Món quà bất ngờ bên cửa sổ bệnh viện ngày chống dịch Covid-19

Tuệ Thư
02/05/2020 - 14:06
Món quà bất ngờ bên cửa sổ bệnh viện ngày chống dịch Covid-19

Reese Loggins đầy bất ngờ khi nhận được món quà sinh nhật qua cửa sổ bệnh viện

Ngắm cần cẩu qua cửa sổ phòng bệnh, Reese ngạc nhiên với những gì trước mắt. Cậu bé còn bất ngờ hơn khi nhìn chiếc xe đạp mới mình mong đợi ở ngay phía trước mặt, giữa không trung. Cùng với đó, mọi người cùng y tá hát chúc mừng sinh nhật Reese.

Cậu bé Reese Loggins ở thành phố High Point (Bắc Carolina, Mỹ) đã phải chiến đấu với bệnh ung thư máu tại Bệnh viện ĐH Duke trong 15 tháng. Tháng trước, Reese mới được cấy ghép tủy xương và ở lại viện điều trị. Sinh nhật lần thứ hai liên tiếp mà Reese ở trong viện với các bác sĩ, y tá thay vì vui cùng với bạn bè. Cậu bé ước mong có một chiếc xe đạp mới. Vì vậy, bố mẹ của Reese hy vọng tạo nên điều đặc biệt trong sinh nhật 10 tuổi, một cột mốc đáng nhớ cho con trai mình, nhất là sau những gì cậu bé đã phải trải qua. Nhưng đang trong thời điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 nên bệnh viện phải thực hiện quy định cách ly. Bố mẹ Reese đã nghĩ ra được một cách bất ngờ, với sự giúp sức nhiệt tình của một đội xây dựng.

Bố của Reese là Rusty Loggins đã nhận thấy có một đội xây dựng đang thực hiện một dự án mở rộng bệnh viện ở ngay phía bên ngoài phòng bệnh mà con trai mình đang nằm điều trị. Rusty đã chia sẻ điều vợ chồng mình muốn thực hiện với đội xây dựng. Họ đã vui vẻ nhận lời.

Đội xây dựng đã đi làm vào sáng ngày sinh nhật của Reese. Họ treo một tấm bạt lớn mà cha mẹ Reese chuẩn bị có ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật Reese 10 tuổi". Đội xây dựng đã sử dụng một chiếc cần cẩu để nâng chiếc xe đạp lên phía ngang cửa sổ phòng bệnh của Reese ở tầng 5 bệnh viện.

Ngắm cần cẩu qua cửa sổ phòng bệnh, Reese ngạc nhiên với những gì trước mắt. Cậu bé còn bất ngờ hơn khi nhìn chiếc xe đạp mới mình mong đợi ở ngay phía trước mặt, giữa không trung. Cùng với đó, mọi người cùng y tá hát chúc mừng sinh nhật Reese.

Michelle Loggins, mẹ của Reese nhớ lại, con trai của cô đã nhìn chằm chằm vào chiếc xe đạp lửng lơ trước cửa sổ phòng. Dù cảm thấy không khỏe nhưng điều bất ngờ này đã khiến Reese cảm thấy mình như khỏe ra. Chứng kiến niềm vui và nụ cười tươi của con trai, Michelle xúc động: "Khuôn mặt của thằng bé thật vô giá, đó là khoảnh khắc ngọt ngào nhất".


Nguồn: Theo ABC News, hpenews
Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm