Mỗi tháng ít nhất 1 chuyến đi đến với những phận đời khó khăn
Niềm vui giúp được những em nhỏ của chị Hà trong những chuyến thiện nguyện vùng sâu, vùng xa
Có những hành trình thiện nguyện không bắt đầu từ lời kêu gọi lớn mà từ việc một người vợ, người mẹ rủ chồng, con, người thân cùng xin từng túi quần áo cũ, từng hộp sữa, gói bánh. Chính những điều rất nhỏ ấy đã dần hình thành Nhóm thiện nguyện Khổng Thu Hà, nơi mà những con người bình dị lặng lẽ cùng nhau hướng về những phận đời cần được hỗ trợ.
Nhớ lại những ngày đầu, chị Khổng Thu Hà (phường Tương Mai, Hà Nội) cho biết, chị chưa từng nghĩ mình sẽ đứng ra lập nhóm thiện nguyện. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ đơn giản, thấy hoàn cảnh khó khăn thì mình giúp, trong khả năng của mình thôi", chị Hà kể.
Nhìn vào cuộc sống của bản thân, chị Hà thấy mình là người may mắn khi có sức khỏe để lao động, có công việc buôn bán đủ nuôi gia đình, có sự độc lập về kinh tế. Quan trọng hơn, chị có một mái ấm yên ổn, người chồng luôn thấu hiểu và chia sẻ, các con khỏe mạnh, bữa cơm mỗi ngày không phải lo thiếu trước hụt sau.
"Hạnh phúc đôi khi đến từ những điều rất giản dị. Khi thấy mình đang sống đủ, tự nhiên sẽ nghĩ đến việc san sẻ với người khác", chị Hà nói. Chính cảm giác "đủ" ấy khiến chị dành nhiều thời gian hơn cho thiện nguyện như một cách trả ơn cuộc sống.
Nhóm thiện nguyện Khổng Thu Hà được thành lập chính thức từ năm 2023, nhưng trước đó, các hoạt động thiện nguyện đã diễn ra từ lâu. Khi chưa có nhóm, chị Hà chủ yếu kêu gọi trên Facebook cá nhân. Người là bạn bè thân quen, người là người quen qua vài lần trò chuyện, mỗi người góp một chút, khi là quần áo cũ, khi là hộp sữa, lúc lại là vài trăm nghìn đồng. "Có bao nhiêu thì góp bấy nhiêu, miễn là đến được tay người cần", chị nói.
Quyết định lập nhóm xuất phát từ mong muốn kết nối những tấm lòng có cùng quan điểm làm thiện nguyện. Qua những lần kêu gọi và tham gia các hoạt động thiện nguyện, chị Hà chọn cách làm thiện công khai, minh bạch, trao trực tiếp tới từng hoàn cảnh và tổ chức theo nhóm để mọi khâu được theo dõi dễ dàng, chặt chẽ hơn. Chị cũng muốn những người tham gia đều nhìn thấy rõ sự sẻ chia của mình đi đâu, đến với ai. "Tôi muốn mọi thứ rõ ràng, minh bạch, để không ai phải băn khoăn", chị Hà chia sẻ.
Làm điều thiện không cần danh xưng
Trong câu chuyện của mình, chị Hà luôn nhắc đến vị trí rất đời thường của bản thân. Chị là một người vợ, người mẹ, người phụ nữ buôn bán nhỏ, quen với nhịp sống gia đình, với việc chợ búa, cơm nước, con cái. Khi bắt đầu kêu gọi thiện nguyện, chị cũng có những e dè ban đầu. Nhưng rồi chị tự nhủ nếu việc mình làm xuất phát từ sự chân thành thì cứ làm.
"Tôi không có danh tiếng gì để dựa vào. Tôi chỉ nghĩ, mình làm được gì thì làm hết lòng", chị nói. Nghĩ vậy, chị rủ chồng, con, mẹ, anh chị em cùng tham gia. Cả gia đình dần trở thành những người đồng hành bền bỉ nhất. Có những chuyến thiện nguyện kéo dài, cả nhà cùng vượt qua những cung đường miền núi khó khăn, ổ gà ổ voi, để mang quà đến cho đồng bào vùng sâu, vùng xa. "Mệt thì có mệt, nhưng vui lắm, vì biết mình đang làm việc có ích", chị Hà cười hiền.
Với gia đình chị Hà, thiện nguyện dần trở thành một phần của đời sống. Những việc làm ấy diễn ra lặng lẽ, đều đặn, bằng tấm lòng, sự tự nguyện của từng thành viên trong nhà. Người trong nhà, thấy cần thì cùng nhau đi, gặp hoàn cảnh khó thì cùng nhau san sẻ.
Nhóm thiện nguyện của chị Hà luôn ưu tiên hỗ trợ những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là đồng bào vùng bão lũ cần hỗ trợ khẩn cấp, những đứa trẻ ốm đau thiếu điều kiện điều trị hoặc học tập, những người bệnh nặng không còn sức lao động và không có nguồn lực để tiếp tục cuộc sống. Với mỗi trường hợp, chị Hà đều kiểm tra thông tin rất kỹ, thẩm định tận nơi, nhờ chính quyền địa phương xác minh và xác nhận.
"Tôi luôn nghĩ, mình giúp đúng người thì mới yên tâm", chị nói. Chính vì vậy, chị lập riêng một tài khoản ngân hàng chỉ để nhận và chuyển tiền thiện nguyện. Mỗi khoản tiếp nhận, mỗi lần trao đi đều được công khai chi tiết. Nếu còn tồn quỹ, chị cũng thông báo rõ ràng và chủ động nhắn tin hoặc gắn thẻ từng nhà hảo tâm để mọi người cùng theo dõi. "Ai góp tiền cũng có quyền biết tiền của mình đã đến đâu", chị Hà chia sẻ.
Trong năm, gần như tháng nào chị cũng có ít nhất một chuyến đi thiện nguyện. Riêng dịp Tết Nguyên đán, chị dành nhiều tâm sức hơn. Những chuyến đi lúc này thường hướng về trẻ em vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số, người khiếm thị. "Mong sao họ có thêm chút niềm vui, để Tết đến không thấy mình bị bỏ quên", chị nói.
Giữ lòng tử tế ngay cả khi cuộc sống không dịu dàng
Trong rất nhiều chuyến đi, có những câu chuyện ở lại rất lâu trong ký ức của chị Hà. Như lần chị đến Kiến Xương (Thái Bình cũ), trao 10 triệu đồng cho một cụ bà 85 tuổi bị mù từ nhỏ. Cụ mồ côi cha mẹ sớm, sống một mình trong căn nhà tồi tàn, bữa rau bữa cháo trông cậy vào bà con làng xóm.
Khi nhận tiền, cụ bảo sẽ gửi tiết kiệm. Chị Hà ngạc nhiên hỏi vì sao không dùng để cuộc sống đỡ vất vả hơn. Cụ trả lời rằng vẫn quen sống chắt chiu như vậy. Cụ mong sau này khi mình mất đi có sẵn tiền lo ma chay, không làm phiền hàng xóm hay chính quyền địa phương. "Nghe cụ nói vậy, tôi thực sự rất xúc động", chị Hà kể.
Từ những câu chuyện như thế, chị Hà cho rằng nhiều người nhận thiện nguyện đều rơi vào hoàn cảnh cực chẳng đã. Họ tìm đến sự giúp đỡ khi đã không còn lựa chọn nào khác. Vì vậy, trong mỗi chuyến đi, chị và các thành viên trong nhóm luôn giữ sự tôn trọng với từng hoàn cảnh được hỗ trợ. Đó là điều chị coi như nguyên tắc.
Giữa những ồn ào, nghi ngờ xoay quanh hoạt động từ thiện trong xã hội, chị Hà chọn cách đi tiếp. Chị hiểu vì sao có người hoài nghi, bởi thực tế đã từng có những câu chuyện không đẹp. "Nhưng mình làm rõ ràng, minh bạch, làm bằng cái tâm thì không có gì phải áy náy", chị nói. Chị cũng khẳng định sẵn sàng chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có bất kỳ sai phạm nào liên quan đến hoạt động thiện nguyện.


Con trai chị Hà đi gom bánh, gấu bông, đồ chơi, sữa để gửi tặng những bạn nhỏ có hoàn cảnh khó khăn dịp Trung thu
Sau mỗi chuyến đi, chị Hà mang về nhà những câu chuyện, những hình ảnh để kể cho các con nghe. Đó là những mảnh đời có thật, rất gần với cuộc sống. Qua những câu chuyện ấy, các con hiểu hơn rằng, ngoài mái ấm đủ đầy của gia đình mình, vẫn còn rất nhiều người đang cần sự chung tay của cộng đồng.
Có những giai đoạn, thiện nguyện đến với chị Hà trong những hoàn cảnh rất riêng. Khi sinh và nuôi con thứ ba, chị có nhiều sữa mẹ và đã kết nối được với những gia đình thiếu sữa cho con. Khi biết chị Hà làm thiện nguyện, các gia đình ấy đã ủng hộ tổng cộng 31,1 triệu đồng để chị kịp thời chuyển hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn khác. "Tôi vui vì thấy những điều tử tế có thể lan tỏa theo cách rất tự nhiên", chị vui vẻ.
Với chị Hà, một cái Tết trọn vẹn là dịp ngồi nhìn lại những việc đã làm trong suốt một năm. Xem mình đã giúp được bao nhiêu người bớt khó khăn, bao nhiêu hoàn cảnh có thêm động lực để bước tiếp. Chị tin rằng, khi cho đi bằng sự chân thành và trách nhiệm, những giá trị tốt đẹp sẽ còn ở lại rất lâu trong cộng đồng.





