MC Thảo Vân bị kẻ gian vào tận nhà lừa 6 triệu

29/10/2017 - 19:54
MC Thảo Vân bị kẻ gian vào tận nhà lừa 6 triệu; Con trai tâm thần lên cơn, mẹ già hát ru là ngừng đập phá; Cô giáo mầm non 37 năm công tác bật khóc khi nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng..., là những thông tin đáng chú ý trong Bản tin đô thị ngày 29/10.
Tin mua mật ong rừng,

7-1465877048120.jpg
MC Thảo Vân.

 
Mới đây, trên trang cá nhân, nghệ sĩ Trà My bất ngờ chia sẻ câu chuyện nữ MC Thảo Vân bị lừa số tiền 6 triệu đồng.

Theo chia sẻ của nghệ sĩ Trà My, chiều 28/10, MC Thảo Vân ở nhà và nhận được cuộc gọi từ một người tên là Tuấn, tự xưng ở cùng tòa nhà với cô và rủ mua mật ong rừng. Người này còn cho biết đây là loại mật ong ngon nên nữ MC tin tưởng nhận lời mua 1 can 5 lít.

Ít phút sau, một người giao hàng mang 1 can mật ong lên cho MC Thảo Vân và nhận 2 triệu đồng. Tuy nhiên sau đó, nữ MC lại tiếp tục nhận được điện thoại của người tên Tuấn. Người này nhờ MC Thảo Vân nhận hộ 2 can mật ong giúp anh với giá 4 triệu đồng vì hiện tại anh này không có nhà và hứa sẽ trả lại tiền cho cô sau. Nữ MC không mảy may nghi ngờ, rút 4 triệu đồng giao cho người bán.

Cả quá trình chỉ diễn ra nhanh gọn trong khoảng 4 phút.

photo-1-1509263665160.jpg
3 can mật ong rừng thực chất chỉ là nước đường mà MC Thảo Vân đã bỏ 6 triệu đồng để nhận.

 
Sau đó, MC Thảo Vân nhận ra điểm đáng nghi, sai cháu chạy xuống số nhà mà người đàn ông kia tiết lộ thì mới biết đây là căn hộ của một vị khách nước ngoài. Cô gọi điện lại số của người bán cũng không liên lạc được. Và khi kiểm tra, cô tá hỏa phát hiện tất cả số mật ong mua với giá 6 triệu chỉ là… nước đường.

Nữ MC cho biết, đây là lần đầu tiên cô gặp phải tình huống lừa đảo trên và cô cảm thấy tiếc tiền, tiếc sự tử tế của mình khi bị lợi dụng. (Nguồn: vietnamnet.vn)

Con trai tâm thần lên cơn, mẹ già hát ru là ngừng đập phá

Năm 1955, cụ Lô Thị Tằm ( hiện 80 tuổi, trú tại thôn Bãi Sim, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, Thanh Hóa) lập gia đình với cụ Hà Văn Duyên, người cùng thôn. Dù nghèo đói nhưng 2 cụ vẫn hạnh phúc và có với nhau 6 người con.

1509262794-ky-la-con-trai-tam-than-len-con-me-gia-hat-ru-la-ngung-dap-pha-tam-than-2-1509106164-width660height431.jpg
Ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng của mẹ con cụ Tằm

 
Các con lớn lên đều xây dựng gia đình, yên bề gia thất. Tưởng vậy là bố mẹ được thanh thản tuổi già, không ngờ, năm 1995, ông Hà Văn Thân, con thứ 4 của bà bị bệnh tâm thần. 2 năm sau, người con thứ 5, ông Hà Văn Huyên cũng mắc phải căn bệnh kỳ quái giống anh trai.

Trước khi phát bệnh, cả 2 con của các cụ đều có vợ con và nhà riêng. Thấy chồng bị bệnh, không tự chăm sóc cho bản thân, 2 cô con dâu đã bán hết của cải mang con bỏ đi không một lời từ biệt.

Những ngày trái gió trởi trời, ông Thân thường cầm dao lùa chém hết những người trong nhà. Nhiều đêm mưa gió, bố mẹ già vẫn phải ngồi ở gốc chuối khóc vì bệnh của con lại tái phát.

Rồi người con trai thứ 5 bị tại nạn chết. Đến cuối năm 2014, cụ Duyên cũng ra đi, để lại mình cụ Tằm chăm lo cho đứa con trai đã ngoài 50 tuổi.

1509262794-ky-la-con-trai-tam-than-len-con-me-gia-hat-ru-la-ngung-dap-pha-tam-than-1-1509106164-width660height491.jpg
Cụ Tằm bên người con trai đã ngoài 50 tuổi bị tâm thần từ nhiều năm nay

 
Những ngày trở trời, ông Thân thường quậy phá, đuổi đánh mẹ. Có lần tủi thân trước số phận, bà Tằm buột miệng hát lên: “Chim trời ai dễ đếm lông. Nuôi con ai nỡ kể công tháng ngày”…

Kỳ lạ thay, lời ru vừa dứt thì ông Thân như tỉnh ngộ, không còn đập phá nữa. Từ đó trở đi, cứ mỗi lần con trai tâm thần lên cơn, cụ bà 80 tuổi lại cất lời hát ru khiến người con trai như tỉnh ngộ, ngừng đập phá.

Cô giáo mầm non 37 năm công tác bật khóc khi nhận lương hưu 1,3 triệu đồng/tháng

Trong những ngày gần đây, phụ huynh, giáo viên, người dân tại huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh và cộng đồng mạng xã hội Facebook đang xôn xao trước thông tin, một giáo viên mầm non sau 37 năm công tác tại trường mầm non Lê Duẩn, xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên, khi nghỉ hưu nhận lương 1,3 triệu đồng/tháng.

photo-1-1509262918082.jpg
Quyết định hưởng chế độ hưu trí hàng tháng theo BHXH của cô Lan

 
Thông tin trên được cô Nguyễn Thị Thu Hà, Hiệu trưởng trường mầm non Lê Duẩn chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình. Theo nội dung cô Thu Hà chia sẻ,  cô Trương Thị Lan vừa có quyết định nghỉ hưu vào tháng 9/2017. Cô Lan vào ngành ngày 5/9/1980, có 37 năm cống hiến, phục vụ trong bậc học mầm non, 22 năm 8 tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH), hệ số lương đến ngày nghỉ hưu là 3,46, nhưng đến ngày nghỉ hưu được hưởng số tiền lương hàng tháng theo BHXH là 1.286 nghìn đồng và được Nhà nước bù thêm cho 32.000 đồng để đủ 1,3 triệu.

Cô Thu Hà cho hay, khi cầm tờ quyết định nghỉ hưu trên tay, cô Lan choáng váng, khóc không thành tiếng làm cho cả tập thể giáo viên của nhà trường phải khóc theo. Trước cô Trương Thị Lan, tại trường mầm non Lê Duẩn cũng có một cô giáo, sau hàng chục năm công tác khi có quyết định nghỉ hưu được nhận lương 1,5 triệu đồng/tháng. Theo cô Thu Hà, trường hợp này còn may mắn hơn cô Lan.

Sau khi thông tin trên được chia sẻ đã nhận được hàng nghìn lượt chia sẻ, bình luận của cộng đồng mạng. Phần lớn các ý kiến đều tỏ ra bất ngờ và cảm thấy "chua xót" với đồng lương bèo bọt mà một giáo viên mầm non nhận được sau khi nghỉ hưu.

photo-1-1509262876061.jpgCô Trương Thị Lan vừa có quyết định nghỉ hưu vào tháng 9/2017

 
Được biết, chồng cô Lan bị bệnh tật, mắt mờ, tai điếc không có khả năng lao động nhiều năm nay. Một cô con gái của cô Lan sau khi tốt nghiệp sự phạm mầm non với ước mơ nối nghiệp mẹ, nhưng do không xin được việc nên đành chấp nhận làm hợp đồng nấu ăn tại trường mầm non Lê Duẩn – nơi cô Lan từng công tác.

Ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh cho biết, mức lương hưu phụ thuộc vào quá trình đóng BHXH. Có những trường hợp không đủ mức lương tối thiểu thì theo quy định của Nhà nước vẫn phải đảm bảo lương tối thiếu là hệ số 1, mức 1,3 triệu đồng. Trường hợp về hưu lương như cô Lan trên địa bàn Hà Tĩnh cũng có nhiều người, nhất là giáo viên mầm non. (Nguồn: kenh14.vn)

Rùng mình cảnh người dân miền núi qua suối bằng máy múc


Một đoạn video clip vừa được đưa lên mạng xã hội facebook ghi lại hình ảnh người dân bản Vịn, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa, phải qua lại trên con suối dữ bằng… máy múc.

photo-1-1509260696440.jpg
Hình ảnh người dân và xe máy qua suối bằng máy múc - Ảnh: Lò Thị Tuyền

photo-1-1509260698456.jpg 

Theo hình ảnh ghi lại, để qua con suối nước đang chảy xiết, người dân bản Vịn đã phải buộc xe máy vào gầu máy múc rồi nhờ chiếc cần máy múc đưa sang bờ bên kia, còn người thì ngồi vào trong gầu chiếc máy múc.

Người ghi lại hình ảnh trên là cô giáo Lò Thị Tuyền, dạy học tại xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh.

2278071617329829567733262274649226834727236n-1509253102768.jpg
Người dân đang làm cầu tạm bằng luồng để qua suối - Ảnh: Lò Thị Tuyền


Chia sẻ với Báo Người Lao Động, cô Tuyền cho biết bản Vịn có hơn 100 hộ dân, là bản khó khăn nhất của xã Yên Thắng, nằm cách trung tâm xã khoảng 10 km và bị ngăn cách bởi con sông Âm, vì vậy người dân và học sinh đi qua suối rất khó khăn.

Cũng theo cô giáo này, người dân đã làm lại cầu tạm bằng luồng nên từ ngày 29/10, học sinh và người dân đã đi lại bình thường. (Nguồn: nld.com.vn)

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm