Mẹ nghèo xin sữa để duy trì sự sống cho con gái 3 tuổi mắc bệnh quái ác

Hoa Thạch
15/05/2025 - 19:48
Mẹ nghèo xin sữa để duy trì sự sống cho con gái 3 tuổi mắc bệnh quái ác

2 năm ôm con nằm viện, chị Liên chỉ mong một ngày được nhìn thấy con sống bình yên, không bị những cơn sốt, cơn đau hành hạ.

"Con bị nhiễm trùng máu lại dị ứng với sữa bò nên phải uống sữa theo kê đơn, giá 500.000 đồng/lon. Vợ chồng tôi khánh kiệt rồi, mong mọi người giúp đỡ cho con có sữa uống qua ngày. Con không còn sống được bao lâu nữa rồi".

Đó là lời khẩn cầu trong nước mắt của chị Phan Thị Kim Liên (31 tuổi, trú tại 102C, khu tái định cư Phú Hậu, tổ 7, Phường Phú Hậu, TP Huế, Thừa Thiên Huế) có con gái là Phạm Ngọc Thuỳ Trâm (3 tuổi) bị bệnh nhiễm trùng máu nặng, sự sống mong manh, không tiền cứu chữa.

Mẹ nghèo xin sữa để cầm chừng sự sống cho con gái 3 tuổi mắc bệnh quái ác- Ảnh 1.

Mới 3 tuổi, sự sống của bé Trâm rất mong manh vì căn bệnh hiểm nghèo.

Ôm con trên tay, gạt dòng nước mắt, chị Liên cho biết, dù nhà chỉ cách bệnh viện 10km nhưng đã 7 tháng nay, bé Trâm chưa được về nhà. Bệnh trở nặng, mỗi ngày bé Trâm sốt 3- 4 đợt, cao 39- 40 độ, nằm lả trên giường, sức khoẻ suy kiệt, không ăn uống, chỉ cầm chừng sự sống bằng cách uống sữa.

Mẹ nghèo xin sữa để cầm chừng sự sống cho con gái 3 tuổi mắc bệnh quái ác- Ảnh 2.

Bé Trâm bị bệnh nhiễm trùng máu nặng kèm nhiều bệnh lý khác.

Chị Liên kể, bé Trâm chào đời vừa được 13 ngày thì "đi ngoài" ra máu liên tục trong ngày, sốt cao, nôn ói. Đưa con đi khám, vợ chồng chị Liên rụng rời chân tay khi được kết luận con gái bị nhiễm trùng máu nặng.

"Con nhập viện từ đó, mỗi đợt điều trị kéo dài 4 đến 6 tháng. Xuất viện về nhà được 1-2 ngày thì bệnh tái phát với các triệu chứng như Crohn tự miễn, viêm phổi, viêm màng não, giãn não thất, viêm da dị ứng, viêm khớp, đau nhức cơ thể, tay chân sưng phù, nước tiểu đỏ, sốt cao co giật, đi ngoài ra máu…

3 tuổi, con chỉ nặng 8kg, ngồi chưa vững, chưa biết đứng, biết đi, mới bi bô gọi bố, gọi mẹ. Bệnh của con không thể chữa khỏi, chỉ có cách bám trụ lại bệnh viện để duy trì sự sống qua ngày mà thôi", chị Liên chia sẻ.

Vợ chồng chị Liên và anh Phạm Văn Cường (37 tuổi) sinh được 2 đứa con. Trước bé Trâm còn một anh trai vừa 6 tuổi. Kinh tế chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân may hơn 5 triệu đồng anh Cường nhận được hàng tháng. Chị Liên quanh năm ôm con nằm viện nên không thể làm gì có thu nhập. Để có tiền chạy chữa cho con suốt 2 năm qua, vợ chồng chị Liên vay mượn trên 200 triệu đồng.

Bệnh tật khiến sức khoẻ của bé Trâm rất yếu, ít ăn, ít ngủ lại bị dị ứng với sữa bò, phải uống sữa bác sĩ kê đơn, mỗi lon 400g giá 500.000 đồng. Bình quân mỗi tháng, bé Trâm uống 14- 15 lon sữa, tính ra cũng hết 6 đến 7 triệu đồng. Đó là chưa kể tiền thuốc ngoài bảo hiểm, tiền bỉm…

Mẹ nghèo xin sữa để cầm chừng sự sống cho con gái 3 tuổi mắc bệnh quái ác- Ảnh 4.

Mỗi ngày, bé Trâm phải trải qua 3-4 đợt sốt cao, suy kiệt, sự sống bị đe doạ.

Chuỗi ngày dài nằm viện, vay mượn được đồng nào, chị Liên dành hết để lo bỉm sữa cho con. Hàng ngày, chị trông chờ vào những suất cơm, cháo của các đoàn từ thiện, nhà chùa gần đó. Những bữa không xin được cơm, cháo từ thiện, chị lại ăn tạm gói mì tôi, cái bánh mì cho qua bữa. Ăn uống không đầy đủ, thức đêm túc trực con cùng với lo lắng cho sự sống của con, gánh nặng nợ nần khiến chị Liên bị suy nhược cơ thể nặng.

"2 năm nay, dù thiếu thốn, khánh kiệt nhưng vợ chồng tôi vẫn cố gắng để giành lại sự sống cho con, mong chờ một ngày con sẽ được sống bình yên, không phải vật vã trong những cơn sốt, cơn đau nữa. Vậy mà giờ đây, sự sống của con quá đỗi mong manh, đang bị đe doạ từng ngày. Vợ chồng tôi chỉ biết trông chờ vào phép màu mà thôi.

Giờ đến tiền bỉm, sữa hàng ngày của con cũng trở thành gánh nặng, áp lực vô cùng. Tôi không biết trông chờ vào đâu nên khẩn cầu sự giúp đỡ của mọi người. Mong các bác, các cô giúp đỡ, cho con có sữa uống, bỉm mặc qua ngày. Con tôi không sống được bao lâu nữa, nhìn con yếu ớt, lại đói, khát, phận làm cha mẹ sao đành lòng", chị Liên khẩn cầu trong nước mắt.

Mẹ nghèo xin sữa để cầm chừng sự sống cho con gái 3 tuổi mắc bệnh quái ác- Ảnh 5.

Khánh kiệt kinh tế, gánh nặng nợ nần, chị Liên khẩn cầu giúp đỡ để con có sữa uống qua ngày, cầm chừng sự sống.

Ông Lê Văn Thành Sơn - Tổ trưởng tổ 7, phường Phú Hậu - chia sẻ, gia đình chị Liên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hiện vẫn chưa có đất đai, nhà cửa. Hiện cả gia đình 12 người gồm: Bố mẹ, vợ chồng chị Liên, 2 đứa con và 6 đứa cháu ngoại (con của 2 người em chồng của chị Liên đang đi làm ăn xa) cùng sống trong một căn hộ chật chội, chỉ rộng 40m2. Từ ngày con gái bệnh hiểm nghèo, cuộc sống càng thêm cùng cực.

"Sức khoẻ của bé Trâm hiện đang rất yếu, không tiền chữa trị, không tiền bỉm, sữa, gánh nặng nợ nần. Rất mong các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ để cháu bé có thêm sữa uống, bỉm mặc. Nhìn cháu bé với thân hình yếu ớt, hàng ngày phải chống chọi với những cơn đau, ai cũng xót xa", ông Sơn chia sẻ.

Mọi giúp đỡ cho bé Trâm xin gửi về địa chỉ: Phòng 206, tầng 2, khoa Nhi tiêu hoá, Bệnh viện Trung ương Huế.

Hoặc qua STK của chị Phan Thị Kim Liên (mẹ bé Trâm): 0161001715192, Ngân hàng Vietcombank. ĐT: 0905932437.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm