Mẹ 9X truyền cảm hứng về cổ phục Việt Nam qua bộ ảnh mừng sinh nhật con gái 4 tuổi

Minh Nhật
23/02/2023 - 12:49
Trong tà áo dài cổ phục Việt Nam, bé Tường Vy tạo dáng yểu điệu, xinh đẹp.

Mới đây, chị Phương Nguyễn (30 tuổi, Bắc Ninh) có chia sẻ bộ ảnh mừng sinh nhật 4 tuổi của con gái trong trang phục cổ phục Việt Nam và nhận về nhiều lượt quan tâm, yêu thích của mọi người.

Tuy mới chỉ 4 tuổi nhưng cô bé tạo dáng khá duyên dáng, yểu điệu. Nhờ nước da trắng, đôi mắt biết cười và sự hồn nhiên của lứa tuổi đã giúp bé gái có được bộ ảnh kỷ niệm sinh nhật của mình rất ưng ý. Bên cạnh đó, những bộ cổ phục Việt mà bé mặc cũng nhờ thế mà được chú ý thêm rất nhiều.

Bé gái tạo dáng đáng yêu trong bộ cổ phục dân tộc.

Chị Phương Nguyễn chia sẻ: "Bé nhà mình có tên là Tường Vy, thường gọi là Bông. Công việc của mình là chuyên viên trang điểm và chụp ảnh, cho thuê trang phục Việt phục, cổ trang… Nhân dịp sinh nhật của con, mình cho bé diện luôn những bộ cổ phục Việt của cửa hàng. Thêm một lý do nữa để mình lựa chọn cổ phục Việt cho bé mặc đó là bộ ảnh kỷ niệm sinh nhật này của con rơi đúng vào dịp Tết cổ truyền. Vì thế mình muốn con mặc trang phục của dân tộc để vừa lưu giữ kỷ niệm cho con, vừa muốn khoe với mọi người nhằm truyền bá nét đẹp của trang phục Việt phục cổ".

Bộ ảnh kỷ niệm sinh nhật 4 tuổi của mình, bé Tường Vy được mẹ diện cho áo ngũ thân cổ phục triều Nguyễn. Bộ màu hồng là áo ngũ thân tay thụng (hay còn gọi là áo tấc), bộ màu cam là áo ngũ thân tay chẽn.

Mẹ 9X truyền cảm hứng về cổ phục Việt Nam cho con gái thông qua bộ ảnh mừng sinh nhật 4 tuổi - Ảnh 2.

"Khi nhắc đến trang phục truyền thống nước ta, nhiều người chỉ nghĩ đến áo dài và biết mỗi áo dài. Tuy nhiên, cổ phục Việt không chỉ có vậy mà cả một kho tàng với nhiều loại trang phục khác. Nước ta có rất nhiều những bộ trang phục mang đậm bản sắc văn hóa của dân tộc từng thời kỳ. Áo tấc là loại trang phục thường được sử dụng trong các dịp trọng đại. Đây là loại trang phục phổ biến từ dân thường cho đến quan lại, vua chúa đều mặc vào thời Nguyễn. Loại áo này thường gồm một áo ngũ thân dài quá đầu gối với tay thụng dài bằng gấu (vì vậy còn được gọi là áo lễ hay áo ngũ thân), cài khuy bên phải, áo lót bên trong màu trắng. Mặc cùng với quần dài trắng và khăn vấn. Ngoài áo tấc ra thì nước ta còn có áo Nhật Bình, áo Đối Khâm, áo Giao lĩnh, Tứ thân... 

Những điều này mình đều dạy cho con mỗi lần bé có cơ hội diện những bộ cổ phục của dân tộc. Mình tin rằng, mưa dầm thấm lâu, được mẹ truyền dạy về các trang phục của dân tộc bé sẽ hiểu và yêu thích hơn văn hoá nước nhà, đồng thời con sẽ biết cách giữ gìn, phát huy những nét đẹp văn hoá đó" - chị Phương Nguyễn cho hay.

Bộ ảnh này không có chỉ có ý nghĩa mừng sinh nhật bé mà còn nuôi dưỡng tình yêu của em với cổ phục dân tộc.

Được mẹ diện cho bộ trang phục xinh đẹp, bé Tường Vi rất thích, em khá hợp tác khi chụp ảnh. Duy chỉ phút cuối, có lẽ do thấm mệt do phải tạo dáng nhiều, cô bé mới lộ ra sự buồn ngủ đầy đáng yêu.

Theo chị Phương Nguyễn, cũng giống như áo dài, khi diện áo tấc hay áo ngũ thân,... mẹ nên chọn những bộ vừa vặn với cơ thể của bé, không cần chọn các mẫu bó sát cơ thể. Chị em có thể lựa chọn những bộ áo tấc rộng hơn cơ thể con khoảng 1,5cm. Như thế bộ trang phục sẽ được tôn dáng hơn, và bé cũng sẽ tự tin hơn khi mặc những bộ cổ phục này.

Nhìn chung áo tấc khá dễ mặc, thường được làm bằng chất liệu an toàn như vải voan, lụa... Những bộ trang phục này cũng có màu sắc nhã nhặn, thường là vải trơn, không có hoạ tiết. Nếu bé da trắng mẹ có thể thoải mái chọn nhiều màu sắc trang phục cho con. Bé nào thích điệu đà một chút thì có thể chọn áo tấc màu hồng, xanh ngọc, màu cam... đều rất đẹp. Còn đối với em bé da ngăm đen, mẹ nên chọn những bộ trang phục cổ phục có màu trung tính, nhã nhặn như là màu be, màu hồng đào, xanh biển nhạt, vàng nhạt... Một mẹo để lựa chọn đúng trang phục cho màu da của bé là trước khi mua các mẹ có thể ướm thử lên cánh tay xem chúng có làm tối màu da không. Khi các con tự tin với bộ trang phục của mình, các bé sẽ lên hình rất đẹp, tự nhiên.

Mẹ 9X truyền cảm hứng về cổ phục Việt Nam cho con gái thông qua bộ ảnh mừng sinh nhật 4 tuổi - Ảnh 4.

Sau buổi chụp tuy mệt và buồn ngủ nhưng trông cô bé vẫn rất đáng yêu.

"Ngắm nhìn con gái trong bộ cổ phục của dân tộc mình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Đây không chỉ là một công việc mình chọn mà nó còn là niềm yêu thích của bản thân đối với cổ phục của dân tộc. Mình mong con gái cũng sẽ có niềm đam mê cổ phục dân tộc giống mẹ"- chị Phương Nguyễn bộc bạch.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm