Mẹ đẻ cặp sinh đôi sau chồng mất 3 năm, danh tính người bố làm mẹ chồng khóc nghẹn

Ngọc Linh
22/08/2020 - 09:30
Mẹ đẻ cặp sinh đôi sau chồng mất 3 năm, danh tính người bố làm mẹ chồng khóc nghẹn
3 năm sau khi chồng qua đời do căn bệnh ung thư, Lucy đã một mình hạ sinh một cặp song thai.

Thụ tinh nhân tạo là thành tựu vượt bậc của sự tiến bộ khoa học trong y tế. Đây là phương pháp hỗ trợ sinh sản không chỉ giúp cho những cặp vợ chồng hiếm muộn thực hiện giấc mơ có con mà còn là phương án nhiều người phụ nữ độc thân hay có hoàn cảnh đặc biệt như bà mẹ dưới đây tìm đến để sinh con.

Câu chuyện của chị Lucy Kelsall, 27 tuổi (sống tại Bristol, Anh) đã khiến nhiều người xúc động. 3 năm trước, chồng chị Lucy, anh David (45 tuổi) đã qua đời vì căn bệnh ung thư vòm họng. Nhưng mới đây, chị đã một mình thực hiện ước mơ của hai vợ chồng là đón một cặp song thai chào đời khỏe mạnh nhờ phương pháp thụ tinh nhân tạo (IVF), sử dụng tinh trùng được đông lạnh của chồng trước khi anh mất.

Lucy hạ sinh một cặp song sinh sau khi chồng mất được 3 năm.

Lucy và David kết hôn từ năm 2012. Hai năm sau khi cưới, cặp vợ chồng nhận được hung tin David bị ung thư vòm họng giai đoạn hai. Trong ba năm tiếp theo, anh trải qua 99 lần xạ trị, phải cắt bỏ thanh quản và một phần trong cổ, sử dụng thiết bị điện tử để giao tiếp. Vì luôn mơ ước sẽ có con kể từ khi mới cưới, cặp vợ chồng đã cố gắng thụ thai trước khi David trở nên quá yếu vào năm 2014. Cuối cùng, anh quyết định đông lạnh tinh trùng trước khi các đợt điều trị ung thư khiến mình bị vô sinh.

Trước khi David qua đời vào năm 2017, Lucy từng hứa sẽ giúp anh thực hiện tâm nguyện được làm cha. Dù các bác sĩ khẳng định cơ hội mang thai mong manh, Lucy cuối cùng sinh hạ được hai bé trai khỏe mạnh, đặt tên là David và Samuel, sau lần thứ hai làm IVF.

Bà mẹ hai con tâm sự: "Nếu còn sống, anh ấy chắc chắn sẽ là ông bố tuyệt vời. Lúc sinh con ra, cảm xúc thật khó diễn tả. Một trong hai con có đôi chân dài và bàn chân to giống như David, trong khi bé còn lại được di truyền đôi mắt xanh của anh. Các bác sĩ từng nói môi trường trong tử cung tôi không phù hợp và IVF sẽ không hiệu quả, tôi vẫn xin họ cho mình thêm cơ hội. Và lúc phát hiện có hai nhịp tim, các bác sĩ cũng vô cùng kinh ngạc".

Ông xã Lucy đã kịp đông lạnh tinh trùng trước khi thực hiện hóa trị.

Tin tức Lucy sinh con thành công cũng khiến mẹ chồng cô, bà Wilma (85 tuổi) phải bật khóc nghẹn ngào vì quá hạnh phúc và cảm động. 

"Tôi rất đau khổ vì mất David nhưng cũng hạnh phúc cho Lucy. Lúc con trai tôi qua đời, tôi nghĩ cơ hội được làm bà đã tiêu tan, nhưng rồi tôi được Lucy thông báo cả hai đứa đã quyết định đông lạnh tinh trùng. David hẳn thấy rất mừng và biết ơn bởi sự chào đời của hai đứa trẻ. Hai đứa trẻ đúng là một món quà mà chúa ban tặng và chúng rất đáng yêu. David trông giống hệt bố, còn Samuel giống mẹ", bà Wilma chia sẻ.

Bà mẹ trẻ hạnh phúc bên 2 con và luôn nhớ về bố các bé.

Một mình chăm sóc 2 con sinh đôi chắc hẳn không phải điều dễ dàng với Lucy, nhưng cô vẫn đang tận hưởng cuộc sống tuyệt vời với các con.

Cô tiết lộ: "3 mẹ con tôi sẽ đến thăm những nơi David yêu thích trước đây, anh ấy yêu biển và cả bến tàu Penarth, nơi tôi rải tro cốt anh. Tôi cũng đã giữ lại một ít hài cốt của chồng cho các con sau này khi chúng lớn lên. Hai con chính là cách nhắc nhở chúng tôi không bao giờ lãng quên David".

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm