Mẹ sinh con hộ con gái mắc bệnh

25/08/2016 - 18:34
Người mẹ 46 tuổi với tình yêu thương con vô bờ, vẫn sẵn sàng mang thai và sinh cháu trai của mình hộ con gái mắc bệnh bạch cầu.
Alice Hohenhaus 25 tuổi, sống ở Ipswich, Queensland (Úc), được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ năm 4 tuổi, mặc dù bệnh tình đã thuyên giảm vào năm 8 tuổi nhưng sau đó lại tái phát khi cô 9 tuổi. Tổn thương phóng xạ toàn thân khiến Alice gặp trở ngại trong việc mang thai và sinh con.
Alice Hohenhaus 25 tuổi, sống ở Ipswich, Queensland (Úc), được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu từ năm 4 tuổi, mặc dù bệnh tình đã thuyên giảm vào năm 8 tuổi nhưng sau đó lại tái phát khi cô 9 tuổi. Tổn thương phóng xạ toàn thân khiến Alice gặp trở ngại trong việc mang thai và sinh con.
Năm 23 tuổi Alice mang thai một bé trai, nhưng đến tuần thứ 15 thì không thể giữ được đứa trẻ. Bác sĩ cho biết biến chứng ở tử cung khiến cô không thể mang thai đủ thời kỳ như bình thường, điều này cũng có nghĩa là cô không thể sinh con.
Năm 23 tuổi Alice mang thai một bé trai, nhưng đến tuần thứ 15 thì không thể giữ được đứa trẻ. Bác sĩ cho biết biến chứng ở tử cung khiến cô không thể mang thai đủ thời kỳ như bình thường, điều này cũng có nghĩa là cô không thể sinh con.
Mẹ của Alice, bà Theresa Hohenhaus đã quyết định thay con mang thai ở tuổi 46 để giúp cô hoàn thành mong ước có một gia đình trọn vẹn.
Mẹ của Alice, bà Theresa Hohenhaus đã quyết định thay con mang thai ở tuổi 46 để giúp cô hoàn thành mong ước có một gia đình trọn vẹn.
Bà Theresa cho biết: “Tôi đã nghĩ rằng mình quá tuổi để làm việc này, và Alice ban đầu cũng không muốn tôi làm vậy, nhưng tôi đã suýt mất đi con gái hai lần trước đây, con bé bị băng huyết trong suốt thai kỳ. Làm cho con gái hạnh phúc và nhìn thấy con hạnh phúc là điều có giá trị nhất với tôi.”
Bà Theresa cho biết: “Tôi đã nghĩ rằng mình quá tuổi để làm việc này, và Alice ban đầu cũng không muốn tôi làm vậy, nhưng tôi đã suýt mất đi con gái hai lần trước đây, con bé bị băng huyết trong suốt thai kỳ. Làm cho con gái hạnh phúc và nhìn thấy con hạnh phúc là điều có giá trị nhất với tôi.”
Bà Theresa gần như mang thai ngay lập tức sau khi cấy phôi vào tử cung. “Phải nói rằng đây là trải nghiệm tuyệt nhất trong cuộc đời tôi.” - bà chia sẻ sau khi ca sinh nở diễn ra thành công.
Bà Theresa gần như mang thai ngay lập tức sau khi cấy phôi vào tử cung. “Phải nói rằng đây là trải nghiệm tuyệt nhất trong cuộc đời tôi.” - bà chia sẻ sau khi ca sinh nở diễn ra thành công.
“Tôi đã lo lắng làm sao để mình sinh được cháu, nhưng mọi thứ xảy ra rất tự nhiên, sau khi sinh họ đặt thằng bé lên bụng tôi và tôi là người ôm ấp cháu đầu tiên trong khi Alice đang cắt dây rốn.”
“Tôi đã lo lắng làm sao để mình sinh được cháu, nhưng mọi thứ xảy ra rất tự nhiên, sau khi sinh họ đặt thằng bé lên bụng tôi và tôi là người ôm ấp cháu đầu tiên trong khi Alice đang cắt dây rốn.”
“Alice đã lo lắng không biết xử lý thế nào khi nhìn thấy tôi quá đau đớn, nhưng chúng tôi đều đã vượt qua và đó là thời điểm mà tôi sẽ trân trọng đến khi chết.”
“Alice đã lo lắng không biết xử lý thế nào khi nhìn thấy tôi quá đau đớn, nhưng chúng tôi đều đã vượt qua và đó là thời điểm mà tôi sẽ trân trọng đến khi chết.”
Hai mẹ con bà Theresa hạnh phúc chào đón bé Parker - con trai của Alice.
Hai mẹ con bà Theresa hạnh phúc chào đón bé Parker - con trai của Alice.
Mọi xúc cảm trong khoảnh khắc chào đón bé trai ra đời đều được nhiếp ảnh gia Selena Rollason lưu lại.
Mọi xúc cảm trong khoảnh khắc chào đón bé trai ra đời đều được nhiếp ảnh gia Selena Rollason lưu lại.
Sau khi sinh Parker, bà Theresa đã nói với con gái rằng bà sẵn sàng làm người mang thai hộ lần nữa nếu cô muốn có thêm con.
Sau khi sinh Parker, bà Theresa đã nói với con gái rằng bà sẵn sàng làm người mang thai hộ lần nữa nếu cô muốn có thêm con.
“Tôi sẵn lòng làm điều đó lần nữa. Mọi người lo lắng sẽ gây áp lực cho tôi, nhưng tôi thấy mình vẫn rất khỏe và thật tuyệt nếu như Parker có thêm em trai hoặc em gái. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho các con tôi, và điều đó thật sự có giá trị khi thấy Alice hạnh phúc” - bà Theresa chia sẻ.
“Tôi sẵn lòng làm điều đó lần nữa. Mọi người lo lắng sẽ gây áp lực cho tôi, nhưng tôi thấy mình vẫn rất khỏe và thật tuyệt nếu như Parker có thêm em trai hoặc em gái. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cho các con tôi, và điều đó thật sự có giá trị khi thấy Alice hạnh phúc” - bà Theresa chia sẻ.
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm