Minh Trang là mỹ nhân "nhọ" nhất Cây Táo Nở Hoa

Yến Nguyễn
01/07/2021 - 11:30
Minh Trang là mỹ nhân "nhọ" nhất Cây Táo Nở Hoa
Trúc (Minh Trang) sốc nặng khi tận mắt chứng kiến bạn trai đưa cô gái lạ mặt đi khám thai ở Cây Táo Nở Hoa tập 39.

Cây Táo Nở Hoa tập 39 để lại nhiều thương cảm cho khán giả yêu mến Trúc (Minh Trang). Vì không biết chuyện Dư (Song Luân) bị cô gái khác "úp sọt" và sắp có con rơi, Trúc vẫn hạnh phúc trong men say ái tình. Cô chia sẻ rằng bản thân mong muốn có được một mái ấm hạnh phúc, trở thành một người vợ đảm đang, một người mẹ hiền.

Vì đã cô đơn quá lâu, Trúc luôn cảm thấy bất an mỗi khi không liên lạc được với Dư. Cô nàng đề nghị: “Anh có thể hứa với em là sẽ luôn luôn ở bên cạnh em được không?”.

Đúng lúc này, Dư nhận được tin nhắn của Trinh (Trâm Anh) nói rằng cô thèm cháo sườn và nhờ anh mua hộ 1 bát. Mặc dù không biết tin nhắn gì nhưng Trúc đoán được Dư có việc bận nên đã chủ động đề nghị đi về để anh nghỉ ngơi. Cảm thấy có lỗi trước tình cảm chân thành và sự hiểu chuyện của bạn gái, Dư chỉ biết ôm cô và nói: “Bây giờ anh không thể hứa và chắc với em điều gì nhưng nếu anh làm cho em tổn thương thì anh đúng là một thằng tồi”.

Thế nhưng, chuyện gì đến cũng sẽ đến. Trong 1 lần Dư đưa Trinh đi khám thai, cả 2 bất ngờ chạm mặt Trúc lúc này cũng đang đi khám tại bệnh viện. Trúc sốc nặng không nói nên lời, nước mắt không ngừng tuôn rơi và bỏ chạy trong hoảng loạn. Sau cú sốc bị bỏ rơi ngay ngày cưới ở tập 6 Cây Táo Nở Hoa, giờ đây Trúc lại đối mặt với sự phản bội nữa đến từ người đàn ông mà cô hết mực tin tưởng.

Lúc này, Dư nhanh chóng chạy theo giữ Trúc lại nhưng cô đã hoàn toàn thất vọng: “Tôi xin anh, tôi không muốn nghe gì nữa. Ngay bây giờ, tôi thật sự cảm thấy vô cùng ghê sợ anh”. Nói xong, Trúc vội vàng bỏ đi để lại Dư tràn đầy hối hận và toàn bộ diễn biến đều không thoát được ánh mắt của Trinh.

Trong 1 diễn biến khác, bà Ích (NSƯT Mỹ Duyên) càng ngày càng khiến khán giả căm ghét vì sự ích kỷ và tham lam của mình. Quyết tâm dùng tiền để giữ chân người tình trẻ, bà Ích mặt dày đến bệnh viện xin tiền Châu khiến cô dù tức giận nhưng vẫn cố kiềm nén. Không muốn phí lời, Châu khẳng định đã cắt đứt quan hệ với bà ta từ 3 năm trước vì liên tục bị bà lợi dụng để đi mượn tiền khiến chủ nợ nhiều lần đến bệnh viện tìm cô.

Lúc này, sự tồi tệ trong quá khứ của bà mẹ này đã được Châu phơi bày: “Bà có nhớ lần tôi tìm bà cách đây 10 năm trước không? Bà có thể không nhớ nhưng tôi sẽ không bao giờ quên cho tới lúc tôi chết. Đang áp lực thi cử, vì nhớ mẹ mà tìm đến bà, còn bà thì sợ nhân tình biết, bà đuổi tôi ra khỏi nhà.

Trời mưa như trút nước, trong túi một ngàn cũng không có để đi xe buýt, tôi phải dầm mưa 4 tiếng để về nhà. Lúc đó bà có biết trong đầu tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ là nếu sáng hôm sau, bà mở cửa ra thấy tôi treo cổ trước cửa nhà bà, chết không nhắm mắt, mắt trừng trừng nhìn bà thì bà có cảm thấy hối hận không, bà có cảm thấy tội lỗi không?”. Nghe đến đây, bà Ích sợ hãi mặt cắt không còn giọt máu, còn Châu thì quay mặt đi thẳng.

Không xin tiền Châu được, bà Ích chuyển sang Báu. Khi gặp lại mẹ, Báu nhớ đến những lời chồng cũ từng nói nên hỏi thẳng: “Hồi con 18 tuổi, có người nói mẹ bán con cho ông chủ quán karaoke để lấy tiền đó?”. Bà Ích liền phản bác ngay những lời nói đó là đơm đặt rồi bất ngờ quay sang chuyện giới thiệu việc làm cho Báu. Báu thắc mắc đó là công việc gì thì bà ta tiếp tục: “Mẹ có quen với một anh đại gia, có đến 4 – 5 căn nhà ở quận 7, đi siêu xe, ăn mặc bảnh bao, xài toàn là hàng hiệu, sáng loáng!”.

Báu nghi ngờ phải chăng người đàn ông này lớn tuổi hơn mẹ nên mẹ mới gọi bằng anh nhưng bà ta liên tục giải thích để chứng minh “độ trẻ” của người này. Vừa dứt lời, một ông lão râu tóc bạc phơ bước vào khiến Báu há hốc, còn bà Ích thì mừng rỡ vẫy tay. Quá sợ hãi, Báu chạy ngay đi, bà Ích cũng hốt hoảng chạy theo giữ con lại.

Hóa ra bà ta đang dụ dỗ Báu làm "sugar baby" cho một kẻ đáng tuổi ông của cô. Báu nằng nặc không chịu thì bà ta lại đem lý lẽ công ơn sinh thành ra bắt ép. Lúc này, ông lão cũng bước ra và đưa cho mẹ con Báu một xấp tiền và tấm danh thiếp cùng ánh mắt thèm khát hướng về Báu. Trái ngược với sự “ớn lạnh” của Báu, bà Ích hớn hở ra mặt khi trông thấy tiền và còn dặn con gái nhớ đi chơi với ông ta và mang tiền về cho bà.

Các tập tiếp theo của Cây Táo Nở Hoa sẽ được phát sóng đều đặn hàng tuần trên kênh truyền hình HTV2

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm