 hôm nay làm tôi nhớ tuổi 25 của chính mình, thuở tôi hồn nhiên chọn VTV làm điểm đến, được VTV hồn hậu đón vào lòng và trao cho tôi sự nghiệp".

Nay Diễm Quỳnh vẫn giữ được nhan sắc đáng ngưỡng mộ và sự tươi trẻ ở tuổi U50.

Được biết, bố của Diễm Quỳnh là nhà ngoại giao, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc - Đặng Niêm Hoành. Ông cũng là bạn của nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan. Mặc dù có bố làm trong ngành ngoại giao nhưng Diễm Quỳnh lại quyết tâm theo đuổi con đường riêng của mình. Cô từng từ chối lời mời về Bộ Ngoại Giao công tác để trở thành MC, Biên tập viên truyền hình tại Đài Truyền hình Việt Nam.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm