Mẹ bắt con quỳ vì thi trượt lớp 10: Không phải cách giúp con bước tiếp sau thất bại

Nguyễn Long
06/07/2021 - 14:44
Mẹ bắt con quỳ vì thi trượt lớp 10: Không phải cách giúp con bước tiếp sau thất bại

TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội. Ảnh: quochoi.vn

Sự nóng giận của người mẹ khi bắt con quỳ tại trường Nguyễn Bỉnh Khiêm khi trượt vào lớp 10 trường này có thể thông cảm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia giáo dục, cách hành xử của người mẹ chỉ tạo thêm áp lực cho con mình.

"Để mẹ xả chút giận cũng không sao"

Những ngày gần đây, câu chuyện về người mẹ bắt con quỳ tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP Hà Nội) vì con không đỗ vào lớp 10 nhận được sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến cho rằng cách hành xử của người mẹ như vậy là không đúng và cần phải lên án mạnh mẽ. Tuy nhiên cũng có một số ý kiến bày tỏ sự đồng cảm với người mẹ này.

Sau sự việc, nữ sinh cũng đã lên tiếng bênh vực mẹ. Nữ sinh cho rằng em là người sống với mẹ từ nhỏ nên em có thể hiểu được tính của mẹ: "Mẹ rất thương yêu bọn em, nhưng đôi khi mẹ hơi nóng tính. Nhiều khi để mẹ xả chút giận cũng không sao", nữ sinh nói.

Trao đổi với PV liên quan đến sự việc trên, TS. Nguyễn Tùng Lâm - Chủ tịch Hội đồng giáo dục, đồng sáng lập trường THPT Đinh Tiên Hoàng, Chủ tịch Hội Tâm lý Giáo dục Hà Nội - cho rằng, có hai trạng thái nóng giận, bức xúc khiến người mẹ mất bình tĩnh nên mới có hành vi như vậy.

"Cha mẹ ai cũng mong muốn con mình có một môi trường học tập thật tốt để con rèn luyện, cố gắng. Tuy nhiên, theo tôi nghĩ quan trọng nhất vẫn là con mình có ý thức học tập. Cha mẹ nên là người đồng hành cùng con, giúp con vượt qua khó khăn. Phụ huynh cũng không nên đặt áp lực quá lớn cho con cái. Trường học có tốt đến mấy nhưng con không chịu khó học tập, phát triển bản thân cũng là điều vô nghĩa", TS. Nguyễn Tùng Lâm chia sẻ.

Chì chiết cũng không thay đổi được kết quả

Cùng trao đổi về sự việc này, PGS.TS Trần Thành Nam, Chủ nhiệm Khoa Các Khoa học giáo dục (Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội) nhấn mạnh, bắt con quỳ chỉ vì con thi trượt là điều không nên. 

"Từ xưa đến nay, bố mẹ luôn có kỳ vọng với con cái, có đôi lúc muốn con vào môi trường này kia chính là ước mơ mà bố mẹ chưa làm được, muốn con gánh những kỳ vọng đó. Theo tôi bố mẹ nên nắm được thực lực học tập của con. Có cha mẹ chưa tìm hiểu kỹ môi trường phù hợp năng lực của con. Đến khi con không đạt được như kỳ vọng lại trút giận lên chính con của mình thì điều đó là không nên", TS Nam cho hay.

Cũng theo TS Trần Thành Nam, việc người mẹ làm như vậy cũng không thể thay đổi được những gì đã diễn ra. Chì chiết, mắng mỏ con… cũng không thay đổi được kết quả thi. Thay vào đó, phụ huynh nên ở bên con, động viên con, làm sao cho tinh thần con được thoải mái và con tự thấy mình cần phải nỗ lực hơn nữa. Con cần phải chinh phục các kỳ thi trong tương lai.

Có nhiều con đường dẫn tới thành công

"Việc cáu giận của bố mẹ chỉ làm cho đứa trẻ mất hết thể diện, làm cho nó cảm thấy mình cũng chẳng có giá trị gì. Chứ không mang lại hiệu quả tích cực" ông Nam nói.

Vị chuyên gia cho rằng, bố mẹ hãy luôn lắng nghe con mình. Không nên tạo áp lực quá lớn cho con. Còn rất nhiều con đường khác giúp con trẻ thành công. Miễn sao người con phải nhìn nhận thất bại.

"Việc con thi trượt không phải dấu chấm hết, bố mẹ nên khuyến khích con rằng cuộc đời này còn có rất nhiều cuộc thi, bất cứ ai cũng sẽ có đôi lần thất bại ở cuộc thi này khác khi không đạt được điều mình kỳ vọng, nhưng quan trọng nhất chúng ta biết đứng dậy ở nơi thất bại ấy để chúng ta đi tiếp. Điều giúp đạt được thành công đó là đừng bao giờ ngồi im ở chỗ chúng ta từng thất bại. Những người thành công là những người biết đứng lên đi tiếp thì mới đến gần được thành công. Những người kiên trì sẽ đi đến thành công và có rất nhiều con đường đi đến thành công", PGS.TS Trần Thành Nam chia sẻ.

Qua việc đã xảy ra, ông Nam cũng đưa ra lời khuyên, thành công chẳng bắt buộc ai đó phải học tại trường tốt hay mục tiêu vào trường công lập… có nhiều người rất thành công trên thế giới từng vấp phải thất bại. Phụ huynh hãy dùng cách nghĩ đó giúp cho con mình vực dậy sau những vấp ngã, quan trọng tương lai phía trước chứ không phải vấp ngã ngay lúc này.

Nữ sinh bị mẹ bắt quỳ trước cổng trường vì thi trượt lớp 10: Cáu giận chỉ làm cho đứa trẻ thấy mình không có giá trị - Ảnh 1.

Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm.

Trước đó, ngày 5/7, ông Đàm Tiến Nam, Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) xác nhận, có vụ việc một người mẹ bắt con gái quỳ tại trường vì trượt tuyển sinh vào lớp 10.

Theo ông Nam, sáng 1/7, một người mẹ dắt con gái đến xin vào học tại trường. Em này thi vào lớp 10 được tổng điểm 36,5 điểm, trượt tất cả các nguyện vọng trường công lập.

"Thời điểm đó nhà trường đã tuyển đủ chỉ tiêu 675 học sinh. Lúc này, điều kiện tuyển vào trường không còn nữa mặc dù phụ huynh đăng ký nhập học cho con trước. Nhà trường đã thông báo khi có điểm thi thì phụ huynh đến trường ngay để làm thủ tục nhập học chính thức cho con nhưng phụ huynh đến chậm. Nhiều trường hợp khác đến trước nên trường đã đủ chỉ tiêu", ông Nam chia sẻ.

Theo ông Nam, trường đưa ra ra mức điểm chuẩn là 39. Tuy nhiên, điểm chuẩn tuỳ thuộc giai đoạn tuyển sinh. Các trường hợp chỉ cần đến đúng thời điểm, nếu như có dưới điểm chuẩn một chút nhà trường cũng sẽ xem xét vì đây là trường tư thục.

"Trường thông báo mức điểm chuẩn nhưng nếu tuyển đủ học sinh rồi thì điều đó không phụ thuộc vào điểm chuẩn nữa. Nhà trường cũng đã giải thích cho phụ huynh nhưng người mẹ này có những phản ứng hơi căng thẳng nên ứng xử với con như vậy", ông Nam cho hay.

Sau sự việc trên, các thầy cô giáo trong trường đã khuyên can, làm công tác tư tưởng với phụ huynh, học sinh. Ai cũng mong muốn người mẹ bình tĩnh hơn. Được biết, sau sự việc trên nữ sinh đã được nhận nhập học vào một trường khác.

"Chúng ta đều hiểu phụ huynh rất kỳ vọng vào con, đó chỉ là phản ứng nhất thời mà thôi nên không có gì nặng nề cả. Nhà trường cũng chia sẻ với phụ huynh và học sinh. Về phần người con gái, sau cháu cũng thông cảm cho tâm trạng của người mẹ", Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm nói thêm.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm