Mẹ chọn hạnh phúc, con bỏ nhà đi
23/05/2026 - 20:42 (GMT+7)
Tôi vừa bước vào một tiệm cà phê, chưa kịp ngồi thì có cậu bé đánh giày lao đến: “Cô để con đánh giày cho cô ơi!”. Tôi kéo chiếc ghế, ngồi xuống. Vừa bỏ khăn quàng ra, thằng bé thoáng nhìn thấy tôi, liền quay ngoắt người bỏ chạy. Tôi cũng kịp nhận ra, nó là học trò Nguyễn Văn Nam - lớp 6 của tôi chủ nhiệm ở quê. Nhanh tay, tôi túm ngay áo cậu ta: “Nam, đừng chạy! Ở đây với cô”. Nhưng Nam đã giằng tay tôi ra vụt chạy biến.
Email: