Mẹ già như thể... người thừa
11/06/2026 - 16:55 (GMT+7)
Chồng bà Vy mất cách đây vài năm. Bà sống với vợ chồng con trai đầu. Con gái thứ lập gia đình ở xa, một năm may ra được đôi ba lần về thăm mẹ. Con trai bà lấy vợ muộn (trẻ hơn chồng rất nhiều), nên khi có cháu bà đã hết lòng chăm sóc cả con dâu lẫn cháu nội. Nhưng không hiểu, có phải vì con dâu bà là người miền trong, nên đồ ăn bà nấu thường không hợp khẩu vị. Bà kể, bà đã cố gắng để nấu các món bổ dưỡng, tốt cho phụ nữ mới sinh, nhưng nhiều hôm dọn mâm cơm lên, cô chỉ gẩy gót vài miếng là buông đũa.
Email: