Mẹ chồng thay đổi cách đối xử với con dâu và cái kết ngỡ ngàng 10 năm sau

Bảo Vy (ghi)
10/03/2020 - 11:34
Mẹ chồng thay đổi cách đối xử với con dâu và cái kết ngỡ ngàng 10 năm sau

Bênh con dâu để các con mình hạnh phúc

“Thời gian đầu, tôi nhiều lần khó chịu với con dâu. Thế nhưng, mỗi lần tôi than vãn, chê bai con dâu là con trai tôi về nhà lại không vui. Không khí gia đình vì thế rất nặng nề, thậm chí vài lần vợ chồng chúng cãi nhau ầm ĩ, tôi phải học cách thay đổi” – bà Lại Thị Hải, ở TP Hải Dương chia sẻ.

Hơn 70 tuổi, bà Hải là cán bộ hưu trí gần 20 năm nay, nhưng bà vẫn ngồi bán quán nước trà nhỏ ở đầu ngõ cho khuây khoả tuổi già. Ngoài lương hưu đủ sống, bà còn có thêm khoản thu nhập bán trà đá để "làm quà" cho con cháu, giúp con cháu vun đắp hạnh phúc gia đình.

Mẹ chồng bênh con dâu vì muốn con cháu mình hạnh phúc - Ảnh 1.

Tôi nghĩ vai trò của mẹ chồng trong nhà sẽ quyết định hơn 60% cuộc sống sum vầy của các con (Ảnh minh hoạ)

"Ông nhà tôi mất cách đây chục năm vì bạo bệnh, các con từ đó đều dành tình cảm cho mẹ. Chẳng có cha mẹ nào sinh con ra lại không muốn con cháu mình hạnh phúc. Tôi nghĩ vai trò của mẹ chồng trong nhà sẽ quyết định hơn 60% cuộc sống sum vầy của các con" – bà Hải cười bộc bạch về những gì mình đã trải qua với vai trò mẹ chồng.

Bà Hải kể: "Các cụ xưa nói cấm có sai, con dâu với mẹ chồng thật rất khó hoà hợp, vì cả 2 chỉ biết nhau qua con trai mình. Lúc mới cưới vợ cho con trai cả về sống chung nhà, tôi nhìn bộ dạng con dâu ở miền núi còn nhiều thứ "ngứa mắt". Với một gia đình gia giáo như nhà tôi, có lẽ con dâu cả cũng khá choáng ngợp, nên làm gì cũng lúng túng, thậm chí vụng về. Tôi có ý định cải tạo con dâu mới thành một phiên bản như tôi ngày xưa, nên bắt đầu "rèn giũa" nó. Tuy nhiên, con dâu cả đi làm từ sáng đến tối mịt mới về, thành thử, chỉ có buổi tối và ngày nghỉ là tôi có thời gian "rèn" con dâu.

"Thế nhưng, con dâu tôi cũng là người có học, nó hiền lành, chịu khó và không cãi lại mẹ chồng lời nào. Những lúc tôi "mách" con trai về một số "lỗi" tôi bắt được, vợ chồng nó hầm hè nhau rồi lên phòng cãi nhau ầm ĩ. Vài lần thấy con trai buồn bực, cáu gắt quát vợ nó, tôi lại mủi lòng thấy tội cho con dâu. Thực ra con dâu chưa quen nếp ăn ở, sinh hoạt nhà chồng, chứ không phải cái gì ghê gớm. Tôi bất chợt nghĩ lại, thôi thì giúp con dâu hoàn thiện bằng cách giúp nó hoà nhập nhanh với gia đình, chia sẻ tỉ mỉ mọi thứ. Vậy là dần dần mọi việc nó cũng làm vừa ý tôi".

Mẹ chồng bênh con dâu vì muốn con cháu mình hạnh phúc - Ảnh 2.

Bà Hải cứ thản nhiên "chém chả" con trai, bênh con dâu chằm chặp, khiến cho các con dâu bà luôn tự tin, (Ảnh minh hoạ)

Nhà bà Hải có 2 con trai, nên đến giờ bà cũng có 2 con dâu và vẫn sống chung một nhà êm đềm, hạnh phúc cả chục năm nay. Bí quyết của bà Hải rất đơn giản: "Tôi cứ bênh con dâu trước mặt con trai. Dù 2 anh con trai cùng ở một nhà với tôi, nhưng vợ chồng thằng cả ở tầng trên thì ăn chung với mẹ, thằng út ở tầng dưới ăn riêng. Cứ ăn riêng luôn cho 2 con dâu khỏi đùn đẩy, tị nạnh nhau chăm mẹ chồng lúc này, lúc khác, miếng nọ, miếng kia, có khi lâu ngày đâm xích mích". Bà Hải cũng cho biết: Dù gia đình vợ chồng 2 con trai ăn riêng, nhưng ngày nào nhà bà có món gì ngon lại sẻ cho vợ chồng thằng út. Nhà thằng út có gì ngon lại chia cho mẹ và anh chị, các cháu vì thế gia đình luôn vui vẻ, ấm cúng.

Thi thoảng, gia đình chuẩn bị đi đâu chơi, bà Hải thấy con trai cả hay con trai út càu nhàu chê vợ chậm chạp thế? Bà Hải lại mắng con trai: "Nó là phụ nữ, đi đâu cũng phải chăm chút sắc đẹp, trang điểm, quần áo để làm rạng rỡ gia đình, chậm trễ chút cũng là bình thường, sao đàn ông các anh hẹp lòng thế?".

Có lúc thấy vợ mua váy áo, giầy dép thêm, các con trai bà lại cằn nhằn: "Mua làm gì lắm đồ thế, có mặc hết đâu, chỉ tốn tiền, lãng phí…". Bà Hải lại chạy vội ra khen các đồ con dâu mua đẹp quá, rồi bảo con trai: "Nó là phụ nữ, phải biết chăm chút bản thân. Phụ nữ thích mua sắm, trang điểm cũng là bình thường thôi. Thời buổi này, vợ các anh ra đường xấu xí, các anh có thích không hay lại bỏ vợ tìm gái đẹp?". Bà Hải cứ thản nhiên "chém chả" con trai, bênh con dâu chằm chặp, khiến cho các con dâu bà luôn tự tin, hãnh diện khi ở bên mẹ chồng, còn các con trai bà cũng im re và lại thấy vui khi mẹ chồng và con dâu hoà hợp như cặp bài trùng vậy.

Bà Hải bộc bạch thêm: "Hồi con dâu lớn sinh, tháng đầu tiên ở cữ bà ngoại ở quê xuống nhà tôi chăm sóc con cháu họ. Tôi hàng ngày đi chợ mua đủ thức ăn để bà thông gia tự chế biến những món con gái bà thích. Lúc bà ấy sắp về quê, tôi lại mua sợi dây chuyền nhỏ tặng bà thông gia làm kỷ niệm, coi như trả công đã giúp mình chăm con dâu, chăm cháu lúc sơ sinh. Tôi cũng làm như thế với bà thông gia con dâu thứ 2, nên bà thông gia nào cũng hỷ hả, vui vẻ".   

Hàng ngày, hễ bà mua sắm đồ gì cho con dâu thì mua cả cho 2 cô luôn, mua cho cháu thì mua cả 4 cháu nội có đồ giống nhau hết, chỉ khác màu. Thậm chí, khi mua sắm đồ gì ở nhà, dù bà Hải ở chung với con trai đầu, nhưng bà cũng sắm luôn cho con trai thứ. "Mua sắm gì trong nhà, tôi cũng sắm cả tầng trên, tầng dưới luôn 1 cặp. Các con tôi cũng học theo mẹ, cứ mua sắm gì cho nhà mình, lại sắm luôn cho nhà em, nhà em mua gì mới, lại mua luôn cho nhà mẹ và anh. Cái gì 2 nhà các con cũng công bằng, nên không ai tị hiềm nhau được".

Sự chăm sóc, quan tâm, nâng niu, trân trọng tình cảm của nhau, khiến cho gia đình bà Hải luôn có không khí ấm áp, vui vẻ. Các con dâu cứ đi đâu xa nhà một thời gian lại bảo "nhớ mẹ chồng" quá. Thậm chí, các ngày lễ nghỉ dài, bà giục các con đưa vợ con về nhà ngoại chơi, bà gửi thêm quà biếu thông gia. Bà Hải cười vui: "Tôi nghĩ, mọi việc làm, suy nghĩ của mẹ chồng tác động đến 60% hạnh phúc của các con. Muốn các con hạnh phúc, mẹ chồng phải làm gương và phải làm người hoá giải mọi mâu thuẫn của các con. Ngay cả khi vợ chồng các con có xích mích, mình cũng phải bênh vực con dâu trước, con trai mình thì rèn sau. Còn ngược lại, nếu mẹ chồng cứ chia rẽ, ne nẹt con dâu, thì cuộc sống của con trai mình sao có thể êm đềm, hạnh phúc?"    

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm