Chính trị - Xã hội

“Mẹ phải đi công tác ở bệnh viện dã chiến 2 tháng, em rất nhớ mẹ!"

Trường Hùng 14/06/2021 - 08:00 AM
Trước ngày mẹ lên đường chi viện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Bắc Giang, bé Phạm Ngọc Minh (7 tuổi, Hà Nội) đã viết tặng mẹ một bức thư: “Mẹ phải đi công tác ở bệnh viện dã chiến 2 tháng, em rất nhớ mẹ”. Mẹ của bé là Đại úy, bác sĩ Hà Thị Bích Ngọc, Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an.

"Mẹ phải đi công tác ở bệnh viện dã chiến 2 tháng, em rất nhớ mẹ!" - Đó là nội dung bức thư mà cháu Phạm Ngọc Minh (7 tuổi) viết gửi mẹ là Đại úy, bác sĩ Hà Thị Bích Ngọc (SN 1986), Bệnh viện Y học cổ truyền Bộ Công an - tham gia chi viện cho tỉnh Bắc Giang phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hiện tại, Đại úy, bác sĩ Hà Thị Bích Ngọc đang cùng 165 y, bác sĩ, cán bộ y tế lực lượng Công an nhân dân đang trực tiếp điều hành, vận hành Bệnh viện Dã chiến số 2 tại Nhà thi đấu Thể thao tỉnh Bắc Giang.

Chia sẻ với phóng viên về dòng chữ này, bác sĩ Ngọc nói: "Bé nhà mình đang học lớp một, nên chữ còn non nớt". Bức thư được bé Ngọc Minh nắn nót viết vào tối ngày 26/5, trước hôm chị lên đường một ngày. Sáng hôm sau được bố động viên mãi, bé mới rụt rè mang bức thư ra tặng mẹ.

Đây không phải là bức thư đầu tiên cháu tặng chị, những dịp 8/3, 20/10 cháu vẫn đều làm thiếp và viết thư tặng chị. Nhưng đây là lần đầu tiên, chị xa con lâu nhất, hai tháng trời chống dịch ở bệnh viện dã chiến. Nhận bức thư trên đôi tay non nớt ấy, nhìn vào đôi mắt ngây thơ hồn nhiên của con, bác sĩ Ngọc vừa bất ngờ vừa cảm động.

Đây là lần tiên bác sĩ Ngọc thực hiện nhiệm vụ ở bệnh viện dã chiến. Khác với công việc thường ngày ở Hà Nội, công việc ở đây có phần nặng nề hơn, số lượng bệnh nhân cần điều trị nhiều hơn. Có khi bác sĩ Ngọc phải trực 12 tiếng, có khi 6 tiếng, công việc cũng luôn thay đổi linh hoạt – khi điều trị bệnh nhân, hôm tiếp đón bệnh nhân. Vào những lúc kết thúc ca trực, chị vẫn thường gọi điện về động viên, an ủi các con.

"Đây là lần đầu tiên tôi đi xa nhà lâu như thế. Thực sự tôi mới hiểu cảm giác của mọi người khi phải xa con lâu, hiểu cảm giác của các y, bác sĩ đi trước - không được gặp con trong thời gian dài.", bác sĩ Ngọc xúc động nói.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn