Xem thêm thông tin của Báo PNVN trên
Phụ nữ Việt Nam
MỚI NHẤT ĐỘC QUYỀN MULTIMEDIA CHUYÊN ĐỀ
04/02/2026 - 10:32 (GMT+7)

Mẹ 9X kể chuyện Tết xưa qua những vần thơ

Trần Hồ Lam
Mẹ 9X kể chuyện Tết xưa qua những vần thơ

Tác giả Cao Mai Trang, một bà mẹ 9X viết tập thơ thiếu nhi kể ký ức Tết cho con nghe.

Sau 2 tập thơ “Tuổi thơ của mẹ” và “Bé yêu Tổ quốc”, Cao Mai Trang và Nhật Ánh Phạm tiếp tục kết hợp viết sách “Tết ngày xưa của mẹ” với những câu thơ nhẹ nhàng, trong trẻo và hình ảnh minh họa dễ thương, gần gũi.

Ra mắt nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, tập thơ thiếu nhi Tết ngày xưa của mẹ của tác giả Cao Mai Trang, Nhật Ánh Phạm minh họa chứa đựng những vần thơ vui tươi xen lẫn hoài niệm về Tết tuổi thơ của người mẹ thế hệ 9X dành cho đứa con bé bỏng. 

Khi Tết của con khác Tết của mẹ

Tết ngày xưa của mẹ gồm 50 bài thơ, xoay quanh những công việc, phong tục và cảm xúc quen thuộc mỗi độ xuân về như dọn nhà, đi chợ Tết, gói bánh chưng, ăn đụng, xem Táo quân, đếm lì xì, khai bút đầu năm, du xuân, hội làng… Những điều rất đỗi quen thuộc với thế hệ 8X-9X nay trở nên lạ lẫm hơn trong con mắt đầy tò mò của trẻ thơ. 

Hoài niệm về những cái Tết ngày xưa chính là động lực để Cao Mai Trang viết tập thơ này: "Tết của con bây giờ khác Tết của ba mẹ ngày xưa nhiều lắm, thỉnh thoảng con lại hỏi về “ngày xưa”. Là một người mẹ trẻ, tôi nghĩ rằng rất nhiều những em bé khác cũng có nhiều câu hỏi như con, vậy nên tôi cũng muốn thay các ba mẹ 8X-9X kể cho các con nghe về ngày Tết của thế hệ mình để các con thỏa nỗi tò mò và yêu thêm tiếng Việt qua những vần thơ”.

Tập thơ có nhiều hình ảnh minh hoạ dễ thương, hồn nhiên, phù hợp với các em nhỏ. Ảnh: Hồ Lam

Tập thơ có nhiều hình ảnh minh họa dễ thương, hồn nhiên, phù hợp với các em nhỏ. Ảnh: Hồ Lam

Những bài thơ vì thế là chiếc cầu nối để Cao Mai Trang kể lại ký ức của chính mình cho con nghe, để cả gia đình cùng ngồi lại, cùng nhớ và cùng thương.

Là một người con xa quê, Cao Mai Trang thấu hiểu sâu sắc ý nghĩa của Tết đoàn viên. Nếu ngày bé, Tết là bánh kẹo, quần áo mới và những ngày nghỉ học rong chơi thì khi trưởng thành, Tết trở thành khoảng lặng quý giá để trở về bên gia đình.

"Khi lớn lên, tôi thấy Tết là lúc để thu mình chui vào tổ ấm, nơi có ấm áp tình thân, tràn ngập tiếng cười", tác giả tâm sự.


Cao Mai Trang chia sẻ lý do viết tập thơ thiếu nhi "Tết ngày xưa của mẹ". Video: Hồ Lam

Để thơ Việt ở lại với tuổi thơ hôm nay

Chia sẻ về cơ duyên đến với văn học thiếu nhi, Cao Mai Trang cho biết việc viết sách xuất phát từ chính trải nghiệm làm mẹ của mình.

"Thỉnh thoảng tôi đưa con đi nhà sách và thấy trên kệ có nhiều những cuốn sách thiếu nhi được trình bày rất đẹp với chủ đề khác nhau, từ sách truyện cổ tích, dân gian đến những cuốn sách song ngữ và nhiều cuốn được dịch từ nước ngoài. Nhưng thứ mà tôi cảm thấy "thiếu thiếu" là thơ Việt Nam dành cho trẻ em", tác giả bộc bạch.

Lớn lên cùng những vần thơ từ thuở mẫu giáo đến phổ thông, Cao Mai Trang rất ngưỡng mộ và biết ơn các tác giả tài ba đã thổi thêm vần điệu, thêm hồn thơ để mọi người thấy và yêu thêm sự giàu đẹp, phong phú của Tiếng Việt. 

Sách "Tết ngày xưa của mẹ" của tác giả Cao Mai Trang do NXB Tổng hợp ấn hành. Ảnh: NXB

Sách "Tết ngày xưa của mẹ" của tác giả Cao Mai Trang do NXB Tổng hợp ấn hành

"Vậy thì sao chúng ta lại dần dần bỏ quên đi điều đáng quý, đáng yêu, đáng trân trọng và đáng được giữ gìn như thế. Tôi cũng mong các con được tiếp xúc với thơ để khám phá thêm một khía cạnh thật xinh đẹp của Tiếng Việt", tác giả Cao Mai Trang tâm sự.  

Khép trang sách lại, câu thơ vẫn ngân vang với tâm trạng của bố mẹ mong ngóng Tết, vì xa quê nên nhớ nhà: "Bé ơi con có biết/Tết Nguyên đán đến gần/Là khắp cả toàn dân/Ai cũng đều háo hức/Ông bà thì nô nức/Chờ đón các con về/Ba mẹ cũng nhớ quê/Muốn được về đoàn tụ/Dù có đi khắp xứ/Nhưng nhớ nhé con ơi/Gia đình mãi là nơi/Để về khi con muốn" (Bài Mong Tết để được đoàn viên trích từ tập thơ thiếu nhi Tết ngày xưa của mẹ). 

Tác giả Cao Mai Trang, sinh năm 1995; tốt nghiệp trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Cô đã xuất bản các tác phẩm: Tuổi thơ của mẹ (2 tập); Bé yêu Tổ quốc; Tết ngày xưa của mẹ.

Ý kiến của bạn
Bình luận
Xem thêm bình luận