Mẹ 2 con biến nhà thành cửa hàng sửa máy tính để giúp học sinh nghèo

Tuệ Thư (Tổng hợp)
23/09/2020 - 11:15
Mẹ 2 con biến nhà thành cửa hàng sửa máy tính để giúp học sinh nghèo
Cô Darla Purce, bà mẹ 2 con ở thành phố Houston (bang Texas, Mỹ), đã thu thập, tân trang lại hơn 20 chiếc máy tính xách tay tặng một số trẻ dùng để học trực tuyến.

Mọi chuyện bắt đầu khi một người hàng xóm hỏi Darla rằng, liệu cậu con trai 12 tuổi của cô có thích chiếc máy tính để bàn cũ dùng trong năm học mới hay không? Darla cho biết con trai cô không cần nó nhưng cô đã nhận chiếc máy tính cũ, tân trang lại và đăng lên ứng dụng NextDoor để tặng ai cần đến.

"Sau khi nhận được rất nhiều phản hồi, tôi tự nhủ: Rõ ràng ở đây mọi người có nhu cầu", Darla kể. Cô đã tự học cách sửa máy tính cách đây hơn 1 thập kỷ khi là mẹ đơn thân với 1 cô con gái nhỏ. "Tôi nghĩ, các kỹ năng của mình đã lỗi thời rồi nhưng hy vọng chúng có thể hữu ích", Darla tâm sự.

Darla đã biến ngôi nhà của mình thành một cửa hàng sửa chữa máy tính và nỗ lực này đã trở thành "việc nhà". Con trai của Darla cũng giúp mẹ sửa chữa máy tính, còn mẹ của Darla thì trang trải các chi phí cho công việc tình nguyện của cô. Đây là công việc mà Darla xem như mang lại cho mỗi học sinh một cơ hội bình đẳng trong cuộc sống.

"Nếu chúng ta đang nói về sự bình đẳng thực chất thì chúng ta đang nói về giáo dục và giáo dục ngày nay là việc tiếp cận công nghệ. Nếu chúng ta thực sự muốn mọi thứ trở nên bình đẳng cho tất cả trẻ em hiện nay, chúng ta cần đảm bảo rằng các em đều có quyền tiếp cận công nghệ", Darla chia sẻ.

Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, nhiều học sinh rất cần tới vật dụng cần thiết là máy tính để có thể học trực tuyến.

Darla Purce đang tân trang chiếc máy tính xách tay cũ để tặng một học sinh khó khăn

Darla Purce đang tân trang chiếc máy tính xách tay cũ để tặng một học sinh khó khăn

Cũng có hành động tốt đẹp như Darla, ở Bắc Carolina (Mỹ), hơn 300 học sinh có máy tính cho năm học mới nhờ công của Brittany Cleckley - người sáng lập iAlign Dance Company tại thành phố Greensboro.

"Khi các trường học đóng cửa vào tháng 3, rất nhiều học sinh của tôi đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Các em không có máy tính để bàn hoặc máy tính xách tay hay bất cứ cách nào để liên lạc với giáo viên. Tôi đã tìm thấy vài chiếc máy tính xách tay và tân trang lại rồi giao chúng cho học sinh của mình. Sau đó, các em kể với bạn bè và nhu cầu về máy tính ngày càng tăng", Brittany cho biết.

Brittany, người đã sớm thành lập một công ty công nghệ giúp cô tân trang máy tính cũ, cho biết: "Chúng tôi vẫn nhận được nhiều yêu cầu giao máy tính xách tay và máy tính để bàn cho học sinh". Hiện Brittany hy vọng tìm được các công ty có thể tặng máy tính xách tay và máy tính để bàn không còn sử dụng để họ có thể tân trang lại. Brittany chia sẻ: "Chúng tôi chỉ đang cố gắng tạo cơ hội học tập cho càng nhiều học sinh càng tốt".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm