MC, nhà báo Hạnh An An: Áo dài là "căn cước mềm" của phụ nữ Việt
MC, nhà báo Hạnh An An
Thường xuyên mặc áo dài trong nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật, MC - nhà báo Hạnh An An xem đây là cách để truyền tải sâu hơn những câu chuyện về con người và văn hóa Việt.
Cẩn trọng hơn trong từng câu nói, bước đi khi mặc áo dài
+ Thường xuyên xuất hiện trong tà áo dài khi dẫn chương trình, điều gì khiến chị gắn bó với trang phục này đến vậy?
Lựa chọn này của tôi xuất phát từ ý thức về giá trị của chiếc áo dài trong đời sống văn hóa Việt. Áo dài từ lâu đã vượt ra khỏi khuôn khổ của một trang phục thông thường; đó là kết tinh của lịch sử, thẩm mỹ và tâm hồn người Việt. Dù có biến đổi về kiểu dáng hay chất liệu để nhịp bước cùng hiện đại, áo dài vẫn giữ được cốt cách riêng, tôn vinh vẻ đẹp dịu dàng, kín đáo mà đầy bản lĩnh. Khi đứng trên sân khấu, đặc biệt là các chương trình văn hóa nghệ thuật, áo dài với tôi là một cách để mang theo bản sắc Việt trong từng lần xuất hiện.
+ Trong vai trò MC - nhà báo, áo dài có giúp chị truyền tải câu chuyện tốt hơn không?
Có, và theo một cách rất tự nhiên. Khi tôi kể những câu chuyện về âm nhạc, văn hóa hay con người Việt Nam, hình ảnh áo dài tạo nên một "không gian cảm xúc" từ trước khi lời nói bắt đầu. Nó không thay thế nội dung, nhưng nâng đỡ cảm xúc để câu chuyện chạm vào người nghe sâu hơn.
+ Có khi nào chị cảm thấy áo dài là một "giới hạn" đối với một MC cần sự năng động trên sân khấu?
Ngược lại, tôi chưa bao giờ thấy đó là giới hạn. Chính tà áo dài khiến tôi ý thức rõ hơn về từng cử chỉ, nhịp điệu của mình. Nó buộc người mặc phải "tiết chế", và chính sự tiết chế ấy tạo nên một vẻ đẹp rất riêng. Bạn sẽ phải cẩn trọng hơn trong từng câu nói, từng bước di chuyển. Với nghề dẫn chương trình, sự hiện diện nền nã, tinh tế là yếu tố quan trọng để truyền tải các giá trị văn hóa một cách trọn vẹn nhất.
+ Nhiều khán giả nhận xét chị mang đậm phong thái của người Hà Nội khi mặc áo dài. Chị nghĩ sao về điều này?
Tôi rất cảm động nhưng cũng khá "ngại ngùng", vì tôi là người Hưng Yên. Tuy nhiên, việc sống và làm việc tại Hà Nội nhiều năm đã ảnh hưởng sâu sắc đến cách tôi cảm nhận và thể hiện. Hà Nội dạy cho tôi sự chừng mực, nhẹ nhàng và một chút trầm lắng. Và áo dài, bằng một cách nào đó, lại làm nổi bật những điều ấy. Có lẽ khán giả cảm nhận được "chất Hà Nội" ở tôi không phải từ gốc gác, mà từ hành trình gắn bó và lòng biết ơn với mảnh đất này.
Sự đồng điệu tự nhiên giữa áo dài và nhạc Trịnh
+ Trong các đêm nhạc Trịnh Công Sơn, khán giả luôn thấy một Hạnh An An rất khác trong tà áo dài. Theo chị, vì sao áo dài và nhạc Trịnh dễ hòa quyện trên sân khấu?
Giữa áo dài và âm nhạc Trịnh Công Sơn có một sự đồng điệu tự nhiên đến kỳ lạ. Âm nhạc của ông đầy tính nữ, mong manh như khói mây. Trong thế giới ấy, người phụ nữ hiện lên đôi khi chỉ là một dáng hình, một tà áo bay qua ký ức: "Gọi nắng trên vai em gầy đường xa áo bay...". Áo dài, vì thế, gần như là một "định hình thị giác" cho âm nhạc Trịnh. Nó giúp những giai điệu vốn dĩ mơ hồ có thêm một hình hài rất Việt Nam, rất thơ và cũng rất ám ảnh. Khán giả khi đó không chỉ nghe mà còn "thấy" và "cảm" âm nhạc bằng nhiều giác quan.

MC Hạnh An An và danh ca Khánh Ly trong buổi giới thiệu sách "Hát cùng nguồi cội - Chân dung Khánh Ly" do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành
+ Cảm xúc của chị khi đứng trên sân khấu nhạc Trịnh có gì khác biệt so với các chương trình khác?
Khác biệt rất rõ rệt. Khi đó, tôi không còn cảm giác mình đang "dẫn" chương trình, mà giống như đang bước vào một miền riêng, nơi mọi thứ đều cần được nâng niu, vỗ về. Lúc ấy, áo dài không còn là hình ảnh, mà thực sự là một trạng thái cảm xúc. Tôi thấy mình là người đứng giữa, kể lại câu chuyện bằng tất cả sự chân thành, như thể mình cũng đang đi qua một giấc mơ đẹp, buồn và không thể nắm giữ.
+ Chị có nhận được những phản hồi đặc biệt nào từ các nghệ sĩ cùng đứng chung sân khấu về hình ảnh này không?
Tôi may mắn nhận được nhiều sự khích lệ. Đặc biệt là danh ca Khánh Ly, mỗi lần làm việc cùng, bà thường tư vấn cho tôi cách chọn màu sắc, chất liệu sao cho phù hợp với từng bối cảnh để chương trình "nhã" về phần nhìn và "chất" về nội dung.
Thậm chí, nhiều nghệ sĩ chia sẻ họ cảm thấy dễ mở lòng hơn khi đứng cạnh một MC mặc áo dài, vì nó tạo cảm giác gần gũi và tin cậy. Có những khán giả còn nán lại sau đêm diễn chỉ để hỏi địa chỉ may áo hoặc chia sẻ rằng hình ảnh của tôi giúp họ có thêm động lực giữ gìn vóc dáng để mặc áo dài đẹp hơn. Đó là những niềm vui nho nhỏ nhưng vô cùng ý nghĩa.

Theo MC Hạnh An An, áo dài đang sống một đời sống rất sinh động
Người trẻ giúp áo dài không bị "cũ"
+ Là một nhà báo theo dõi mảng văn hóa, chị nhìn nhận thế nào về vị thế của áo dài trong đời sống hiện đại, nhất là với giới trẻ?
Tôi thấy áo dài đang sống một đời sống rất sinh động. Người trẻ hôm nay năng động và sáng tạo hơn. Họ có thể không mặc áo dài mỗi ngày, nhưng họ đang tìm cách đưa nó vào đời sống thông qua việc cách tân kiểu dáng, biến tấu chất liệu. Chính sự chuyển động này giúp áo dài không bị "cũ" đi mà tiếp tục kể câu chuyện hồn Việt trong diện mạo mới.
+ Theo chị, vai trò lớn nhất của áo dài trong việc giữ gìn văn hóa hiện nay là gì?
Tôi gọi áo dài là một "căn cước mềm". Chúng ta thấy rõ điều này trong các hoạt động đối ngoại hay những chuyến công du quốc tế. Hình ảnh người phụ nữ Việt trong tà áo dài mang theo một thông điệp mạnh mẽ về tự tin văn hóa. Áo dài không chỉ để mặc, đó còn là một "đại sứ" giới thiệu về tâm hồn và vẻ đẹp Việt Nam - một vẻ đẹp dịu dàng nhưng đầy sức mạnh. Như câu kết của bài hát Hạ Trắng: "Áo xưa dù nhàu, cũng xin bạc đầu gọi mãi tên nhau...".
+ Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện này!
MC, nhà báo Hạnh An An tên thật là Nguyễn Mỹ Hạnh. Bên cạnh dẫn dắt nhiều chương trình văn hóa, nghệ thuật lớn, chị còn đảm nhận vai trò MC một số chương trình truyền hình và phát thanh như Cho ngày hoàn hảo (VTV2), Trà chiều tâm giao (VTV3), Giai điệu tâm tình (sóng radio của Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội)… Chị cũng là người đồng hành với dự án MV Bắc Bling của Hòa Minzy, dự án Sách và phim tư liệu Hát cùng nguồi cội - Chân dung Khánh Ly…