Mẹ chỉ có thể hiến một quả thận, làm sao cả 2 con đều được sống?

Kim Ngọc
19/01/2021 - 21:11
Mẹ chỉ có thể hiến một quả thận, làm sao cả 2 con đều được sống?

Sarah Bingham cùng chồng và 3 người con

Một người mẹ có hai con cần ghép thận, bà mong muốn mình có thể giúp cả hai người con nhưng bà chỉ có thể hiến một quả phận.

Bà Bingham, 48 tuổi, ở Hexham, Northumberland là người muốn hiến thận cho các con của mình và cho biết bản năng làm mẹ thôi thúc bà phải làm điều này. Theo đó, con trai của Sarah Bingham, Noah, 20 tuổi và con gái Ariel, 16 tuổi, có cùng một tình trạng di truyền hiếm gặp, và cả hai cần tiến hành ghép thận. Cả Noah và Ariel đều mắc chứng suy thận, gây viêm và sẹo cho thận.

Mẹ chỉ có thể hiến một quả thận, làm sao cả 2 con đều được sống? - Ảnh 1.

Sarah Bingham cùng chồng và 3 người con

Chồng bà Darryl, 49 tuổi, không phù hợp để hiến thận cho hai người con.

Bà Bingham cho biết mặc dù rất yếu, Noah vẫn phải chạy thận thường xuyên và đang trong tình trạng ổn định. Còn chức năng thận của Ariel đã suy giảm nhiều hơn trong năm qua và cô có thể sẽ cần được ghép thận trước.

Bà Bingham nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng để hiến một quả thận cho con gái mình và sau đó con trai tôi bị suy thận và cũng cần một quả thận. Thật sự, tôi chỉ có thể hiến một quả thận".

"Là một người mẹ khi có hai đứa con đều cần ghép thận, tôi dự kiến sẽ cho một quả thận của mình, và đột nhiên đứa con còn lại cũng cần một quả thận, tôi cảm thấy vô cùng khó xử với tình huống này", Bà Bingham chia sẻ.

Mẹ chỉ có thể hiến một quả thận, làm sao cả 2 con đều được sống? - Ảnh 2.

Noah Bingham đang trong tình trạng ổn định nhờ chạy thận thường xuyên

Rắc rối bắt đầu xảy ra vào năm 2016 khi Ariel bắt đầu cảm thấy mệt mỏi liên tục. Ban đầu, sự mệt mỏi của Ariel đã giảm xuống sau căng thẳng khi thi cử, nhưng kiểm tra tại Bệnh viện Royal Victoria ở Newcastle cho thấy Ariel mắc bệnh thận. Lúc này, bà Bingham cho biết bà sẽ hiến một quả thận cho Ariel khi cần thiết.

Sau đó, vào năm 2019, Noah bị ốm và được chẩn đoán với tình trạng tương tự. Noah đã ổn định, nhưng sẽ cần phải tăng cân để tiến hành cấy ghép. Ngoài ra, gia đình bà cũng có một cậu con trai khác là Casper, 12 tuổi, đang được kiểm tra để xem cậu bé có mắc chứng bệnh này hay không.

Mẹ chỉ có thể hiến một quả thận, làm sao cả 2 con đều được sống? - Ảnh 3.

Sarah Bingham cùng chồng và 3 người con

Giáo sư John Sayer, một chuyên gia về thận tại Bệnh viện Freeman của Newcastle, người đang điều trị cho Noah cho biết cứ 1/100.000 người sẽ bị ảnh hưởng bởi bệnh thận hư.

"Rõ ràng là một tình thế tiến thoái lưỡng nan vì thiếu người hiến thận cho những bệnh nhân cần ghép thận. Nhưng bản thân bệnh suy thận không hiếm. Có 4.500 người trên khắp đất nước đang chờ được ghép".

Ông cho biết thêm, các bệnh nhân thường phải chờ đợi kéo dài khoảng ba năm để được tìm được thận phù hợp với mình.

Vào tháng 12, ông Darryl Bingham đã hoàn thành thử thách đi bộ 12.000 bước mỗi ngày trong 12 ngày để gây quỹ cho Tổ chức Nghiên cứu Thận Vương quốc Anh, tổ chức đã hỗ trợ gia đình ông.

Mẹ chỉ có thể hiến một quả thận, làm sao cả 2 con đều được sống? - Ảnh 4.

Bà Bingham và con gái Ariel

Bingham nói rằng nếu tình trạng của Ariel xấu đi, trước tiên bà sẽ hiến thận cho Ariel.

Nguồn: BBC
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm