“Mong có khoản trợ cấp cho người già không lương hưu”

Nguyễn Thị Dung (thôn Đại Áng, xã Đại Áng, Văn Điển, Thanh Trì, Hà Nội)
30/10/2021 - 08:30
“Mong có khoản trợ cấp cho người già không lương hưu”

Bà Nguyễn Thị Dung và cháu

Tôi năm nay gần 70 tuổi rồi, mấy năm trước, tôi đi làm thuê quanh Hà Nội, khi thì dọn dẹp, rửa bát cho nhà hàng, lúc lại làm giúp việc, cứ xin được việc gì thì tôi làm việc đó.

Nhưng từ khi con trai và con dâu tôi không ở cùng nhau thì tôi phải chăm nuôi thằng cháu nội sinh năm 2012 khi nó mới 20 tháng tuổi. Từ đó, tôi không đi làm xa nữa mà làm việc vặt quanh làng. Có thời gian, tôi đi trông người già bị bệnh, người ta thương tình cho mang cháu theo đến nhà chủ rồi ăn, ngủ tại đó luôn.

Trước đợt dịch Covid – 19 vừa rồi, tôi làm thuê bán hàng ở căng tin cho trường cấp 2 gần nhà, mỗi ngày được 130 nghìn tiền công. Từ hồi dịch, tôi và cháu chỉ trong ở nhà, sống nhờ bằng từ quà thiện của chính quyền địa phương, nhà chùa, các nhà hảo tâm chứ tôi không có tiền để dành vì đi làm được bao tiền thì hết từng đó. 

Tôi ăn chay nên cũng không tốn kém là bao nhiêu, chỉ cần nắm rau là tôi ăn được vài ngày, chủ yếu là lo tiền đóng học, tiền ăn cho thằng cháu, giờ nó đang học lớp 4 rồi.

Bây giờ tôi chỉ mong trường học mở lại để được đi làm, còn kiếm tiến để chăm cháu học hành. Chứ mấy tháng qua cứ ngồi không, mà tiền thì không làm ra, sốt ruột lắm, nhìn cháu đang tuổi ăn tuổi lớn mà xót xa.

Giá mà nhà nước có thêm khoản trợ cấp cho những già không có lương hưu như chúng tôi một khoản thu nhập dù nhỏ cũng được để tôi thấy được yên tâm thì tuyệt vời biết bao.

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Đọc thêm