Mẹ không cầm được nước mắt trong buổi họp đầu năm học của con

25/08/2019 - 22:18
Nhiều phụ huynh nghẹn ngào, không cầm được nước mắt khi đọc những dòng tâm sự con viết gửi bố mẹ. Buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 10A1, trường THPT Quang Trung - Đống Đa (Hà Nội), thực sự ấn tượng, xúc động khi có thêm những nội dung ý nghĩa.

Không giống như một buổi họp phụ huynh thông thường dễ gây nhàm chán, buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 10A1 trường THPT Quang Trung - Đống Đa có nhiều nội dung ý nghĩa, tác động đến cảm xúc của các cha mẹ. 

 

anh-hop.jpg
Buổi họp phụ huynh đầu năm của lớp 10A1 có nhiều nội dung ý nghĩa

 

Sau phần cung cấp cho phụ huynh các thông tin về nhà trường, về nội quy học tập của học sinh…, cô giáo chủ nhiệm lớp 10A1 Mai Hà Thanh đã gửi đến các phụ huynh những lá thư chứa đầy tâm sự. Nhiều phụ huynh đọc tâm sự của con gửi mà nghẹn ngào xúc động. Không ít phụ huynh đã lau vội những giọt nước mắt lăn dài trên má.

 

69322442_924351614568150_6272320705220575232_n.jpg
Phụ huynh lén lau giọt nước mắt khi đọc những trải lòng của con

 

Họ không thể ngờ, những đứa con hàng ngày vô cùng bướng bỉnh, “cãi bố mẹ như chảo chớp” lại có nhiều nỗi niềm, tâm tư đến thế. Điều bố mẹ xúc động nhất là con đã nhận ra sự quan tâm, lo lắng bố mẹ dành cho con và con đã gửi lời cảm ơn, sự biết ơn đến bố mẹ. Các con cũng biết gửi đến bố mẹ lời xin lỗi khi có những lúc cãi lại, chống đối bố mẹ.

 

69680724_1880746432028176_2068707312066887680_n.jpg
Rất nhiều những mong muốn của con cái gửi đến cha mẹ

 

“Tôi đã lặng người khi đọc lá thư của con. Bởi con đã biết xin lỗi khi có những khoảng thời gian không biết trân trọng công lao của mẹ và khiến mẹ phiền lòng. Được nghe đứa con tuổi đang lớn trải lòng, thực sự là điều vô cùng hiếm. Qua những dòng tâm sự này, tôi đã thêm hiểu về con và tôi rất vui vì con biết nghĩ, vì con bắt đầu trưởng thành”, chị Phạm Thu Hương chia sẻ. 

Có phụ huynh lại cảm thấy có lỗi khi đọc lá thư của con. “Trong thư, con trách mẹ thường xuyên không giữ lời hứa với con khiến con mất niềm tin vào mẹ. Đúng là, nhiều khi tôi nghĩ đơn giản, hứa để con có động lực phấn đấu. Nếu không có điều kiện thực hiện lời hứa ấy cũng không phải lỗi của mẹ. Thực tế, con đã rất bức xúc, ức chế vì sự thất hứa ấy. Chắc chắn tôi sẽ phải thay đổi!”, một phụ huynh cho biết.

 

69092802_411352033069039_8564056739731734528_n.jpg
Cô Mai Hà Thanh muốn giáo dục giá trị đạo đức, tình cảm, cảm xúc của các học sinh

 

Thể hiện được nội dung xúc động này trong cuộc họp phụ huynh, cô giáo Mai Hà Thanh đã nhờ cô giáo dạy Văn yêu cầu các em làm bài kiểm tra “Từ sâu trong đáy lòng, em hãy viết những cảm nghĩ của mình về Mẹ”. “Việc khuyến khích các con viết các tâm sự gửi bố mẹ đã đánh trúng vào tình cảm của các con. Tôi muốn giáo dục giá trị đạo đức, tình cảm, cảm xúc của các con. Đây là là những điều mà học sinh ngày nay đang thiếu”, cô Mai Hà Thanh chia sẻ.

 

69891179_1174140769422789_5699667407065317376_n.jpg

 

69468195_1354223588068285_6409582925083312128_n.jpg

 

69403315_733236330432187_1739945875003670528_n.jpg

 

Cũng trong buổi họp phụ huynh, cô Mai Hà Thanh đã gửi đến phụ huynh “những điều con muốn nói với bố mẹ” như: Áp lực từ bố mẹ; Điều con không thích ở bố mẹ; Điều con muốn ở bố mẹ; Những điều ấm áp trong gia đình…

 

69211600_2422801664481230_9011193617275944960_n.jpg

 

bbbb.jpg
 

 

Nhiều phụ huynh ngỡ ngàng khi biết mình có những ứng xử khiến con cực kỳ không thích: Mẹ luôn nóng giận vô cớ; Bố mẹ hay so sánh con với “con nhà người ta”; Bố mẹ áp đặt suy nghĩ của bố mẹ lên con; Bố mẹ bênh em, giận cá chém thớt; Bố mẹ cãi nhau và không để ý đến con; Luôn bắt con học những thứ con không thích…

ccc.jpg
 

 

Và những điều con mong ước ở bố mẹ rất đơn giản như: Bố mẹ cho con được đi chơi với các bạn; Bố mẹ quan sát thật kỹ trước khi mắng con; Bố mẹ hãy gần gũi và tâm sự với con nhiều hơn; Bố mẹ hãy ủng hộ ước mơ của con; Đừng ép con làm những việc con không thích…

 

3c525abf17b5f0eba9a4.jpg
Các con gửi đến bố mẹ những mong muốn của mình

 

69898969_731631317292256_8455449648314712064_n1.jpg

 

Các bố mẹ cũng không thể ngờ các con lại có những ước mơ về gia đình ấm áp chỉ bằng những hành động rất nhỏ như: Được ăn cơm cùng nhau; Cười nói vui vẻ cùng nhau; Mẹ ôm con vào lòng; Mẹ vỗ về, lắng nghe khi con có chuyện buồn; Cả nhà đi du lịch cùng nhau…

 

69510244_534120440660626_6081150177572290560_n.jpg
Các phụ huynh cũng gửi cho con những thông điệp yêu thương

 

Cô Mai Hà Thanh cho biết, qua hoạt động này cô muốn chuyển tải các thông điệp đến các bố mẹ để bố mẹ và con cái hiểu nhau hơn. “Cuộc sống bộn bề, nhiều cha mẹ không có nhiều thời gian dành cho con. Các con ở tuổi đang lớn, đang phát triển. Đôi khi các con nghĩ rằng không ai hiểu các con và các con cảm thấy cô đơn trong ngôi nhà của mình. Chính vì vậy, bố mẹ cần lắng nghe con, dành thời gian nhiều hơn cho con và hiểu con hơn”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm