Yêu

"Mong kỳ thi qua nhanh để con trút được gánh nặng!"

PV 06/07/2022 - 11:00 PM
Đó là chia sẻ của chị Kim Phượng (Q.Tân Bình, TPHCM) khi con chuẩn bị bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Chị Phượng cho biết: "Điều may mắn nhất là con chúng tôi có lực học tốt. Ngay từ khi bước vào lớp 10 là con tham gia các lò luyện thi. Ngoài ra, con còn "cầy" IELTS trong 2 năm lớp 10 và 11. Cho nên ngoài những buổi học ở trường, con đi học thêm suốt, không có thời gian đi chơi hay làm gì nữa. Bố mẹ thay nhau làm xe ôm đưa đón con hoàn toàn.

Trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát ở TPHCM, con thích nghi với việc học online rất nhanh. Con không bị căng thẳng, stress hay ức chế gì cả, kết quả học tập vẫn tốt.

Nhất là trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT, con đã có 1 vé trúng tuyển ngành kỹ sư Hoá, ĐH Bách khoa TPHCM và ngành và quản lý chuỗi cung ứng Logicstic của trường ĐH Quốc tế nên tâm trạng con đi thi nhẹ nhàng hơn.

Chỉ có điều, đến giờ con tôi vẫn chưa có mục tiêu cụ thể về ngành mình muốn học, khiến cho mình làm cha làm mẹ rất bối rối. Khi bước vào lớp 10, một số trường vạch sẵn các khối, các ngành học cho mỗi học sinh. Nhưng ở trường của con mình thì không. Vì lớp con chuyên hoá nên phần nhiều các bạn trong lớp đều theo học Toán-Hoá-Sinh để thi Y Dược. Nhưng con tôi không hùa theo các bạn. Giờ con chọn thi khối D7 Toán - Hoá - Anh. Trong suy nghĩ của con, chỉ muốn học cái gì sau này ra trường dễ xin việc. Thấy con tham gia hoạt động Đoàn, hoạt động xã hội tích cực nên chúng tôi cũng thấy con hợp với ngành Logicstic và quản lý chuỗi cung ứng nhưng chỉ sợ ngành này đang "hot", không biết khi ra trường cơ hội việc làm thế nào. 

Do con rất cầu toàn, đặt mục tiêu và cố gắng hoàn thành, rồi lại đặt mục tiêu nên tự tạo áp lực cho mình. Tôi thường nói với con, học trường nào cũng được con ạ, không trường top đầu thì trường top dưới cũng được, chỉ cần con khoẻ và vui là tốt rồi. Nói thật lòng, thấy con như thế tôi cũng xót ruột lắm. Mong cho kỳ thi qua nhanh để con trút được gánh nặng thôi!".

PV (ghi)

Ảnh minh họa

Ý kiến của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
0 bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn