Mẹ đau đớn khi con gái bị liệt tứ chi

14/09/2016 - 08:31
Nhiều tháng đã qua, ngày nào chị Nguyễn Thị Hương ở huyện Phù Mỹ, Bình Định, cũng chỉ biết khóc thương cho đứa con gái bị chấn thương tủy sống, liệt tứ chi sau tai nạn giao thông kinh hoàng.

Tháng 3/2016, trên đường đi học, em Đặng Thị Thanh Lam, học sinh lớp 11A4, trường THPT Phù Mỹ 1, bất ngờ bị chiếc xe máy chạy ngược chiều với tốc độ cao tông thẳng vào người.

Lam bị chảy rất nhiều máu, nằm mê man bất tỉnh bên đường và được người dân địa phương phát hiện đưa đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu. Sau 16 ngày mổ nẹp đốt sống cổ, điều trị vết thương, Lam buộc phải chuyển tiếp vào Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM khi tủy sống đã bị dập nghiêm trọng, đầu chấn thương nặng, liệt tứ chi, sốt cao liên tục, mê man…

Năm 2011, chồng chị Hương qua đời vì bạo bệnh. Với nghề làm ruộng, chị là lao động chính nuôi 3 đứa con ăn học và người mẹ chồng già yếu. Từ khi Lam bị tai nạn giao thông, chị Hương phải vào chăm con trong bệnh viện, mẹ chồng đành nhờ hàng xóm chăm sóc giúp.

Chị Hương đang chăm sóc cho Lam

Chị Hương đã quyết định bán hết đồ đạc trong nhà, vay nợ khắp nơi, lo chi phí điều trị cho con, dù hy vọng là rất mong manh. Nuôi con hơn 3 tháng ở bệnh viện, trải qua nhiều cuộc phẫu thuật nên kinh tế gia đình đã lâm vào cảnh khánh kiệt. Không thể xoay sở được nữa, người mẹ bất hạnh này đành nuốt nước mắt: “Sức khỏe bé Lam đã qua cơn nguy kịch nhưng phải nằm điều trị lâu dài vì bị gãy đốt xương cổ và dập, đứt tủy sống. Mỗi tháng, tiền viện phí, sinh hoạt đắt đỏ tốn hơn 10 triệu đồng. Hơn nữa, còn phải mua các dụng cụ để tập luyện để mong bàn tay, chân con có thể cử động được”.

Sau đó, Lam được chuyển sang Khoa Phục hồi chức năng tổn thương tủy sống, Bệnh viện Phục Hồi Chức Năng - Điều trị bệnh nghề nghiệp TP.HCM để tiếp tục can thiệp, điều trị về tủy sống. Lam từng nghẹn ngào: “Em mơ ước sau này sẽ trở thành cô giáo. Nhưng đó giờ là mơ ước thôi, bởi tứ chi giờ đã bị liệt rồi”. Nghe con gái nói vậy, chị Hương bật khóc: “Dù vất vả, đau đớn thế nào, mẹ vẫn sẽ luôn ở cạnh chăm sóc con”.

Mọi sự giúp đỡ hảo tâm xin gửi về địa chỉ: Chị Nguyễn Thị Hương, thôn Vĩnh Phú, xã Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, ĐT: 0166.4203835. Hoặc Văn phòng đại diện Báo PNVN-TGPN, số 38 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM, ĐT: 08.39303034. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của bạn đọc tới tận tay gia đình chị Hương.

 * Đối tượng mà Mottainai 2016 hướng tới: 
Là những trẻ em bị ảnh hưởng bởi tai nạn giao thông. Mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng nhân ái cùng Báo Phụ nữ Việt Nam chung tay thực hiện chương trình thiện nguyện vô cùng ý nghĩa này qua việc kết nối tại đây hoặc qua fanpage của chương trình: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/?. Mọi thông tin về hỗ trợ các nạn nhân đề nghị liên hệ: Chị Nguyễn Kim Khanh, Chánh văn phòng, ĐT: 0989059189; hoặc 0439713500. 

 * Cách tham gia Mottainai 2016
- Ủng hộ đồ đã qua sử dụng (Quần áo lành lặn, kiểu dáng kích cỡ phù hợp; Đồ gia dụng; Đồ nội thất; Đồ lưu niệm; Văn phòng phẩm; Đồ chơi trẻ em; Đồ dùng học tập; Giày dép, túi xách, phụ kiện...), gửi về địa chỉ: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, ĐT: 04.39713500; Văn phòng đại diện Báo Phụ nữ Việt Nam, 38 Võ Văn Tần, quận 3, TP.HCM, ĐT: 08.39303034.
- Ủng hộ bằng tiền mặt, gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối, Hà Nội, Số tài khoản: 102010000016663 - Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Hai Bà Trưng, Hà Nội (đề nghị ghi rõ: ủng hộ Mottainai).
Truy cập fanpage: https://www.facebook.com/MottainaiPhunuVietNam/? để mua đồ online và cập nhật về Chương trình.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm