Mới kết hôn đã phát hiện chồng đi karaoke “tay vịn”

Thanh Tâm
07/06/2022 - 20:39
Mới kết hôn đã phát hiện chồng đi karaoke “tay vịn”

Ảnh minh họa

Đường tình duyên của em trắc trở, ngay cả khi lấy chồng rồi, người ấy cũng không được như em nghĩ. Em vỡ mộng ngay sau tuần đầu kết hôn.
Thanh Tâm thân mến!

Đường tình duyên của em trắc trở, ngay cả khi lấy chồng rồi, người ấy cũng không được như em nghĩ. Em vỡ mộng ngay sau tuần đầu kết hôn. Năm ngoái, em có yêu 1 người, cả 2 đều tỏ ra thương yêu và hiểu cho nhau. Em với anh ấy định cuối năm sẽ kết hôn thì tình cờ em phát hiện ra mình đã bị phản bội từ lâu. Anh ấy cùng lúc yêu 2-3 người. Điều không thể tin được là trong suốt 1 năm ấy, chẳng ai phát hiện ra việc bị lừa dối và luôn nghĩ mình là cô gái duy nhất. Dù rất buồn, cay đắng và đau khổ nhưng em vẫn quyết định dừng lại, không lằng nhằng liên lạc, nói chuyện với nhau thêm một lần nào nữa.

Sau đó nửa năm, em quen người đàn ông mà em vừa cưới làm chồng này. Điểm cộng của người này là biết cách lấy lòng tin của em, luôn khiến em cảm thấy an toàn. Trong suốt quá trình tìm hiểu, mỗi lần đi chơi, anh ấy đều vào nhà xin phép bố mẹ em đàng hoàng khiến bố mẹ em khá ưng. Vì vậy, những gì anh nói và làm, hầu như em tin một cách vô điều kiện. Sau mấy tháng yêu nhau, anh ấy nói chuyện với gia đình và qua nhà em xin cưới.

Mẹ em rất vui vì cuối cùng em cũng tìm được "bến đỗ" an toàn. Nhưng sao em ngoan ngoãn, hiền lành, vậy mà toàn gặp phải những người không tử tế? Em vừa kết hôn được 1 tuần đã phát hiện ra bản chất xấu xa của người đàn ông đó. Sau khi cưới, em phát hiện anh ấy có nhu cầu sinh lý rất cao và có sở thích bạo lực trong vấn đề ấy. Phải nói mỗi lần "gần gũi", em như bị hành hạ vậy. Sau đó vài hôm, anh ấy về rất muộn. Đến gần 12 giờ đêm vẫn chưa thấy chồng về, gọi điện thì không bắt máy, em cảm thấy rất lo lắng. Em chợt nhớ ra khi còn yêu nhau có cài định vị vào máy của anh ấy. Vậy là giữa đêm, em theo dấu của định vị để tìm chồng. Lúc đầu, trong suy nghĩ của em chỉ là lo lắng, không biết chồng có nhậu nhẹt rượu say rồi ngã ở đâu không. Nhưng cuối cùng, định vị đưa em đến 1 quán karaoke trên phố. Chẳng biết vào phòng nào để tìm chồng, em quyết định đứng đợi ở ngoài cửa. Lúc ấy là gần 1 giờ sáng.

Hơn 1 tiếng sau, em thấy bóng dáng của chồng em và 1 cô gái bước ra chị ạ. Thấy em ở bên ngoài, chồng em còn bị giật mình, bước hụt cầu thang suýt ngã. Em chỉ biết im lặng. Sau đó cả 2 cùng về nhà. Chồng em có xin lỗi và giải thích rằng chỉ vào đó để hát cùng với nhóm bạn trong công ty, không có chuyện như em đang nghĩ… Nhưng nếu là em, chị có tin không ạ?

                                                                                               Nguyễn Nga (Hà Nam)

Chào em!

Nếu em vẫn yêu chồng và muốn cả 2 có thêm cơ hội để hoàn thiện gia đình thì cần cho chồng biết giới hạn của em. Nếu phát hiện thêm 1 lần nào nữa, kết cục cuối cùng là chia tay. Khi đã quyết định như vậy thì không đay nghiến hay chỉ trích về chuyện ấy thêm nữa. Còn nếu em không thể chấp nhận được điều này thì khi chưa có ràng buộc gì về con cái, có thể kết thúc dứt khoát. Quyết định nằm ở phía em, hãy lắng nghe con tim mình mách bảo nhé.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm