Mẹ 27 tuổi sinh 5 con: Đã đi làm trở lại, tiết lộ khoảnh khắc sợ hãi nhất trong ngày

Khai Tâm
20/03/2021 - 14:45
Mẹ 27 tuổi sinh 5 con: Đã đi làm trở lại, tiết lộ khoảnh khắc sợ hãi nhất trong ngày
Các con đi học, người mẹ trẻ cũng quay trở lại với guồng công việc. Chị xuất phát điểm là vận động viên bơi lội nên đi làm lại thích ứng khá nhanh. Hơn nữa, công việc tự do, chị có thể chủ động sắp xếp mọi thứ.

Còn nhớ 5 năm trước, hội các mẹ bỉm sữa xôn xao câu chuyện người phụ nữ 27 tuổi sinh 5 con, trong đó có 3 bé trai sinh ba vô cùng kháu khỉnh! Ai ai cũng ngưỡng mộ sự phi thường của người mẹ ấy khi tỏ tường hành trình mang thai ba vô cùng gian nan - hiểm nguy.

“Các con giống như một món quà mà thượng đế ban tặng cho vợ chồng mình”

Chị Phùng Thu Hằng (SN 1991, Hà Nội) – người mẹ phi thường của 5 đứa trẻ kể, năm 2016, chị mang thai lần 3, nằm ngoài kế hoạch của hai vợ chồng. Nhưng con cái là lộc trời ban nên anh chị chấp nhận với cái duyên ấy. “Mình chỉ đoán đã có bầu khi thấy cơ thể mệt mỏi. Mình nhớ lần đầu siêu âm, bác sĩ vui vẻ thông báo thai một, con khỏe mạnh.

Đến khi bụng lớn hơn, bác sĩ tại các bệnh viện đều chẩn đoán thai đôi rồi tuần 12 siêu âm 4D lại ra kết quả thai 3 cùng trứng và một bé khả năng mắc hội chứng Down, chậm phát triển. Tôi ngã quỵ ngay tại phòng làm việc của bác sĩ, khóc không thành tiếng và ước đây là một giấc mơ”, chị Hằng nghẹn ngào.

Chị Thu Hằng và 5 con đáng yêu.

Trên đường từ bệnh viện về nhà, người mẹ trẻ phải đấu tranh tâm lý rất nhiều. Chị lo lắng cho hai cô con gái còn quá nhỏ sẽ chịu thiệt thòi, sợ 3 đứa trẻ trong bụng dính liền nhau hoặc bị dị tật… Hơn cả, chị nghĩ đến việc nuôi 5 đứa trẻ cùng lúc vất vả đến nhường nào?

 “Vợ chồng mình mất ăn mất ngủ để suy nghĩ giữa việc giữ lại cả 3 bé hay bỏ bớt một. Gia đình hai bên động viên rất nhiều. Chúng mình quyết định giữ con, không nghĩ ngợi nhiều và sống lạc quan vui vẻ, chờ đợi ngày các con chào đời bình an”, người mẹ trẻ nhớ lại.

5 tháng đầu thai kỳ, chị Hằng liên tục ốm nghén, phải vào viện truyền nước và tiêm thuốc chống nghén. Sau đó chị "treo chân" nằm một chỗ, không đi đâu hay làm bất cứ chuyện gì. Tuần 32, chị có dấu hiệu dọa đẻ non, nhập viện theo dõi chờ ngày phẫu thuật bắt con.

Một bữa ăn của các con chị Hằng.

“Nằm bất động 3 tuần, bác sĩ tiến hành mổ. Các con lần lượt chào đời vào thời khắc rất ngẫu nhiên: Giờ Thân, ngày Thân, tháng Thân và năm con Khỉ. Các con đều khỏe mạnh, không bị dị tật như chẩn đoán siêu âm trước đó. Giờ nghĩ lại, mình thấy các con giống như một món quà mà thượng đế ban tặng cho vợ chồng mình. Rất tình cờ, gian nan nhưng vô cùng viên mãn”, người mẹ 5 con trải lòng.

Cảm thấy may mắn khi có cuộc sống như hiện tại

Đến nay, 3 bé trai của vợ chồng chị Hằng tròn 5 tuổi, rất tinh nghịch và biết “lý sự” với bố mẹ. Đặc biệt cả ba đều được gửi đến trường mầm non học từ rất sớm. Chị Hằng nói: “3 bé nhà mình đi học khi lên 2 - độ tuổi vừa đủ để các con đến trường. Nhiều người thắc mắc sao cho trẻ sinh non đi học sớm vậy? Mình chỉ biết cười trừ.

Mình và gia đình nghĩ rằng 3 bé sinh non nên mọi thứ chậm hơn các bạn cùng tuổi. Vì vậy, mình cho các con đi học sớm để chúng có nhiều bạn hơn, đặc biệt môi trường mới sẽ giúp chúng hoạt bát và nhanh nhẹn hơn”.

Ông xã là người phụ giúp chị Hằng rất nhiều trong việc trông và chăm sóc 3 con trai sinh ba.

Kể cả khi đi du lịch, ông xã cũng là người giúp chị để ý đến các con.

Do trường mầm non gần nhà, vợ chồng chị Hằng rất yên tâm khi gửi con vào đó học. Chị bảo 3 bé rất thích đến trường, cứ ngủ dậy là hớn hở đòi thay đồ để đi gặp cô giáo và các bạn. “3 anh em học chung một lớp và biết bảo vệ, cùng nhau học tập. Gần 3 năm đi học, các con chưa từng khóc nhè hay đòi về nhà lần nào cả. Mình đến trường, nghe cô giáo khen các con ngoan ngoãn, tiếp thu tốt mà thấy tự hào lắm”, chị Hằng khẽ nở nụ cười.

Các con đi học, người mẹ trẻ cũng quay trở lại với guồng công việc. Chị xuất phát điểm là vận động viên bơi lội nên đi làm lại thích ứng khá nhanh. Hơn nữa công việc tự do, chị có thể chủ động sắp xếp mọi thứ.

Chị Hằng vốn là một vận động viên bơi lội.

“Có điều dạy bơi lội là nghề dịch vụ, vì thế mình có giờ giấc làm việc khác với các bà mẹ. Mình ra khỏi nhà vào chiều tối - thời điểm các con đã đi học về! Vào mùa hè, mình gần như đi làm cả ngày. May mắn mình có bố mẹ chồng và ông xã giúp đỡ rất nhiều trong việc chăm con khi mình đi làm.

Cơm nước trong nhà đều một tay ông bà nội nấu nướng. Khi các con tan trường, chồng mình sẽ đến đón về rồi chơi cùng, cho các con ăn uống đầy đủ. Mình tan ca chỉ cần tắm rửa cho các con. Sau đó, hai vợ chồng dỗ dành con ngủ là hết một ngày bận rộn”, chị Hằng cho hay.

Các học trò của chị Hằng.

Nhắc đến phút giây mệt mỏi trong ngày, chị Hằng bật cười: “Có lẽ mình sợ nhất lúc mấy đứa lao vào đánh nhau, chí chóe giành đồ chơi thôi. Còn lại các con rất ngoan và đáng yêu. Hiện tại, mình luôn cảm thấy cuộc sống của mình rất may mắn khi có một người chồng biết chia sẻ mọi chuyện trong cuộc sống và 5 con vô cùng đáng yêu”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm