Mẹ Việt lấy chồng Tây, con sinh ra: Bé Hoa Hậu nhí thế giới, bé lại lên báo Tây

Hạ Mây
08/08/2020 - 06:00
Mẹ Việt lấy chồng Tây, con sinh ra: Bé Hoa Hậu nhí thế giới, bé lại lên báo Tây
Sở hữu những nét đẹp lai thừa hưởng từ bố mẹ, những em bé này nổi tiếng mạng xã hội

Lucille Bui Reilly - 9 tuổi 1m5 mang áo dài trắng Việt Nam đến sàn diễn Mỹ

Lucille Bui Reilly (hay còn gọi là Lucy Bùi), là thiên thần lai Việt - Mỹ. Có bố là người Mỹ, mẹ là người Việt Nam, cô bé sở hữu sự thanh tú của một cô gái Mỹ như gương mặt V-line, sống mũi cao và làn da trắng nhưng vẫn mềm mại kiểu Á Đông bởi đôi mắt đen sâu thẳm.

Không ngoa khi nói Lucy là gương mặt model nhí đang được “săn đuổi” bởi phong thái catwalk mạnh mẽ, khả năng biến hóa linh hoạt trên sàn diễn hay khi chụp lookbook. Dù chỉ mới 10 tuổi, “bông hồng lai Mỹ” đã sưu tầm “rổ” kinh nghiệm trình diễn tại các sàn diễn thời trang lớn trong nước và quốc tế như Vietnam Junior Fashion Week, Vietnam International Fashion Week, Vietnam Kids Fashion Week, Shanghai Fashion Week,... 

Đặc biệt, ở cuộc trình diễn thời trang thường niên Fashion Parade do tạp chí Child Model Magazine của Mỹ tổ chức ở Atlanta, Lucy đã giới thiệu chiếc áo dài trắng Việt Nam cùng nón khung bỏ lá đến bạn bè thế giới. Từ đó, truyền thông tỏ ra tò mò, phấn khích bởi sự mới lạ và tinh khôi của cô bé Lucy.

Trong gia đình, Lucy là em gái út nên rất hay nũng nịu bố mẹ và chị gái - Betty. Làm quen nhau bằng email và điện thoại, đến năm 2004, chị Huyền và ông xã là anh Steve Reilly quyết định đi đến kết hôn. Nói về hai cô con gái và hành trình bén duyên với nghệ thuật của Lucy, chị Huyền chia sẻ trong khi Betty có khuôn mặt đậm chất Á Đông thì Lucy lại trông Tây và vóc dáng cũng thanh mảnh hơn hẳn. Vì thế khi có cơ hội cho con chụp lookbook tại 1 công ty thời trang, chị đã đồng ý để Lucy thử sức. 

Quả nhiên, Lucy thể hiện rất tốt và đạt luôn cả giải nhất trong cuộc thi tìm kiếm tài năng do chính công ty đó tổ chức. Từ đó, Lucy bắt đầu tham gia các cuộc thi, sàn diễn thời trang khác nhau và trở thành người mẫu từ năm 2017.

Lấy chồng và sinh con muộn, chị Huyền xem các con là cả gia tài của mình. Vì vậy, khi cho Lucy tham gia nghệ thuật từ sớm, dù đầu tư cho con nhưng gia đình cũng vô cùng cẩn trọng, đề phòng những mặt tiêu cực của showbiz sẽ ảnh hưởng đến con. Mẹ là người trực tiếp dẫn Lucy đi diễn và chụp quảng cáo. Ngay cả việc quản lí các tài khoản Facebook và Instagram của con, mẹ Lucy cũng đảm nhận. 

“Lucy không được phép trả lời và sử dụng mạng xã hội. Tiền cát xê của con mình cũng không giao lại cho bé mà để dành cho Lucy sau này. Con bé cũng rất hiểu điều đó và bảo mẹ là tiền đó để dành sau em đi học đại học. Hiện tại, Lucy cũng đang được bố dạy những bài học về quản lý tài chính đầu tiên với hi vọng sau này em sẽ sống tốt và đủ đầy.” - chị Huyền chia sẻ.

Dù rất yêu thương và chiều chuộng con, vợ chồng chị Huyền chia sẻ quan điểm nuôi con tự lập theo cách người Mỹ: Để con tự quyết định mọi việc dưới sự tham vấn của bố mẹ cho đến khi 2 cô bé tròn 18 tuổi. “Đó là cách mà người Mỹ thường dạy con và chị Huyền cảm thấy nó phù hợp với gia đình mình lúc này.” - mẹ mẫu nhí bày tỏ.

2. Kathy Tan Her Lin - Á hậu Hoa hậu nhí Thế giới 2018

Kathy Tan Her Lin là thiên thần lai Việt – Malaysia. Dù còn nhỏ tuổi, cô bé đã sở hữu một bảng thành tích và kinh nghiệm “siêu to khổng lồ” trong ngành thời trang: Trình diễn tại Tuần Lễ Thời Trang Trẻ Em Vietnam Junior Fashion Week 2017, gương mặt ảnh bìa của tạp chí nước ngoài Smart Kid World, ảnh bìa tạp chí MamaPapa, đoạt giải phong cách nhí tạp chí Parenthoods (Malaysia), được tạp chí Model Citizen (Mỹ) thực hiện bài phỏng vấn mẫu nhí “Featured Model", 3 lần được bình chọn là mẫu nhí “Most Beautiful”, mẫu nhí “Spotted Face of Day” và “In Style Child” trên tạp chí Child Model (Mỹ). Đặc biệt, năm 2018, tại Hy Lạp, cô bé mang 2 dòng máu gốc Đông Nam Á này đã được xướng tên trên bục vinh quang khi xuất sắc đoạt giải Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu nhí Thế giới 2018.

Thú vị ở chỗ mẹ Kathy – chị Minh Chi (Scarlett Pham) chính là Hoa khôi Thời trang Việt Nam 2006, và cũng là một trong những thí sinh nổi bật của Hoa hậu Quý Bà Việt Nam 2009. Thời xưa, bà ngoại của em bé lai này cũng đoạt giải “Hoa khôi nữ sinh Trưng Vương Hà Nội”. Không hổ danh gia đình có duyên với các cuộc thi sắc đẹp, Kathy vẫn luôn được mẹ tạo điều kiện cho đi theo khả năng và đam mê để con có cơ hội được học hỏi và trải nghiệm. Hành trình bén duyên với nghệ thuật của con cũng là do mẹ hỗ trợ và tiếp sức. 

Từ khi con còn nhỏ, chị vẫn hay chụp và lưu lại những khoảnh khắc lớn lên của con. Vì vậy, bé trở nên dạn dĩ trước ống kính. Khi Kathy được 2 tuổi rưỡi, chị bắt đầu gửi hình con để tham gia những cuộc thi ảnh dành cho trẻ em, từ đó, con liên tục “ẵm” giải thưởng. Cũng từ đây, Kathy bắt đầu được mời chụp ảnh mẫu tạp chí trong và ngoài nước và được đi học bài bản thêm về catwalk để rèn luyện sự tự tin.

“Các tạp chí rất thích bé Kathy, bởi với mỗi shoot hình bé lại có thể mang nhiều khuôn mặt khác nhau, đa phong cách, đa tính cách”. – chị Minh Chi chia sẻ. Các chuyên gia thời trang còn đánh giá gương mặt cô bé này là “Magic Face” vì sự thay đổi biến hóa đa dạng ở mỗi bộ đồ mà bé thể hiện, lúc nhí nhảnh trẻ con, lúc sang trọng quý phái, lúc mang nét Việt Nam, lúc lại đậm chất Tây,…

Tuy đạt nhiều thành tích trong sự nghiệp thời trang, chị Minh Chi vẫn không muốn áp đặt con phải theo nghề này trong tương lai bởi chị luôn chú trọng việc cho con trải nghiệm thêm nhiều điều thú vị trong cuộc sống, và có cái nhìn đúng đắn hơn về tương lai để tự lựa chọn đam mê của mình. 

"Tôi không quan trọng giải thưởng hay tiếng tăm mà chỉ nghĩ, mỗi tuổi đi qua không lấy lại được, tôi muốn lưu giữ cho con những kỷ niệm tuổi thơ thật đẹp. Tôi còn dự định sắp tới sẽ cho bé học hát, nhảy, đàn piano để con được thoả sức khám phá bản thân. Đối với tôi, giai đoạn nào cũng vậy. Nuôi dạy con, quan trọng nhất là trao đổi trò chuyện với con, lắng nghe và là bạn của con. Khi là người bạn tin cậy nhất của con, con sẽ trải lòng với những lý do tại sao con làm vậy và con mong muốn gì, con sẽ thích nghe lời hơn khi mình đưa ra những logic đúng và hợp lý, từ đó định hướng tốt nhất cho con", chị tâm sự.

3. Lisa Bảo My – Hoa hậu nhí Vương Quốc Anh

Mang trong mình 2 dòng máu Anh - Việt, Lisa Bảo My trở thành cái tên được nhiều người trong giới thời trang nhí “săn đuổi”. Cô bé sở hữu vẻ đẹp lai độc lạ, khuôn mặt xinh xắn, đôi mắt to tròn xanh nâu và đôi môi chúm chím. Nhiều người yêu mến gọi Lisa bằng nhiều cái tên khác nhau như: Thiên Nga Trắng nước Anh, Bông hồng lai nước Anh, Nàng công chúa Hoàng Gia Anh và nhiều biệt hiệu khác.

Tham gia nghệ thuật từ khi mới 2,5 tuổi, đến nay, khi đã 7 tuổi, cô bé đã có thâm niên nhiều năm trên các sàn diễn thời trang. Lisa còn liên tiếp đăng quang ngôi vị Hoa hậu nhí Kim cương Vương quốc Anh 2019 và Hoa hậu nhí Quốc tế thuần khiết Vương Quốc Anh 2020. Đặc biệt, cô bé còn ẵm trọn toàn bộ các giải thưởng phụ bao gồm: Hoa hậu nhí được khán giả bình chọn nhiều nhất, Hoa hậu nhí ăn ảnh nhất, Hoa hậu nhí Nữ hoàng phong cách, Hoa hậu nhí xinh đẹp nhất, Hoa hậu nhí có phong cách thời trang nhất, Hoa hậu nhí có nụ cười đẹp nhất, Hoa hậu nhí thân thiện – Đại sứ của Charity.

Như “hoàng tử lai” Ali Quang Khải, Lisa Bảo My cũng được mẹ - chị Nina Thanh Huong ủng hộ và là “hậu phương” vững chắc cho các hoạt động nghệ thuật của con.

Chị chia sẻ: “Bé Lisa bén duyên với nghề người mẫu từ khi mới 2,5 tuổi. Dù sinh sống ở Anh nhưng mình vẫn cho bé về thăm quê hương vào dịp hè. Trong kì nghỉ hè về Việt Nam năm 2017, mình có cho con tham gia câu lạc bộ mẫu khoảng 1 tháng, lúc đó mình chỉ nghĩ cho bé tham gia cho vui, coi như một môn kỹ năng sống giúp con mạnh dạn và cởi mở. Sau khi quay trở lại Anh, bất ngờ thay, con lại được giới chuyên môn và ngành công nghiệp thời trang yêu mến khi tham gia trình diễn thời trang gây quỹ từ thiện của tổ chức hỗ trợ những bệnh nhân ung thư ở Châu Phi. Chương trình đó bé Lisa được mọi người chào đón và đánh giá cao bởi khả năng trình diễn trong sáng và nét đẹp lai độc lạ đã khiến bé luôn nổi trội mỗi khi xuất hiện trong các sự kiện. Có lẽ chính vì lẽ đó mà mùa hè 2018, chính vị chủ tịch của một quỹ từ thiện đã liên lạc và đích danh mời con làm Đại sứ từ thiện cho tổ chức tại Anh và là gương mặt đại diện cho tuần lễ thời trang Festival International Kids được tổ chức vào tháng 5/2019”.

Dù điều kiện sinh sống ở phương Tây, cách nuôi dạy con cái của chị Nina Thanh Huong vẫn theo lối Á Đông truyền thống. Làm bất cứ việc gì, chị cũng muốn tự tay chăm sóc con, từ miếng ăn, giấc ngủ đến việc dạy dỗ, định hướng việc học của con và đặc biệt là nhân cách sống. Chị Nina Thanh Huong tự nhận “mình không phải là một người mẹ khắt khe”, bởi chị vẫn cố gắng trở thành người bạn để cùng vui chơi, trò chuyện với các con.

Với chị Nina, vấn đề giải thưởng, thắng thua không quan trọng, điều chị muốn là con được học hỏi, trải nghiệm, và hiểu rằng để đạt được thứ gì con phải tự cố gắng bằng chính khả năng của mình.

4. Tiểu mỹ nhân lai của 9X Bình Dương và thầy giáo Tây

Được cả cộng đồng mạng “truy tìm danh tính”, Bella “nổi như cồn” bởi loạt ảnh xinh xắn được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội. Nhiều người dành lời khen có cánh cho cô bé khi gọi em là “Tiểu mỹ nhân lai Việt – Anh”. Mẹ Bella là chị Trần Trinh (quê Bình Dương) và bố là anh Jacob Munro-Walker (quốc tịch Anh) gặp nhau khi anh là thầy giáo tình nguyện còn chị là cô học trò thuộc lớp thực giảng.

Mang bầu con lai với chồng Tây, chị Trần Trinh cho biết chị không suy nghĩ gì nhiều chuyện mong con đẹp mà chỉ cầu sao con khỏe mạnh, không bệnh tật. Vậy nhưng, cô bé Bella chào đời đẹp như thiên thần đến nỗi bác sĩ đỡ đẻ thốt lên “Trời ơi Tây con!”. Sau đó 2 năm, bé Alice – em Bella - chào đời với nhan sắc cũng không hề thua kém chị hai. "May mắn 2 bé được thừa hưởng sống mũi cao của bố. Bella thì có cặp mắt giống mình nhưng màu mắt lại là nâu sáng, còn lại hầu như bé giống các nét của bố. Alice thì tóc nâu đen nhưng khuôn mặt giống mẹ, còn đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao xinh và miệng chúm chím có lẽ là di truyền từ bố" – chị Trần Trinh chia sẻ về 2 thiên thần lai của mình.

Ban đầu, chị Trinh cũng chỉ đăng tải những bức ảnh của 2 con trên trang cá nhân. Nhưng sau đó, bạn bè liên tục giục chị update thường xuyên hình ảnh của 2 chị em để mọi người cùng ngắm, chị đã quyết định lập hẳn một trang cá nhân để lưu giữ những khoảnh khắc đáng yêu của các con. Nào ngờ, các bức ảnh của Bella và Alice lại được cư dân mạng nhanh chóng lan truyền đến vậy. Không những thế, Bella và Alice còn được nhiều người xung quanh hỏi han và xin chụp ảnh cùng khi cùng bố mẹ ra công viên hay các khu vui chơi. Có con thừa hưởng nét đẹp Tây “độc lạ” từ bố, nhiều người cứ bảo chị là “đẻ mướn”, nhưng chị vẫn luôn hạnh phúc có 2 “gia tài” vô cùng đáng yêu như thế này.

Khi được hỏi về khó khăn trong việc nuôi dạy con, chị Trinh chia sẻ:

"Chăm con thì tất nhiên cực lắm nhưng 3 năm trôi qua cùng hai nhóc tì, chị cảm thấy đó là thói quen, không bỏ được. Nhiều lúc mệt ơi là mệt nhưng nhìn tụi nhỏ, thế nào chị cũng chịu được. Với lại, Bella và Alice đều hiền khô như bố vậy nên bé rất ngoan và nghe lời"

5. Ali Quang Khải – “Hoàng tử” lai Dubai 

Mẫu nhí Ali Quang Khải (tên thường gọi là Ali) được biết đến là con lai Việt – Dubai với nét đẹp “tây” độc đáo được thừa hưởng từ bố. Sở hữu khuôn mặt nam tính, làn da trắng mịn và đôi mắt sâu, Ali gây được rất nhiều thiện cảm không chỉ trên các sàn diễn thời trang mà ngay cả khi tiếp xúc trực tiếp.

Dù chỉ mới 4 tuổi, “soái ca” Hà Thành đã tham gia trình diễn ở rất nhiều chương trình thời trang nổi tiếng như họp báo Vietnam Fashion and Hair 2020, Colorful Kids Fashion Show, 2 lần trình diễn trên phố đi bộ và phố sách, Pool party 2020,... Ngoài ra, Ali cũng trở thành gương mặt đại diện cho một số nhãn hàng và “rinh” được cái giải thưởng lớn nhỏ như: giải 3 tìm kiếm gương mặt sao Việt nhí, top đầu bình chọn qua mạng xã hội vòng chung kết cuộc thi Angle Baby mùa 2.

Mẹ của thiên thần lai Tây này là chị Đỗ Thanh Loan. Kết hôn cùng chồng gốc Dubai, “gia tài” của chị là 2 cậu con trai Ali và Ala (16 tháng tuổi). Khi Ali bắt đầu có cơ hội bước vào nghề mẫu nhí, chị Loan trở thành “hậu phương” kiêm quản lý để hỗ trợ và đồng hành cùng con.

Chia sẻ về hành trình “bén duyên” với nghệ thuật của con, chị Loan tâm sự: “Mình nhận ra con có năng khiến nghệ thuật từ lúc gần 2 tuổi. Khi đó Ali bộc lộ sở thích nhảy, mình quyết định cho cháu đi học nhảy. Khi đến một trung tâm về kĩ năng, các thầy cô tư vấn nên cho cháu học mẫu vì cháu có khuôn mặt rất đáng yêu và ăn hình. Nghe xong mình cũng yên tâm và quyết lựa chọn môn học đó cho con. Sau khi học 2 buổi đi mẫu cơ bản cháu đã dám trình diễn cùng các anh chị trên sân khấu đông người. Sau 4 buổi học cháu đã tự tin diễn trên sàn lớn. Trong thời gian học, cô giáo cũng đã động viên và khuyến khích con tham gia các hoạt động để tích luỹ kinh nghiệm và sự trải nghiệm bên ngoài. Ali là 1 cậu bé thông minh, nhận thức tốt và rất tình cảm. Con tự biết phối đồ, thậm chí đưa ra ý kiến riêng mỗi khi chuẩn bị đồ đạc đi diễn.”

Với vai trò là “hậu phương” vững chắc của con, chị vẫn muốn Ali sống hồn nhiên đúng với lứa tuổi, và tận hưởng cuộc sống vui vẻ, tự do khám phá cuộc sống. Vì vậy, chị vẫn cố gắng cân bằng thời gian sinh hoạt của con khi đi diễn và nghỉ ngơi một cách hợp lí. Chị cũng lựa chọn trang phục có chất liệu và màu sắc phù hợp với lứa tuổi ưa năng động, chạy nhảy của con. Đặc biệt, chị bày tỏ: “Gia đình vẫn tiếp tục quan sát con bộc lộ khả năng gì sau đó mới cho Ali học chuyên sâu. Với bố mẹ, con cái luôn là hạt mầm của tương lai nên gia đình sẽ cố gắng trong khả năng có thể để con phát huy hết khả năng tiềm ẩn của mình”.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm