Mới 10 tháng tuổi, con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm nói liên tục “bà ơi”

Công Tuấn
07/05/2022 - 16:00
Mới 10 tháng tuổi, con gái lai Ấn của Võ Hạ Trâm nói liên tục “bà ơi”
Đoạn clip do Võ Hạ Trâm đăng tải đã nhận “cơn mưa” lời khen của cư dân mạng vì sự dễ thương của bé Moon.

Tháng 7/2021, Võ Hạ Trâm và chồng doanh nhân người Ấn Độ hạnh phúc đón con đầu lòng chào đời sau 2 năm kết hôn. Ái nữ của cặp đôi được gọi với tên thân mật là Moon (tên thật là Tây Phương). Từ sau khi sinh con, Võ Hạ Trâm rất chăm chỉ chia sẻ loạt khoảnh khắc đời thường của con để lưu giữ kỷ niệm. Về phía Moon, cô bé cũng nhanh chóng nhận được sự quan tâm bởi những biểu cảm “khó đỡ” khiến dân mạng thích thú.

Kể từ khi sinh ra, con gái lai Ấn nhà Võ Hạ Trâm đã "vượt mặt" mẹ, trở thành nhóc tỳ nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Ít giờ trước, Võ Hạ Trâm hào hứng chia sẻ một đoạn clip ngắn, ghi lại khoảnh khắc con gái cưng 10 tháng tuổi bắt đầu tập nói. Trong clip, bé Moon diện bộ trang phục “vàng tươi”, mắt nhìn thẳng vào camera, còn miệng liên tục nói 6 chữ “bà ơi” một cách rõ ràng và rành mạch. Để cổ vũ con gái, Võ Hạ Trâm hào hứng: “Kêu nữa bà đưa đi chơi, kêu nữa đi”.

Phía dưới phần bình luận, cư dân mạng dành trọn vẹn lời khen cho con gái lai Ấn nhà Võ Hạ Trâm. “Chưa có tuổi mà đã gọi bà ơi, giỏi quá Moon ơi”, “Giọng Moon cưng quá à”, “Nhìn Moon duyên xinh, đáng yêu và thu hút lắm”, “Mấy tháng mà nói cưng quá vậy con”, “Moon đáng yêu quá đi, nay kêu bà rõ quá”, “Xin lỗi mẹ Trâm, 2 năm nữa mẹ chạy show không lại Moon á”… là loạt bình luận của khán giả.

XEM VIDEO: Bé Moon nói liên tục 6 chữ "bà ơi" cực kỳ rõ ràng khiến Võ Hạ Trâm bất ngờ.

Đông đảo khán giả dành lời khen cho sự dễ thương, thông minh của bé Moon.

Trước đó, Võ Hạ Trâm cũng hào hứng khoe rằng con gái đã bập bẹ nói được 2 tiếng “Mẹ ơi”. Có vẻ bé Moon nói quá bất ngờ nên nữ ca sĩ không kịp quay clip mà chỉ đăng tải dòng trạng thái phấn khởi lên mạng xã hội. Dĩ nhiên với bất kỳ ông bố bà mẹ nào, những tiếng gọi đầu tiên này đều mang đến thật nhiều cảm xúc. Chính vì lẽ đó, sau khi nghe bé Moon gọi mẹ, Võ Hạ Trâm đã vỡ òa trong hạnh phúc, lập tức chia sẻ với tất cả mọi người.

Võ Hạ Trâm cũng từng khoe con gái lai Ấn bập bẹ nói 2 chữ "mẹ ơi".

Một lần khác, Võ Hạ Trâm chia sẻ khoảnh khắc đưa con gái lai Ấn đi du xuân. Trong suốt chuyến đi, bé Moon tỏ ra rất phấn khích, ngồi ngoan ngoãn trong lòng bảo mẫu và miệng liên tục líu lo "ê a" không ngớt. Thế nhưng cô nhóc lại trưng ra loạt biểu cảm vô cùng căng thẳng, đôi lông mày cau có lại khiến Võ Hạ Trâm cũng không khỏi hoang mang, không thể nắm bắt được nhu cầu của con. Nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc này đính kèm trạng thái: “Cần lắm một bạn thông dịch viên”.

Dưới phần bình luận, rất nhiều khán giả đã để lại ý kiến, giúp Võ Hạ Trâm làm “thông dịch viên” bất đắc dĩ: “Em Moon đang hỏi là mẹ Trâm cho em đi đâu vậy?”, “Mẹ kêu tài xế đi chậm thôi cho Moon ngắm cảnh với”, “Chắc là Moon nói cả 3 ngôn ngữ Việt, Anh, Ấn nên mẹ Trâm không hiểu đây mà”, “Hình như em muốn tự giữ lì xì chứ không muốn mẹ cầm hộ đó”…

Mỗi chia sẻ của Võ Hạ Trâm về con gái đều nhận được lượt tương tác "khủng".

Trong một bài chia sẻ với báo chí, Võ Hạ Trâm phấn khích: “Mỗi giai đoạn khôn lớn của Moon đều đặc biệt và khiến tôi ngạc nhiên vì có vẻ tốc độ trưởng thành của con nhanh hơn các trẻ cùng tuổi.

Gần nhất, tôi bất ngờ vì con mới bước sang tháng thứ tám đã mọc 10 răng. Trong khi các ‘mẹ bỉm sữa’ đều nói rằng với trẻ tầm tuổi này, bé mọc 5 răng là đúng lộ trình phát triển. Chưa hết, tôi cảm nhận con có nhận thức tốt, biết quan sát và hiểu tâm trạng của ba mẹ. Những lúc thấy ba về, Moon nhìn ra cửa, bày tỏ sự phấn khích và làm động tác như muốn ba bế.

"Mỗi giai đoạn khôn lớn của Moon đều đặc biệt và khiến tôi ngạc nhiên", Võ Hạ Trâm chia sẻ với báo chí.

Đôi khi, Moon nhìn vào mắt tôi, hai mẹ con ngắm nhau, rồi bỗng nhiên, bé mỉm cười và ánh mắt đó như như thể con đang nghĩ điều gì rất thú vị. Tôi bỗng thốt lên: ‘Trời ơi, con tôi đây sao. Con tôi già vậy?’

Tôi hạnh phúc khó diễn tả khi mỗi ngày con học được một điều mới. Như khi Moon bắt đầu tập đứng cho đến lúc bé đứng được, ôi, thật sự vui khủng khiếp. Rồi ngày con nói được những từ đầu tiên như ‘cha’, ‘mẹ’, ‘ba’... đều khiến tôi thổn thức. Chắc bà mẹ nào cũng vậy thôi. Sự lớn lên của con là món quà mà ngày nào họ cũng muốn nhận”, Võ Hạ Trâm xúc động.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm