Mẹ ung thư dạ dày từ chối điều trị nhường sự sống cho con

10/10/2016 - 15:49
Khi mang thai đến tháng thứ 7 chị Tuyền được phát hiện bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Chị từ chối điều trị để nhường sự sống cho con. Cho đến khi qua đời, chị mới chỉ một lần được gặp con - Chị đã khóc rất nhiều trong lần đầu và cũng là lần cuối ấy!
Ngày 10/10, trao đổi với PNVN, anh Nguyễn Đức Cờ (xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang, Bắc Giang) cho biết, sau hơn 7 tháng cầm cự với bệnh ung thư dạ dày, đến ngày 8/10, vợ anh là Trịnh Thị Tuyền (32 tuổi) đã qua đời. Tính ra, từ lúc sinh con đến khi mất (8/10), chị Tuyền mới được gặp con 1 lần.  

Anh Cờ kể, khi mang thai bé thứ 2 được 4 tháng, vợ anh thấy trong người có những biểu hiện lạ, thường xuyên nôn sau khi ăn. Thế nhưng, chị vẫn nghĩ rằng, đó là biểu hiện của người mang thai. Đến tháng 3/2016, khi thai kỳ bước sang tháng thứ 7, chị mới đi đến BV để làm các xét nghiệm và kiểm tra sức khỏe. Lúc này, các bác sĩ phát hiện chị bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Căn bệnh này đã di căn sang một số bộ phận của cơ thể và chỉ định phải điều trị ngay lập tức để kéo dài thời gian sống. Tuy nhiên, để điều trị hóa chất, các bác sĩ cho biết phải đình chỉ thai. Nghe thông tin này, chị quyết định không điều trị hóa chất để giữ thai.
14480614_1052228394895024_661601799169926131_o.jpg
 Lần duy nhất chị Tuyền được gặp con trước khi mất
Sau hơn 2 tháng cầm cự để giữ thai, đến ngày 8/5, chị trở dạ và hạ sinh một bé trai kháu khỉnh. Gia đình đặt tên bé là Nguyễn Minh Dương và đưa về nhà chăm sóc. Thiếu nguồn sữa mẹ, gia đình phải thường xuyên đi xin sữa từ những bà mẹ đang cho con bú và mua sữa công thức cho bé uống. Bé phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác.  

Ngay sau khi sinh, chị Tuyền phải lên bàn mổ để thực hiện ca phẫu thuật cắt 3/4 dạ dày. Sau phẫu thuật, chị phải điều trị tại BV Đa khoa Bắc Giang nên không thể gặp con. “Nhiều lúc khỏe lại, cô ấy cứ xin về gặp con nhưng không được các bác sĩ đồng ý. Mỗi khi có người nhà vào thăm, cô ấy lại nhờ chụp ảnh con mang vào BV để ngắm. Nhìn thấy hình con, vợ tôi lại khóc nức nở”, anh Cờ chia sẻ.

Đầu tháng 10/2016, sau khi sinh con được gần 5 tháng, chị được về gặp con. “Vừa gặp con, vợ tôi đã ôm lấy bé và khóc nức nở. Cô ấy luôn bảo, mẹ thương con lắm. Cháu còn bé chưa biết gì, thấy mẹ khóc lại khóc theo. Những người có mặt tại đó cũng không ai cầm được nước mắt".
14525167_1052228304895033_5262996884740745520_o.jpg
Chị Tuyền khóc rất nhiều trong lần đầu, cũng là lần cuối gặp con trai
Sau khi gặp con, chị Tuyền phải trở lại BV để tiếp tục điều trị. Đến tối ngày 8/10, chị Tuyền đã trút hơi thở cuối cùng tại BV. Hôm nay (10/10) gia đình đã làm lễ an táng cho chị tại nghĩa trang quê nhà.

Theo anh Tuyền, ở quê gia đình thuộc hộ nghèo. Mọi chi phí sinh hoạt của gia đình trước nay chỉ trông vào vài sào đất nông nghiệp. Vì vậy, vợ chồng anh phải đi làm thuê để mưu sinh. Từ khi chị bị bệnh, anh đã phải vay mượn lấy tiền thuốc men cho vợ. Người thân cũng chẳng giúp được bao nhiêu, anh phải vay ngoài, với lãi suất 2.000 đồng/triệu/ngày. “Hiện nay, gia đình tôi đã vay 180 triệu đồng tiền gốc. Nếu tính cả lãi, số tiền vay cũng phải hơn 200 triệu đồng”, anh Cờ chia sẻ.

Gia đình anh Cờ hiện rất khó khăn, rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm. Mọi ủng hộ xin gửi về: Báo Phụ nữ Việt Nam, 47 Hàng Chuối - Hà Nội. Số tài khoản: 102010000016663; Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam, Chi nhánh Hai Bà Trưng-Hà Nội. Chúng tôi sẽ chuyển sự giúp đỡ của độc giả tới gia đình anh Cờ.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm