Mẹ chết, con gái mang thai nhập viện vì bị cướp túi xách

17/02/2017 - 13:21
Mẹ chết, con gái mang thai nhập viện sau khi bị cướp túi xách; Bắt chước treo cổ, học sinh lớp 3 tử vong; nữ quái gây mê đàn ông ham của lạ cướp gần 17 lượng vàng... là những thông tin đô thị được quan tâm ngày 17/2.
TPHCM: Mẹ chết, con gái mang thai nhập viện sau khi bị cướp túi xách

Theo thông tin ban đầu, tối 15/2, chị Trần Lê Tuyết Nhi (22 tuổi, ở quận Bình Tân, TPHCM) đang mang thai, chở mẹ là bà Lê Mộng Huyền (46 tuổi, ở quận Bình Tân) chạy xe máy từ ngã tư An Sương (quận 12) về đường An Lạc (quận Bình Tân).

Khi 2 mẹ con chị Nhi đang lưu thông trên quốc lộ 1, khu phố 7, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, bất ngờ bị 2 thanh niên đi xe máy màu xanh áp sát giật chiếc túi trên người thai phụ.
cuop_giat.jpg
Ảnh minh họa: Internet
Cú giật của kẻ xấu bất thành nhưng khiến 2 mẹ con nạn nhân ngã xuống đường. Thủ phạm nhanh chóng tẩu thoát về hướng đường An Lạc.

Bà Huyền được đưa đến viện cấp cứu nhưng không qua khỏi lúc 23h cùng ngày. Chị Nhi bị động thai phải cấp cứu tại Bệnh viện Hùng Vương.

Công an quận Bình Tân đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM trích xuất camera truy tìm 2 thanh niên cướp giật túi xách gây nên cái chết của bà Huyền. (Nguồn: Zing)

Bến Tre: Bắt chước treo cổ, học sinh lớp 3 tử vong

Gia đình anh Võ Văn Tuấn ở xã Đa Phước Hội, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre, đang còn thảng thốt vì sự ra đi đột ngột của con trai Võ Hồ Tuấn D. (đang học lớp 3) vì cháu bắt chước người lớn chơi trò treo cổ…

Theo gia đình, ngày 9/2, thầy Nguyễn Hữu Ph., Hiệu trưởng Trường THPT Chê Ghê-Va-Ra ở xã Đa Phước Hội, chết trong tư thế treo cổ nghi do tự vẫn.
bat-chuoc-treo-co_tvpg_thumb.jpg
Ngôi nhà của gia đình anh Tuấn, nơi xảy ra cái chết thương tâm của cháu bé. 
Là hàng xóm thân tình, gia đình anh Tuấn đến lễ tang chia buồn với gia đình thầy Ph. Khi về nhà, bé D. tò mò hỏi về cái chết của thầy Ph. và anh Tuấn không lường được tác hại, nói và giải thích cặn kẽ cho con về chuyện treo cổ tự vẫn.

“Sáng 11/2, cháu được cô giáo phát và tập thắt khăn quàng để chuẩn bị kết nạp Đội. Đến trưa gia đình đến đón cháu về. Sau khi tắm rửa, ăn cơm, cháu chạy loanh quanh quậy phá nên tôi bảo cháu đi ngủ trưa và cháu vâng lời, vào phòng”, anh Tuấn kể.

Khoảng 14 giờ, anh Tuấn gõ cửa phòng gọi con dậy để chở đi học võ nhưng cửa phòng khóa trái, không có tiếng trả lời. Khi hai vợ chồng mở được cửa thì phát hiện cháu treo cổ bằng chiếc khăn quàng, chết bên sào quần áo trong phòng.

Theo gia đình, cháu D. thông minh, hiếu động, hay tìm tòi học hỏi thử nghiệm. Có thể sau khi nghe kể về cái chết của thầy Ph., cháu bắt chước làm thử. “Đây là bài học quá đau đớn mà gia đình không lường hết được”, anh Tuấn nói. (Nguồn: Pháp luật TP.HCM)

Bạc Liêu: Nữ quái gây mê đàn ông ham của lạ cướp gần 17 lượng vàng

Gạ gẫm và tìm cách tiếp cận nhiều đàn ông có tài sản, người đàn bà ở Cà Mau đưa nhiều nạn nhân vào khách sạn, đánh thuốc mê, cướp sạch tài sản.

Ngày 16/2, Công an tỉnh Bạc Liêu tạm giữ hình sự Lê Thị Ly (41 tuổi, quê Cà Mau) về hành vi Cướp tài sản.
photo-1-1487249067763.jpg
 Ly tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp
Theo điều tra, cuối năm 2016, Ly đến Bạc Liêu làm quen với người đàn ông 40 tuổi. Sau nhiều lần than thở mình đang buồn vì sắp ly dị chồng, Ly chủ động rủ đại gia này vào nhà nghỉ "tâm sự".

Người đàn ông sau đó được người đẹp mời uống lon nước yến có thuốc mê, lúc sau thì lăn ra ngủ. Đến sáng, ông ta phát hiện hơn 10 lượng vàng mang theo đã biến mất cùng người phụ nữ mới quen.

Tương tự, đầu tháng 3/2016, với tên Nhã Linh, cô ta đến Kiên Giang và Sóc Trăng làm quen với hai người đàn ông "hám của lạ", rồi bỏ thuốc mê vào nước cho họ uống, cướp được 6,5 lượng vàng 24K. (Nguồn: VnExpress)
 

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm